Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Em được dạy, để có một mối quan hệ bền vững thì nên trải qua 4 giai đoạn:
1. Làm quen, kết bạn;
2. Duy trì mối quan hệ: giữ liên lạc, có gì hay cùng chia sẽ, đi chơi xa mua quà tặng nhau chẳng hạn;
3. Phát triển mối quan hệ lên 1 tầm cao mới;
4. Tìm cơ hội hợp tác hoặc cùng hướng đến một mục tiêu chung nào đó;
4 giai đoạn này đòi hỏi cả quá trình, quá trình này ngắn hay dài tuỳ người trong cuộc.
Ông bà ta có câu ngưu tầm ngưu - mã tầm mã, mình sống sao mình sẽ hút (lực hấp dẫn) những người giống mình về phía mình.

Học là thế, nhưng vẫn dính theo như thường ^^:
1. Mới quen chưa biết nhiều về nhau đã mượn tiền: phần lớn đều không ổn;
2. Bàn công việc trên bàn nhậu, quán karaoke, gác tay;
3. Suốt ngày cứ khoe quen anh Ba, anh Tư, chị Tám ở đâu đâu. Hoặc B ĐS có bao nhiêu, xe thế nào... ==> không chơi, người đàng hoàng chả ai "chém" kinh thế;
4. Thời gian đầu tin tưởng nhau, hùn hạp làm ăn, hoành tráng... Sau đó bạn dính gái gú, thế là kéo theo 1 loạt rắc rối, rút vốn, mình hổng chân gồng gánh 1 mình ==> Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Cứ phải rõ ràng bằng văn bản, nói miệng với nhau chỉ thiệt thân khi có biến;
5. Trà dư, tửu hậu thế nào cũng được. Nói xấu nhau là không chơi.
6.Cũng gặp phải loại người đến gần mình có chủ đích, ban đầu xởi lởi, giống như bạn từ muôn kiếp trước, nhưng sau khi đạt được mục đích, việc đầu tiên là nó phải "hạ" mình :mad:. Cái này người VN ta làm rất tốt, mới đầu hùn hạp làm ăn, khó khăn thì chả sao, nhưng khi có chút chút, thì phải tìm cách lôi kéo các bên, "đá" thằng cùng mình lúc cơ hàn để mình hưởng 1 mình
35.gif

7. Cuối cùng: chắc cũng phải do chữ Duyên nữa (thiên thời, địa lợi, nhân hoà). Ngày xưa thằng bạn rủ về làm chung, nó lấy thông tin cá nhân của em mang cho "thầy" coi nữa :). Tính em ruột để ngoài da, tính thẳng như ruột ngựa, chả biết dùng từ hoa mỹ, cứ làm sai với mình là mình phang, mất lòng trước đuợc lòng sau.

Em trả bài được đến đây thôi, các bác cứ ném đá thoải mái
 
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
Bạn bè thì rất nhiều, nhưng người tin được thì chằng bao nhiêu đâu. Bạn bè tốt là bạn bè không bao giờ mượn tiền nhau với số tiền quá 3 tháng thu nhập cả. Logic là mượn để chi dùng thì 3 tháng đã là quá nhiều rồi. Mượn nhiều để đầu tư kíếm lời thì xin mời mượn ngân hàng dùm. Mượn nhiều hơn nữa để ........ bla bla (làm gì không biết chính xác) thì thôi quên luôn cho nó lành :D
 
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Trước khi đặt mối quan hệ với ai,các bác trả lời giùm e 3 câu:
1.chơi với ai?
2.chơi để làm gì?
3.sau khi đã trả lời xong 2 câu trước,các bác trả lời tiếp cho e câu cuối : chơi như thế nào?
Trả lời được 3 câu hỏi đó,các bác ít bị lừa,ít bị dính sâu vào những mối quan hệ k cần thiết...(E áp dụng theo quan điểm sáng tác của HCM đấy!)
Ở đời ,e sợ nhất là k biết mình đang làm gì!:D:D:D:D
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Đạt nói:
Trước khi đặt mối quan hệ với ai,các bác trả lời giùm e 3 câu:
1.chơi với ai?
2.chơi để làm gì?
3.sau khi đã trả lời xong 2 câu trước,các bác trả lời tiếp cho e câu cuối : chơi như thế nào?
Trả lời được 3 câu hỏi đó,các bác ít bị lừa,ít bị dính sâu vào những mối quan hệ k cần thiết...(E áp dụng theo quan điểm sáng tác của HCM đấy!)
Ở đời ,e sợ nhất là k biết mình đang làm gì!:D:D:D:D
1- chơi với Mèo
2- vì thích, vì muốn. Tự nhiên thích, tự nhiên muốn không dừng được hehe
3- Chiều chuộng Mèo, cho Mèo ăn, vuốt ve âu yếm Mèo, ôm Mèo ngủ ... thế thôi ạ.

Zậy mà tụi Mèo nó vẫn lừa được em, nó xin đã mà nó chả ăn, cho nó ăn thì nó quay đít bỏ đi làm em ngồi dọn cái đống đó mệt lun í. Em cũng hổng bít sao mình hay bị lừa thế, nhưng thấy Mèo là em tít mắt gòi, chả suy nghĩ được gì sấc.
 
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Hanh.Pham nói:
Đạt nói:
Trước khi đặt mối quan hệ với ai,các bác trả lời giùm e 3 câu:
1.chơi với ai?
2.chơi để làm gì?
3.sau khi đã trả lời xong 2 câu trước,các bác trả lời tiếp cho e câu cuối : chơi như thế nào?
Trả lời được 3 câu hỏi đó,các bác ít bị lừa,ít bị dính sâu vào những mối quan hệ k cần thiết...(E áp dụng theo quan điểm sáng tác của HCM đấy!)
Ở đời ,e sợ nhất là k biết mình đang làm gì!:D:D:D:D
1- chơi với Mèo
2- vì thích, vì muốn. <span style=""background-color: #ff0000;"">Tự nhiên thích, tự nhiên muốn không dừng được </span>hehe
3- Chiều chuộng Mèo, cho Mèo ăn, vuốt ve âu yếm Mèo, ôm Mèo ngủ ... thế thôi ạ.

Zậy mà tụi Mèo nó vẫn lừa được em, nó xin đã mà nó chả ăn, cho nó ăn thì nó quay đít bỏ đi làm em ngồi dọn cái đống đó mệt lun í. Em cũng hổng bít sao mình hay bị lừa thế, nhưng thấy Mèo là em tít mắt gòi, chả suy nghĩ được gì sấc.
:D:D:D
bash.gif
bash.gif

Tại cái dòng màu đỏ! Xử lý thông tin bằng con tym thì có vẻ hơi căng đấy!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Các bác đi qua đi lại, chịu khó cho em vài suy nghĩ để em làm cái thông kê nho nhỏ nha.:D
 
Hạng B2
21/4/11
153
4
18
Em xin mạn phép bày tỏ quan điểm của mình:
Trong quan hệ công việc thì các bên phải rõ ràng ,minh bạch . Hiểu được nhau và phải làm được . Còn không thì đừng làm với nhau.
Trong quan hệ bạn bè , tính trung thật và tôn trọng lẫn nhau sẽ là yếu tố quyết định . Nếu em có điều kiện thì em vẫn giúp đỡ bạn bè lúc khó( có khó thì họ mới nhờ mình).Có những lúc đi ăn uống cùng gia đình đến khi tính tiền thì đã có người trả ( dù mình không muốn). Cảm xúc vui trong lòng khi nhận ra người quen đã được giúp đỡ trước đây.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
Bạn bè là cứ là bạn bè thôi. Dính vào tiền bạc mất bạn lắm.
Ông bà nói đúng: Cứ rạch ròi ngay lúc đầu cho xong.
Em mới lãnh 1 quả như thế đây! Chán như con dán
 
Hạng B2
19/6/11
149
0
0
47
em thì:
1/ công việc: cứ theo lý mà phang, không tình nghĩa gì cả, cái nào ra cái ấy ạ. Việc thì e theo lịch đã cam kết với nhau, e làm không xong thì e chịu hậu quả, ai không xong e chém ợ.
2/ bạn bè: theo tình mà xử. Bạn có tình ta có tình, bạn cạn tình ta cạn tình. Không bao giờ để bụng hay hờn giận những bạn bè trở mặt vì lúc đó họ đâu còn là bạn mình nữa
3/ cái nào vừa có công việc vừa có bạn bè: thì e cứ theo tình ... huống mà xử ạ. Lý thì vuông, tình thì tròn, đòi hỏi trọn lý vẹn tình là không tưởng, e chọn phương án tốt nhất thì thôi ạ.
...
 
Hạng B2
19/6/11
149
0
0
47
Hanh.Pham nói:
1- chơi với Mèo
2- vì thích, vì muốn. Tự nhiên thích, tự nhiên muốn không dừng được hehe
3- Chiều chuộng Mèo, cho Mèo ăn, vuốt ve âu yếm Mèo, ôm Mèo ngủ ... thế thôi ạ.
Em cũng thích Mèo mợ ợ, nhưng không thích chơi mà thích thịt mèo vì hồi nhỏ mèo chén mất mấy con lia thia của em
bash.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.