Status
Không mở trả lời sau này.
20/3/15
398
3.482
93
Vang nam 1992 khong the 5.5 trieu duoc, khoang 3 den 3.5 trieu thi phai, vi gia vang nam 1997 cung chua den 5 trieu ma. Nam 1997 la khung hoang nen minh nho ro.

Sau khi ban dat, 2 ba me k mua vang, cung k mua ngoai te, cung k mua chung khoan, hoan toan de VND gui trong ngan hang. Cho nen cang ngay cang ngheo.
Cũng có thể 5,5 tr/lượng như bác mot thời để nhớ nói. phèo nhớ không chính xác lắm về cái năm, hơn 30 năm về trước phèo làm việc công chức nhà nước lương chỉ trên 20 ngàn đồng / tháng nên phèo bỏ việc làm việc khác, làm mấy năm cũng chỉ khá hơn chút thôi, rồi tình cờ găpj chuyện ...phèo chuyển sang buôn bán, trưowcs đó phèo không hề nghỉ đến buôn bán mặc dù gia đinh phèo chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, không biết có phải gặp may hay thời vận lúc đó đỏ mà phèo luôn gặp may mắn, lúc đầu thì ít, chỉ sau thời gian ngắn tăng nhiều, trung bình mỗi tuần phèo đi lấy hàng 2 chuyến, mỗi chuyến là 1 xe tải, mỗi chuyến vậy phèo kiếm 400 ngờn, vừa đúng 1 chỉ vàng. Cái mốc thời gian bác một thời để nhớ nêu ra là sau thời gian đó.
 
20/3/15
398
3.482
93
Đúng là sau 20 năm, mức sống nhà mình kém đi nhiều. Năm 1992 là nhà mình và nhà ông nội nuôi đã mua 2 chiếc Dream Thái màu mận, giá tính ra là gần 10 cây vàng/chiếc. Lúc đó đi ngoài đường, xe Cub còn ít chứ đừng nói đến Dream, Dream lúc đó chắc giống Roll-Royce bây giờ, rất chảnh. Tuy nhiên đến bây giờ thì nhà vẫn đi 2 bánh, chưa có 4 bánh. Tính về mức độ giàu trong xã hội thì kém hơn 20 năm trước rất nhiều. Mọi người giàu lên, trong khi nhà mình vẫn đứng im, thì tất nhiên sẽ nghèo đi rồi. Đành vậy, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, có được 1 căn nhà thôi là mừng rồi.
Sông có khúc, đời người có lúc. Lúc thăng lúc trầm, khi lên voi, khi xuống chó.
Ngẫm cái cầu: " con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa " giờ xưa như cô diễm, thời thế thay đổi cuộc đời cũng đổi thay.

Cháu nội vua Thành Thái sống khốn khó ở Sài Gòn
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chau-noi-vua-thanh-thai-song-khon-kho-o-sai-gon-3363068.html
 
20/3/15
398
3.482
93
Em cũng xin góp câu chuyện cho vui. 10/2015, em lều mạng mua căn hộ của thằng ất ơi bán xe hơi, 3/2016 em lo sót vó khi em nó chưa xong móng, căn hộ em mua 3ty5 tính ra vàng thời bấy h là tương đương 100 cây. Em mua định ở luôn, dọn về nhận nhà cuối năm 2017 mừng hết lớn, cuối cùng thằng cdt cũng giao nhà đúng hẹn. Cuối năm 2018, con vợ dở chứng ko thích ở nữa, em cắn răn bán lại 300k u ếch đì, lúc này đô 25k = 1USD, tính ra lời gần gấp đôi, nhưng tiếc rằng giá vàng gần 70tr/cây. Tính ra vàng ko lời, đắng lòng thặc!
Bác Trương Ba da Hàng Thịt có lộn không dị. 2015 nàm rì có giá vàng cao trên cung trăng thía, giờ mới có 2016 mà bác đã nhận nhà 2017 rồi cơ àh. Thía thì bác đi trước thời đại dồi. He he he......
 
20/3/15
398
3.482
93
Nếu nền đại dự án ĐTL thì bác ngồi đọt rồi
Hồi 2014 rao đầy trên báo,ai mua thì hình như ăn đậm ,tội cho ng mua 14 tr/m2 sau thôi

Các bác ,Vàng 1992 5,5 tr/lg ????
Mua đông tăng long rồi ngồi đó chờ đến khi cái cổ dài ngoãng dza thì dân mới tập trung về đủ.
 
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng C
9/9/14
924
22.456
93
Các anh, các bác quay lại chủ đề của topic đi. Có bạn nào chia sẻ thất bại đau thương trong kinh doanh bất động sản cho mọi người nghe ngóng với. Thất bại đau thương nhé, không phải kiểu lỗ ít ít ấy. Để mình bắt đầu trước.

Năm 2014, một ông chú bên quân đội có rủ gia đình đầu tư kho bãi. Ông chú này ngày xưa cũng nghèo, nhưng từ năm 2013, không hiểu quan hệ ra sao mà xin thuê được đất giá rẻ. Xin được đất rồi nhưng không có tiền nên cũng phải vay mượn anh em, ngân hàng, xã hội đen.... Người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài tỉ. Chủ yếu là xây nhà kho, còn những mảnh đất mặt tiền đẹp thì xây building cho thuê. Đỉnh điểm là cuối năm 2014, doanh thu một tháng từ mấy mảnh đất này là hơn 3 tỉ. Theo tính toán, thì sau khoảng 6 năm, ông chú này sẽ hoá rồng.

Lúc đầu thì nhà mình cũng không cho chú này vay tiền, thậm chí nhà mình còn từ chối một phi vụ thuê đất với giá rẻ như cho. Nhưng đến đầu năm 2015, khi thấy ông chú làm ăn được quá. Từ việc cho thuê building, nhà kho, ổng còn thành lập công ty nông nghiệp, đầu tư nông trường, mua hơn 40 hecta đất cao su, và vài chục hecta đất khác chuẩn bị phân lô bán nền. Vốn cho những hoạt động này lấy từ tiền cho thuê đất. Vậy là nhà mình đồng ý cho chú vay 10 tỉ, lãi suất 3%/tháng.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đến cuối năm 2015 thì ông chú bị tạm giam vì lý do hết sức nhảm nhí, dẫn đến việc bị điều tra và bị moi ra những sai phạm trong thuê đất ===> thu hồi đất ===> mất nguồn tiền cho thuê ===> kéo theo sự sụp đổ của các dự án dang dở khác: cao su, phân lô, building, ... ===> không có tiền trả lãi ===> người cho vay viết đơn kiện ===> phong toả tài sản và điều tra kỹ hơn ===> xã hội đen nhảy vào đòi tiền ===> con cái bỏ học đi trốn, cha thì bị giam, mẹ cũng trốn.

Hậu quả là nhà mình gần như mất hẳn 10 tỉ sau 8 tháng vì cô chú không còn khả năng trả nợ. Sau Tết vài ngày thì cô vợ có điện nói bán cho nhà mình 30 hecta cao su với giá rẻ 13 tỉ vì cô cũng không tiện lộ mặt để tìm người mua và cần bán gấp, tức là nhà mình bù thêm 3 tỉ là có 30ha. Nhưng sau khi cho người đến xem thì vị trí đất nằm sâu bên trong, cây cao su đã già, mà giá cao su lại đang thấp, thủ tục không rõ ràng, nên nhà mình từ chối. Bây giờ chỉ hy vọng vào 60% cổ phần của cô chú ở một công ty khác sẽ được toà xử lý và chia cho các chủ nợ, nhưng gần như là mất trắng 10 tỉ, à không chính xác là mất khoảng 9 tỉ vì đã lấy được một ít từ tiền lãi, à nhưng trừ đi lãi suất ngân hàng của 10 tỉ thì cũng vẫn bị lỗ 10 tỉ. Nhìn con số 10 tỉ thì thấy rất xót xa, nhưng nghĩ lại cái ngày từ chối lời mời tham gia phi vụ thuê đất giá siêu rẻ mới thấy vẫn còn may mắn chán, vì lúc đó mà đồng ý thì bây giờ mất thêm 10 tỉ nữa. Vậy là lại thấy nhẹ nhõm và yêu đời.
 
Chỉnh sửa cuối:
20/3/15
398
3.482
93
Các anh, các bác quay lại chủ đề của topic đi. Có bạn nào chia sẻ thất bại đau thương trong kinh doanh bất động sản cho mọi người nghe ngóng với. Thất bại đau thương nhé, không phải kiểu lỗ ít ít ấy. Để mình bắt đầu trước.

Năm 2014, một ông chú bên quân đội có rủ gia đình đầu tư kho bãi. Ông chú này ngày xưa cũng nghèo, nhưng từ năm 2013, không hiểu quan hệ ra sao mà xin thuê được đất giá rẻ. Xin được đất rồi nhưng không có tiền nên cũng phải vay mượn anh em, ngân hàng, xã hội đen.... Người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài tỉ. Chủ yếu là xây nhà kho, còn những mảnh đất mặt tiền đẹp thì xây building cho thuê. Đỉnh điểm là cuối năm 2014, doanh thu một tháng từ mấy mảnh đất này là hơn 3 tỉ. Theo tính toán, thì sau khoảng 6 năm, ông chú này sẽ hoá rồng.

Lúc đầu thì nhà mình cũng không cho chú này vay tiền, thậm chí nhà mình còn từ chối một phi vụ thuê đất với giá rẻ như cho. Nhưng đến đầu năm 2015, khi thấy ông chú làm ăn được quá. Từ việc cho thuê building, nhà kho, ổng còn thành lập công ty nông nghiệp, đầu tư nông trường, mua hơn 40 hecta đất cao su, và vài chục hecta đất khác chuẩn bị phân lô bán nền. Vốn cho những hoạt động này lấy từ tiền cho thuê đất. Vậy là nhà mình đồng ý cho chú vay 10 tỉ, lãi suất 3%/tháng.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đến cuối năm 2015 thì ông chú bị tạm giam vì lý do hết sức nhảm nhí, dẫn đến việc bị điều tra và bị moi ra những sai phạm trong thuê đất ===> thu hồi đất ===> mất nguồn tiền cho thuê ===> kéo theo sự sụp đổ của các dự án dang dở khác: cao su, phân lô, building, ... ===> không có tiền trả lãi ===> người cho vay viết đơn kiện ===> phong toả tài sản và điều tra kỹ hơn ===> xã hội đen nhảy vào đòi tiền ===> con cái bỏ học đi trốn, cha thì bị giam, mẹ cũng trốn.

Hậu quả là nhà mình gần như mất hẳn 10 tỉ sau 8 tháng vì cô chú không còn khả năng trả nợ. Sau Tết vài ngày thì cô vợ có điện nói bán cho nhà mình 30 hecta cao su với giá rẻ 13 tỉ vì cô cũng không tiện lộ mặt để tìm người mua và cần bán gấp, tức là nhà mình bù thêm 3 tỉ là có 30ha. Nhưng sau khi cho người đến xem thì vị trí đất nằm sâu bên trong, cây cao su đã già, mà giá cao su lại đang thấp, thủ tục không rõ ràng, nên nhà mình từ chối. Bây giờ chỉ hy vọng vào 60% cổ phần của cô chú ở một công ty khác sẽ được toà xử lý và chia cho các chủ nợ, nhưng gần như là mất trắng 10 tỉ, à không chính xác là mất khoảng 9 tỉ vì đã lấy được một ít từ tiền lãi, à nhưng trừ đi lãi suất ngân hàng của 10 tỉ thì cũng vẫn bị lỗ 10 tỉ. Nhìn con số 10 tỉ thì thấy rất xót xa, nhưng nghĩ lại cái ngày từ chối lời mời tham gia phi vụ thuê đất giá siêu rẻ mới thấy vẫn còn may mắn chán, vì lúc đó mà đồng ý thì bây giờ mất thêm 10 tỉ nữa. Vậy là lại thấy nhẹ nhõm và yêu đời.
Phèo góp chút ý.
chủ nợ thì nhiều, nếu như toà xử chia ra % thì chia ra mỗi người chả được bao nhiêu đâu. Kinh nghiệm phèo đã từng bị....như thế, thậm chí có một số ngừ giựt nợ phèo từ đowif nảo mà đến giờ họ cứ chây ì, chả thèm trả mà còn gây ngược lại mình cũng đành cắn răng chịu.

nói về vấn đeef chính là đất cao su. Cho dù thời điểm vừa qua và hiện tại cao su mất giá, nhiều người không thèm cạo mủ vì trả tiền công nhân xong chả còn gì. Nhưng nếu tính bèo bèo tiền đất vùng xa thì cũng vài trăm trẹo/ mẫu. Giờ chấp nhận bỏ ra 3 tỷ lấy 30 mẫu đos coi như là mua giá rẻ đi, tính ra có 100 trẹo/ mẫu. Vẫn lợi hơn, của đổ hốt lại vẫn hơn bác àh.
vấn đề là có sang tên chủ quyền mình được không.

giờ họ cũng đang trong thế bí rồi, mình cũng có thể thương lượng bót được
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
7/10/15
167
479
63
Các anh, các bác quay lại chủ đề của topic đi. Có bạn nào chia sẻ thất bại đau thương trong kinh doanh bất động sản cho mọi người nghe ngóng với. Thất bại đau thương nhé, không phải kiểu lỗ ít ít ấy. Để mình bắt đầu trước.

Năm 2014, một ông chú bên quân đội có rủ gia đình đầu tư kho bãi. Ông chú này ngày xưa cũng nghèo, nhưng từ năm 2013, không hiểu quan hệ ra sao mà xin thuê được đất giá rẻ. Xin được đất rồi nhưng không có tiền nên cũng phải vay mượn anh em, ngân hàng, xã hội đen.... Người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài tỉ. Chủ yếu là xây nhà kho, còn những mảnh đất mặt tiền đẹp thì xây building cho thuê. Đỉnh điểm là cuối năm 2014, doanh thu một tháng từ mấy mảnh đất này là hơn 3 tỉ. Theo tính toán, thì sau khoảng 6 năm, ông chú này sẽ hoá rồng.

Lúc đầu thì nhà mình cũng không cho chú này vay tiền, thậm chí nhà mình còn từ chối một phi vụ thuê đất với giá rẻ như cho. Nhưng đến đầu năm 2015, khi thấy ông chú làm ăn được quá. Từ việc cho thuê building, nhà kho, ổng còn thành lập công ty nông nghiệp, đầu tư nông trường, mua hơn 40 hecta đất cao su, và vài chục hecta đất khác chuẩn bị phân lô bán nền. Vốn cho những hoạt động này lấy từ tiền cho thuê đất. Vậy là nhà mình đồng ý cho chú vay 10 tỉ, lãi suất 3%/tháng.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đến cuối năm 2015 thì ông chú bị tạm giam vì lý do hết sức nhảm nhí, dẫn đến việc bị điều tra và bị moi ra những sai phạm trong thuê đất ===> thu hồi đất ===> mất nguồn tiền cho thuê ===> kéo theo sự sụp đổ của các dự án dang dở khác: cao su, phân lô, building, ... ===> không có tiền trả lãi ===> người cho vay viết đơn kiện ===> phong toả tài sản và điều tra kỹ hơn ===> xã hội đen nhảy vào đòi tiền ===> con cái bỏ học đi trốn, cha thì bị giam, mẹ cũng trốn.

Hậu quả là nhà mình gần như mất hẳn 10 tỉ sau 8 tháng vì cô chú không còn khả năng trả nợ. Sau Tết vài ngày thì cô vợ có điện nói bán cho nhà mình 30 hecta cao su với giá rẻ 13 tỉ vì cô cũng không tiện lộ mặt để tìm người mua và cần bán gấp, tức là nhà mình bù thêm 3 tỉ là có 30ha. Nhưng sau khi cho người đến xem thì vị trí đất nằm sâu bên trong, cây cao su đã già, mà giá cao su lại đang thấp, thủ tục không rõ ràng, nên nhà mình từ chối. Bây giờ chỉ hy vọng vào 60% cổ phần của cô chú ở một công ty khác sẽ được toà xử lý và chia cho các chủ nợ, nhưng gần như là mất trắng 10 tỉ, à không chính xác là mất khoảng 9 tỉ vì đã lấy được một ít từ tiền lãi, à nhưng trừ đi lãi suất ngân hàng của 10 tỉ thì cũng vẫn bị lỗ 10 tỉ. Nhìn con số 10 tỉ thì thấy rất xót xa, nhưng nghĩ lại cái ngày từ chối lời mời tham gia phi vụ thuê đất giá siêu rẻ mới thấy vẫn còn may mắn chán, vì lúc đó mà đồng ý thì bây giờ mất thêm 10 tỉ nữa. Vậy là lại thấy nhẹ nhõm và yêu đời.
Nghe bác kể mà lạnh hết cả sống lưng. Cứ như đem 10 tỉ ra cân kí vậy.
em cũng xin góp vui bằng 1 câu chuyện khác của gđ. Cách đây hơn 20 năm ông bác có cho bạn mượn 2 ngàn đô (lúc đo ổng bảo tương đương 10 cây vàng). Năm ngoái "người bạn ấy" mới chịu trả 30 triệu vnđ xem như cả gốc lẫn lời. Tình bạn rẻ rúm thế sao. Ôi cuộc đời.
 
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Tập Lái
1/6/11
0
429
48
Các anh, các bác quay lại chủ đề của topic đi. Có bạn nào chia sẻ thất bại đau thương trong kinh doanh bất động sản cho mọi người nghe ngóng với. Thất bại đau thương nhé, không phải kiểu lỗ ít ít ấy. Để mình bắt đầu trước.

Năm 2014, một ông chú bên quân đội có rủ gia đình đầu tư kho bãi. Ông chú này ngày xưa cũng nghèo, nhưng từ năm 2013, không hiểu quan hệ ra sao mà xin thuê được đất giá rẻ. Xin được đất rồi nhưng không có tiền nên cũng phải vay mượn anh em, ngân hàng, xã hội đen.... Người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài tỉ. Chủ yếu là xây nhà kho, còn những mảnh đất mặt tiền đẹp thì xây building cho thuê. Đỉnh điểm là cuối năm 2014, doanh thu một tháng từ mấy mảnh đất này là hơn 3 tỉ. Theo tính toán, thì sau khoảng 6 năm, ông chú này sẽ hoá rồng.

Lúc đầu thì nhà mình cũng không cho chú này vay tiền, thậm chí nhà mình còn từ chối một phi vụ thuê đất với giá rẻ như cho. Nhưng đến đầu năm 2015, khi thấy ông chú làm ăn được quá. Từ việc cho thuê building, nhà kho, ổng còn thành lập công ty nông nghiệp, đầu tư nông trường, mua hơn 40 hecta đất cao su, và vài chục hecta đất khác chuẩn bị phân lô bán nền. Vốn cho những hoạt động này lấy từ tiền cho thuê đất. Vậy là nhà mình đồng ý cho chú vay 10 tỉ, lãi suất 3%/tháng.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đến cuối năm 2015 thì ông chú bị tạm giam vì lý do hết sức nhảm nhí, dẫn đến việc bị điều tra và bị moi ra những sai phạm trong thuê đất ===> thu hồi đất ===> mất nguồn tiền cho thuê ===> kéo theo sự sụp đổ của các dự án dang dở khác: cao su, phân lô, building, ... ===> không có tiền trả lãi ===> người cho vay viết đơn kiện ===> phong toả tài sản và điều tra kỹ hơn ===> xã hội đen nhảy vào đòi tiền ===> con cái bỏ học đi trốn, cha thì bị giam, mẹ cũng trốn.

Hậu quả là nhà mình gần như mất hẳn 10 tỉ sau 8 tháng vì cô chú không còn khả năng trả nợ. Sau Tết vài ngày thì cô vợ có điện nói bán cho nhà mình 30 hecta cao su với giá rẻ 13 tỉ vì cô cũng không tiện lộ mặt để tìm người mua và cần bán gấp, tức là nhà mình bù thêm 3 tỉ là có 30ha. Nhưng sau khi cho người đến xem thì vị trí đất nằm sâu bên trong, cây cao su đã già, mà giá cao su lại đang thấp, thủ tục không rõ ràng, nên nhà mình từ chối. Bây giờ chỉ hy vọng vào 60% cổ phần của cô chú ở một công ty khác sẽ được toà xử lý và chia cho các chủ nợ, nhưng gần như là mất trắng 10 tỉ, à không chính xác là mất khoảng 9 tỉ vì đã lấy được một ít từ tiền lãi, à nhưng trừ đi lãi suất ngân hàng của 10 tỉ thì cũng vẫn bị lỗ 10 tỉ. Nhìn con số 10 tỉ thì thấy rất xót xa, nhưng nghĩ lại cái ngày từ chối lời mời tham gia phi vụ thuê đất giá siêu rẻ mới thấy vẫn còn may mắn chán, vì lúc đó mà đồng ý thì bây giờ mất thêm 10 tỉ nữa. Vậy là lại thấy nhẹ nhõm và yêu đời.

Cái vụ 30 hecta cao su mà bác k bỏ ra 3 tỷ để lấy là quá sai lầm ..
Nếu đất đó có sổ đỏ cầm chắc trong tay .

30 ha khai thác bèo lắm 1 tháng phải 100tr đó là giá đáy lúc này .. Chứ cao su lên giá thì x3
 
Status
Không mở trả lời sau này.