nó đứng yên ko giãm giá là đã lỗ so với tỉ lệ lạm phát và trượt giá ,xuống sao được bác .Cái tô đỏ em nghĩ là k đúng. E chưa thấy căn hộ cao cấp nào xuống giá cả sau khi ở cả.
phải 5-10 năm nữa khi chung cư quá cũ đi thì chắc xuống.
nó đứng yên ko giãm giá là đã lỗ so với tỉ lệ lạm phát và trượt giá ,xuống sao được bác .Cái tô đỏ em nghĩ là k đúng. E chưa thấy căn hộ cao cấp nào xuống giá cả sau khi ở cả.
Cái tô đỏ em nghĩ là k đúng. E chưa thấy căn hộ cao cấp nào xuống giá cả sau khi ở cả.
Cái ví dụ bác đưa ra k chuẩn: cái building đó xây lâu rồi, và chức năng của nó là khách sạn. GP vô biến nó thanh khu tập thể, nó đi qua thời bao cấp khó khăn, dân cư tạp nham, không có quản lý bảo trì gì hết. Tuy nhiên nếu cái CC đó cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho người ở thì đảm bảo giá còn bỏng tay luôn chứ k có giá bèo cho bác đâu.Anh sợt thử Building President, Trần Hưng Đạo, để xem Nhà Tập Thể Kao Kap 30 năm sau...
Hiện giờ trả tiền cho anh vào ở, chắc anh cũng không dám
Bác @lucsi sợt thử cái chung cư nát ở NTD-BHTQ đã bán được bi nhiêu một căn, đợt đó Ms H. làm thị trường náo loạn, dân trong đó đổi đời luôn.Anh sợt thử Building President, Trần Hưng Đạo, để xem Nhà Tập Thể Kao Kap 30 năm sau...
Hiện giờ trả tiền cho anh vào ở, chắc anh cũng không dám
chị Hương bạn em cắn ớt quả đó, sau đó hết dám chơi nữaBác @lucsi sợt thử cái chung cư nát ở NTD-BHTQ đã bán được bi nhiêu một căn, đợt đó Ms H. làm thị trường náo loạn, dân trong đó đổi đời luôn.
Nói chung thì mua căn hộ hay đất thì cũng hên xui, nhiều bác mua đất xong dính quy hoạch cũng mệt, có bác lên hương giá cao vài chục lần. Căn hộ thì ai mua ở cái chung cư em nói sau bán lại cho chị H. thì đổi đời, ai mua cái 727 THD thì thảm.
chị Hương bạn em cắn ớt quả đó, sau đó hết dám chơi nữa
Người quen em đẩy quả bom cho đội đó quất được 2 con Central Garden lại còn dư tiền đi chơi, hay không bằng hên
Nhà Tập Thể đợi nó sập ngon hơn, mấy anh chị đó giờ khôn rồi, éo dại nữa đâu....
Thôi xong chuyên gia quy hoạch đô thị @lucsi khó đỡ lại lý này nhen. the anz the lộc của bác Man để 20 năm nữa chắc hot lắmbác nói như vậy là bác chưa biết về mấy cái vụ En Bloc, Collective Sale ở Sing rồi. Ở Sing, có những người chỉ đi vòng vòng mua những căn hộ ở trung tâm đã gần 30 năm tuổi. Khi En Bloc (mua lại nguyên toà nhà) xảy ra, họ có thể bán với giá gấp 5, gấp 10 số đó. 1 căn nhà mua giá 100K bán lại 1 triệu là chuyện bình thường. Có nhiều người vô mánh, trở thành multi-millionare qua 1 đêm, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy chủ của những căn hộ rất cũ mà ở trung tâm của Sing nhiều khi để căn hộ ở đó cho thuê giá rẻ mạt, chứ không thèm bán; chủ yếu để chờ En Bloc. Bác rảnh lên google search "En Bloc millionaire Singapore" để xem dân Sing nó làm giàu cách nào:
http://www.bloomberg.com/news/artic...gapore-real-estate-gains-as-forced-sales-jump
Nếu quy hoạch tốt, 1 số khu ở trung tâm Sài Gòn rồi cũng sẽ có giá và được mua lại như ở Sing. Tại vì đất trung tâm, nằm kế bờ sông, quy hoạch nhà cao tầng thì không mọc ra được
Thôi xong chuyên gia quy hoạch đô thị @lucsi khó đỡ lại lý này nhen. the anz the lộc của bác Man để 20 năm nữa chắc hot lắm
Cách bác Thanhtr41 cũng là kinh điển của giới cổ cồn trắng (đóng thuế cao), nhưng chỉ phù hợp ở Pháp thôi, mọi thứ ổn định, thị trường tài chính mature. Còn ở VN đâu ra lãi vay 3% fixed. Với lại giá thuê/giá căn hộ ở vn không hiệu quả bằng ở Pháp. Mấy năm trước, em với với thằng em (ở Pháp), vay euro (nó đc một số hạn mức vay bên đó, hình như lãi <2%), đem về VN chuyển qua VND, gửi ngân hàng, cũng lời gần chục chấm. Cách đó cũng ổn với điều kiện tỉ giá thuận lợi ( năm đó lời kép do tỉ giá xuống).