Hạng B2
25/11/10
468
99
28
Lâu rồi ko kể tội nó, trưa nay rảnh rỗi em làm 1 bài chơi.

Cách đây ko lâu em có việc đi Hà Tiên, khởi hành lúc 22h, sau một tiếng thì xe đang nuốt hết những km còn lại của cao tốc SG - Trung Lương. Ở V=100km/h em chợt nghe có tiếng lạ, rất nhỏ phát ra dưới gầm xe, lòng cảm thấy bất an rồi . . . Thôi thì cũng ráng chạy ra khỏi cao tốc rồi tính.

Hết cao tốc, xe vẫn chạy bình thường (tiếng lạ vẫn còn) lòng nhủ thầm thôi ráng lết tới Hà Tiên rồi tính chứ bây giờ dừng lại cũng ko biết làm gì khi trong tay ko 1 tấc sắt?! (Em vốn tự tin vào chiếc xe thần thánh của mình mà)

Tiếp tục hành trình (bấy giờ là 0h5'), xe qua cầu Mỹ Thuận. Lúc này tiếng kêu phát ra đã lớn và rõ hơn nên em quyết định dừng lại. Mở nắp ca-po lên (cái này là làm theo quán tính thôi) ah thì ra tiếng kêu phát ra từ khu vực này. Sau 5 phút nhăn mặt nhíu mày quan sát thì em quyết định đóng nắp ca-po lại . . . chạy tiếp vì có đứng ở đó nữa thì chỉ bị muỗi chích mà thôi!

Lại tiếp tục lên đường. Lần này thì ko đợi lâu, chưa được 1 phút, tiếng kêu phát ra từ phía trước nghe pằng pằng như tiếng của nhà máy xay lúa, cảm giác của em lúc đó chỉ cầu Trời cho xe đừng có bị đứt ra làm đôi. . . Và rồi . . . pằng! Một tiếng kêu rất lớn vang lên. Cả xe im lặng chờ đợi điều khủng khiếp xảy ra. . .

Đường phố vắng tanh, trong xe mọi người im lặng và cái máy cũng hết tiếng kêu luôn (có lẽ Trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của em) Trên đồng hồ tap-lo đèn báo sạc sáng lên! Mừng quá đi! Biết nó bị cái gì thì dễ xử rồi.
Rồi xử sao nói ae rút kinh nghiệm coi
 
Hạng F
13/9/07
6.537
2.783
113
otosaigon.com
Em tiếp nhé!

Xa xa, phía trước có ánh đèn của sân nhà ai còn sáng nên em quyết định chạy đến đó cho an toàn - Ồ! Thì ra là 1 cái sân khá lớn đủ cho mình tác nghiệp đây!

Xuống xe, mở nắp ca-po lên & dùng đèn pin quan sát . . . ko có có gì khác thường ngoài cái mùi khét lẹt của của cao su, dây điện. Đêm nay vậy là ko xong rồi!!
Đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi nhìn vào trong xe (qua kính lái) kiểm tra cơ số người hiện có xem ai có thể giúp mình đêm nay? Đầu tiên là là chị em bà Nhạc, 1 bà cô, 1 người dì và cuối cùng là 1 chị Vịt kiều nặng 130kg . . . vậy là ko thể trông chờ vào lực lượng này hỗ trợ rồi.

Tiếp tục ktra xem cái mùi khét nó phát ra ở đâu? Hay là dây điện bị chạm cháy chổ nào? Ko có gì khác thường. Gắn 1 đếu thuốc lên môi & ra chiều suy nghĩ (em thấy trong phim ngta hay làm như thế). Chết rồi! Hổng lẽ điều mình lo lắng bấy lâu nay xảy ra rồi sao? Híc! Vậy là tiêu cái dynamo rồi. Cho chừa cái tật mê ăn nhậu lười ktra nhé!

Phán đoán là như vậy nhưng ko chắc chắn lắm nên em quyết định dùng quyền trợ giúp. Biết là làm phiền (gần 1h sáng rồi) nhưng em ko còn sự chọn lựa nào khác. Rút điện thoại ra, làm 1 hơi 5-6 số điện thoại chẳng ai nghe cả. May sao có 1 bác đang hì hục tỉ tê đêm khuya với vợ nên còn thức và trả lời cuộc gọi. Cả 2 thống nhất là máy phát điện đã bị bể bạc đạn đít.

Một lần nữa, qua diễn đàn em cảm ơn bác nhiều nhé!
 
Hạng F
13/9/07
6.537
2.783
113
otosaigon.com
Bác xử lý bằng cách gọi xe cứu hộ hả bác?
Thanks bác đã đánh giá cao khả năng của em. Nhưng em làm gì có 1 số tiền to lớn như vậy để mà gọi cứu hộ chứ?! Em đã 1 lần sử dụng dịch vụ cứu hộ ở nước ngoài & sau đó hứa với lòng là never do that again!
 
Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
Thanks bác đã đánh giá cao khả năng của em. Nhưng em làm gì có 1 số tiền to lớn như vậy để mà gọi cứu hộ chứ?! Em đã 1 lần sử dụng dịch vụ cứu hộ ở nước ngoài & sau đó hứa với lòng là never do that again!
À, Bình hiểm nhầm, 90% gọi cứu hộ, 10% tự ngâm cứu tìm cách bò về nhà, bác nằm trong 10% này:3dnonyeu: