busybee nói:
Em có ngu ý, bác lập thớt này để tìm sự đồng cảm là đồng cảm cái gì em chẳng hiểu.
Chào bác ( xem chừng là ý em chẳng giống ai rồi), nội dung em đã post rồi mà:
3. Trên đường về, em ngẫm lại sự việc và nghĩ :
a. Nếu hắn là lái xe thuê thì khỏi lăn tăn. -> nếu là lái xe thuê, anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với chủ xe, nếu sửa chữa xe mà thiếu đồng nào thì gây khó cho anh ta nên việc bồi thường phải đảm bảo đầy đủ ( kể cả phiền toái về thời gian)
b. Nếu hắn là chủ xe thì (i) tại sao hắn không để mình mở lời trước ? -> có nhất thiết là khi có va chạm là phải hùng hổ không? cái xe bị vết trầy thì nó cũng là cái xe, có nhất thiết phải vì cái xe mà phải xối xả với một con người không?
(ii) tại sao lỗi nhỏ không tấp vào lề và nói chuyện để tránh cản trở giao thông -> một cái lỗi mà phải ghí mắt sát mới thấy có cần thiết phải giữ nguyên hiện trường không? hay là sợ người kia không giữ lời hứa?
(iii) tại sao có 500K mà phải nói thêm là " cho bảo hiểm" -> có cần thiết phải quy thóc khi chưa nói chuyện cho đúng nghĩa không? tại sao không nghĩ là người ta có thể bồi thường hơn số đó khi người ta nhận thức lỗi mình gây ra?
iv) tại sao hắn không nghĩ nếu nình là lái xe thuê thì khó cho mình quá khi cả 2 xe đều có bảo hiểm. -> mình có điều kiện thì có nên chắc lép vụ tiền bạc với anh lái xe thuê không?
busybee nói:
... chỉ lấn cấn mỗi cái vụ "xe trước thắng gấp, xe sau đâm là đúng" thì em và đại đa số các bác khác quả thật không thông được đâu bác ợ.
Em cũng nói rõ là nếu em "cùn" rồi mà. Cá nhân em, nếu trên trường không có gì gây cho mình thắng gấp, mà thắng đột ngột là cho xe sau xử lý không kịp thì trong thâm tâm cũng khó đem luật ra nói mà em sẽ nghĩ " một phần lỗi cũng do mình".
Cám ơn bác.