Hạng B2
28/11/06
294
50
28
54
Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.

À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn
 
Hạng B1
24/12/07
60
0
0
khoailang nói:
Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.

À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn

Bác khoailang cho em hỏi là sao không hùng hổ lên ạ ? Bác có thấy bác tài kia có dấu hiệu là ra khỏi xe ? ( Theo em võ đoán thì người bị thiệt hại trong vụ này bao giờ cũng ra khỏi xe nhanh hơn ? )
 
Hạng C
12/2/08
811
30
18
aquasaigon.org
khoailang nói:
Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.

À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn

Hành xử của bác quá OK, lịch thiệp. Còn bác tài xe sau thì chuối cả nải ! Chán ! Lẽ ra bác tài sau phải bước xuống xe trước !
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Rumbeng nói:
Kính chào các bác, em chưa bao giờ mở thread, có gì sai sót xin các bác nhẹ tay giúp.

Chuyện kể thế này:

1. Hôm nay, em có đi tiếp khách nên có 1 tí bia rượu ( nhưng cực kỳ hạn chế). Trên đường về, lúc dừng đèn đỏ, em xử lý thắng không kịp vì mải nghe VOV 91MHz nên có va chạm với một chú Mer C200.

3. Trên đường về, em ngẫm lại sự việc và nghĩ :
b. Nếu hắn là chủ xe thì (i) tại sao hắn không để mình mở lời trước ? (ii) tại sao lỗi nhỏ không tấp vào lề và nói chuyện để tránh cản trở giao thông (iii) tại sao có 500K mà phải nói thêm là " cho bảo hiểm" (iv) tại sao hắn không nghĩ nếu nình là lái xe thuê thì khó cho mình quá khi cả 2 xe đều có bảo hiểm.

Kính mong các bác ném đá giúp là em có sai gì không? nếu có thì là những gì? cách thức ứng xử phù hợp là gì?
Em có ý kiến:
1) Không có khái niệm " 1 tí bia rượu" - 1 tí của em là 5 ve. Bác rút kinh nghiệm vụ này - nói KHÔNG với bia rượu khi điều khiển phương tiện giao thông.
2) Em nghĩ "người lái xe Mer C200" là chủ xe. Vì chủ xe mới " chửi 1 câu cho bỏ ghét và lấy 500k về cái thái độ "vô tư" của bác". Không biết xe Mẻc có bị gì không nhưng nếu là 500k thi bỏ vô gara tút lại thi bằng tiền "tip" cho mấy chú thợ thôi.
3) Không nên có suy nghĩ đã mua bảo hiểm vật chất ( nôm la là 2 chiều); thì ứng xử khi tai nạn xảy ra là " tránh nhiệm của bảo hiểm"còn mình thì " Mac-ke-no".
4) Bác thử nghĩ bác là chủ xe "Mer C200" xem có chịu xe khác "hun đít" và lấy 500k???? Trước đây em có "xỉ vả" một lái xe "tông đít" xe em còn "vênh váo" xe em có bảo hiểm; em làm 1 "bãi": D....M.... tao mua xe để cho m.ày chạy ẩu đâm vào đít à; mà.y bỏ tiền bạc tỷ ra mua xe đi để tao đâm lại ... tao không cần mày bảo hiểm bảo héo gì hết...
bash.gif

5) Chúc bác lái xe an toàn ( ít nhất trên OS; chuyển nhỏ là gì Rùm Beng lên vậy ...
24.gif
)
 
Hạng F
5/3/10
6.022
36.914
113
khoailang nói:
Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.

À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn

"chấn động" mà hông sao cả là thế nào? có thể bác tưởng tượng cường điệu quá lên thôi chăng?
 
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Minh Pham nói:
4) Bác thử nghĩ bác là chủ xe "Mer C200" xem có chịu xe khác "hun đít" và lấy 500k???? Trước đây em có "xỉ vả" một lái xe "tông đít" xe em còn "vênh váo" xe em có bảo hiểm; em làm 1 "bãi": D....M.... tao mua xe để cho m.ày chạy ẩu đâm vào đít à; mà.y bỏ tiền bạc tỷ ra mua xe đi để tao đâm lại ... tao không cần mày bảo hiểm bảo héo gì hết...
bash.gif


080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
Cách đây mấy hôm tài xế em mém đục 1 thằng vì lý do có lỗi mà ngồi trong xe ra ngó giống như thách thức. Hôm đó vợ nó năng nỉ nếu không là chú tài của em đục nó rồi!
 
Hạng F
5/3/10
6.022
36.914
113
Dongta nói:
Cách đây mấy hôm tài xế em mém đục 1 thằng vì lý do có lỗi mà ngồi trong xe ra ngó giống như thách thức. Hôm đó vợ nó năng nỉ nếu không là chú tài của em đục nó rồi!

Bảo tài xế bác nhớ vụ Cống Quỳnh hông? Hiền tí đi bác ơi
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
solopidi nói:
Dongta nói:
Cách đây mấy hôm tài xế em mém đục 1 thằng vì lý do có lỗi mà ngồi trong xe ra ngó giống như thách thức. Hôm đó vợ nó năng nỉ nếu không là chú tài của em đục nó rồi!

Bảo tài xế bác nhớ vụ Cống Quỳnh hông? Hiền tí đi bác ơi

Đúng là "1 câu nhịn 9 câu lành" nhưng đối với những người nóng tính thì rất khó, nhưng mà cứ đàng hoàng, biết chuyện là xong chẳng ai đi gây sự với những người đàng hoàng và biết chuyện cả.
 
Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
48
pqm7777 nói:
Minh Pham nói:
4) Bác thử nghĩ bác là chủ xe "Mer C200" xem có chịu xe khác "hun đít" và lấy 500k???? Trước đây em có "xỉ vả" một lái xe "tông đít" xe em còn "vênh váo" xe em có bảo hiểm; em làm 1 "bãi": D....M.... tao mua xe để cho m.ày chạy ẩu đâm vào đít à; mà.y bỏ tiền bạc tỷ ra mua xe đi để tao đâm lại ... tao không cần mày bảo hiểm bảo héo gì hết...
bash.gif


080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

:(

Riêng em ko ủng hộ tính cùn của bên có lỗi và văng tục của bên bị hại.

Đa phần các xe đời mới sau này đều mua BH, nên hãy để BH làm đúng vai trò của mình: BH rủi ro cho người mua.

Theo em 2 bên nên thiện chí cộng tác theo hướng để cho BH làm phận sự của mình. Việc bác chủ thớt và bác Mer200 đưa và nhận 500K có thể xem là 1 sự công tác thiện chí.