Hạng C
6/5/10
524
5
18
Em cứ tưởng chỉ là post tư vấn, hóa ra cũng khá um sùm. có lẽ là do bác chủ thớt chắc là du học trời tây hay sao nên hành xử, suy nghĩ hơi xa rời với thực tế Vn. Nếu bác chủ thớt đặt mình vào vị thế của bác Mẹc thì bác sẽ cư xử thế nào đây ( trường hợp của bác với xe bus, ko thể mang ra để biện minh cho cách ứng xử này ).

Note : Em cũng chả hiểu sao bác cứ lòng vòng tắt radio, máy lạnh, tháo dây an tòan, lock... làm cái gì trong khi cái cần duy nhất là tắt máy và mở cửa bước ra ngay để nói lời xin lỗi - xin lỗi trước đã, chưa nói chuyện tiền bạc thì lại ko làm. Ko nhẽ xe bác tắt máy thì mấy cái lòng vòng kia nó ko tự tắt, mà kể cả là nó ko tự tắt thì cũng có ảnh hưởng gì đâu ???.

Em cũng có lần bị va chạm với một bác civic khi em de xe mà thiếu quan sát, ngay khi phát hiện ra bị va chạm, em đã tấp lề ( đường bị kẹt nặng 1 chiều ) xuống xe, xin lỗi ngay khi bác chủ xe còn đang ngồi băng sau trên xe ( xe có tài xế riêng ) & móc hết túi ra ( em chỉ còn có khỏang 100k )để chấp nhận bồi thường, nhưng đến khi nhìn lại thì bửng trước của civic - bằng mủ - chả bị sao. Xe em sau đó về nhà mới xem lại cũng ko hề có một chút xước - dù nhỏ - nào cả, vậy mà thái độ của bác chủ xe civic thì
tongue4.gif
- nếu ở trong cuộc bác mới cảm nhận được. Đường kẹt nặng cả tiếng rồi, vậy mà bác ý hù sẵn sàng đứng tại chỗ để kêu xxx tới giải quyết.
bash.gif
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
Rumbeng nói:
Có lẽ trong cuộc sống, nếu chúng ta tránh được các tình huống "phải chi..." thì em nghĩ cũng khó để bàn tiếp ( vì nó không thực). Nội dung chính là, dù ở trong trường hợp nào đó không như mong đợi, nhưng nó đã xảy ra, chúng ta đón nhận nó thanh thản hơn thì chúng ta thấy, nhìn và suy ngẫm được nhiều hơn và lúc đó chúng ta sẽ con người hơn.

Em thấy trong OS này cũng vui, topic cần 'thảo luận" thì em thấy một số bác có vẻ thích "lên bằng lái" hơn là tiếp nhận và phản hồi như là một member trong tình huống mà chủ threat đưa ra.

Em định không comment nữa nhưng thấy cứ cố cố hoài .... nên xả nốt ra thế này:
Đưa xiền rồi nhận đc sự bình yên mà cứ lăn tăn hoài thì thanh thản làm sao đây???
Cứ ngồi yên chờ người khác hành xử để phán như đúng rồi trong khi mình xử sự không giống quý ông thì sao con người hơn được.
Bản thân cái tình huống nó đã củ chuối rồi thì thảo luận cái nỗi j!!!
Giả sử mod đưa topic này sang box chuyện ngoài lề thì bác chủ đội mũ BH, ngồi trong xe tăng cũng khó tránh khỏi u đầu.
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
pqm7777 nói:
Anh Tuấn kiên nhẫn với bác chủ thớt quá nhỉ
35.gif

Em spam cho lên hạng mà bác!!!
4 số 7 vẫn chưa email cho em nhỉ? Em hỏi hai thứ đó đồ dã ngoại và ZAP LIGHT (xem lại PM nhé).
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.383
113
đây
bác chủ thớt gặp thằng tử tế đấy :D, tối hôm qua mưa như trút nước mà ngã 4 DBL + BD lại thêm kẹt chỉ vì taxi "mi" nhẹ 1 chị đi LEAD (xe đổ, người bước ra đc, chả sao hết), chị kia chắc cỡ 30t thôi nhưng chắc thứ dữ, chỉ tay chửi đổng tx "DM mày đâm vào bà mà còn ngồi giương mắt cua ra đấy nhìn à, có xuống không thì bảo, mẹ cha mày", khổ thân tài xế, có phải nó không xuống đâu mà đang lục tìm cái dù che mưa, tới chừng xuống xe thì bị dân tình (chả biết gì ráo) hùa vào chửi mỗi kẻ một câu, tx dựng xe lên xin lỗi mãi mà chị kia vẫn sa sả "máy tính giết người hay sao mà chạy thế..." "mày có biết lái xe không... "
24.gif
em đi tới đó kẹt xe ngồi ngó mà tức cười quá trời
 
Hạng B1
24/12/07
60
0
0
Kính các bác là em xin chốt hạ thread này:
Tuy chưa có được hết những gì như mong đợi ban đầu, nhưng em gởi lời cám ơn các bác vì đã tham gia thảo luận. Theo nhận định riêng của em thì
1. Một số bác bám sát topic, cung cấp cho em ý kiến, nhưng hơi nóng tính và dễ bị cuốn vào chi tiết.
033102beer_1_prv.gif

2. Một số bác thì post cho vui, kiểu thả câu.
SMOKIN.GIF

3. Một số bác thích xoáy vào một số chi tiết mà post bài, có vẻ hơi hồ đồ
033102bebe_1_prv.gif

4. Một số bác cho em cảm nhận được sự điềm tĩnh và cho em được ý kiến tổng quan
080402cool_prv.gif

5. Chỉ có 1 bác là spam
bash.gif


Em chào tất cả các bác
41.gif
 
Hạng C
6/5/10
524
5
18
Tuy bác đã chốt hạ, nhưng em vẫn phải vào để nói lời cám ơn bác đã có bài khá là bổ ích, ít nhất là về cách cư xử & cách biện minh cho suy nghĩ của cá nhân. Em thấy có lẽ đôi lúc em cũng có cái kiểu lý sự vòng vèo như của bác nên qua đây em rút kinh nghiệm & cố gắng để tránh ứng xử GIỐNG NHƯ BÁC.
 
Hạng B2
25/10/07
218
1
16
E xin kể chuyện của e nhé, e có 2 lần, 1 lần đụng và 1 lần bị đụng.
Lần e đâm đít một chiếc Inova do bị phân tâm mấy đứa nhóc trong xe, rất nhẹ chỉ hơi có vết cấn sơn cản sau Inova. E xuống xe ngay, ra hiệu cho xe sau là có vấn đề để họ vượt phải đi tiếp, bác tài Inova xuống rất khó chịu hầm hầm, e nói ngay là lỗi của e, bác ấy nói chủ xe cự kìa, e bước lên gặp chủ xe xin lỗi và nói rõ lại là lỗi của e nếu có yêu cầu bồi thường thì e sẽ chịu nhưng e thấy không sao hết nên cho e xin lỗi, bác chủ xe hỏi tx xe bị gì, tx nói bị tí thôi thế là chủ xe cũng nói thôi không sao.
Lần bị đâm một phát ình từ phía sau, may mà e kỹ tính đậu đèn đỏ lúc nào cũng khá xa xe trước, xe e bị đẩy lên một đoạn vì e không có thói quen cài cài thắng tay khi dừng đèn đỏ. E bước xuống thì thấy em gái lái Fortuner đâm e đã xuống xe, mặt tái mét, nhưng e nhìn là biết là đâm vào bánh dự phòng gắn phía sau nên ko sao, thấy e gái tội quá e cười hề hề nói xe anh cùi bắp (mà cùi bắp thiệt) không sao đâu e.
Lên xe mấy thằng bạn hỏi e kể lại bi chửi om sòm là dại gái!!!:D:D
E cũng nghĩ mình nên xuống ngay để thể hiện thiện chí, vài phút cũng không gây kẹt xe gì nghiêm trọng, nếu cần bật đèn khẩn cấp, ra hiệu cho xe sau vượt phải.
Trường hợp 2 của bác e nghĩ Bh xử lý tốt, "khéo léo" chút thôi ạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Bác khảo cổ nhưng may là được ngay hàng quý hiếm.

Tình huống thì bình thường thôi. Cách xử lý thì đáng để suy nghĩ.

Tâm lý (của em thôi nhé) khi phạm lỗi (còn nhận thức được là mình sai) nhưng vẫn hay co lại cố thủ, tìm cơ hội đổ bớt lỗi cho người khác.

Ví dụ như lỡ đụng mít người ta, vẫn cố lẩm bẩm. mịa, thắng éo gì mà gấp thế!

Vừa đọc được một bài báo liên quan đến "xử lý va chạm"
http://www.thethaovanhoa....T0/van-hoa-dung-xe.htm

Tác giả cố làm cho xã hội "thiện" hơn nhưng với lỗ hổng về luật (tại thằng trước phanh gấp) thì chuyện này còn kéo dài.

Muốn xử sự văn minh thì không chỉ cần "tình người" mà bắt buộc phải thuộc cả luật nữa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
39
Không cần biết nguyên nhân, nhưng theo em đi xe mà xe nào ủi đít là xe đó có lỗi vì không kiểm soát được tốc độ. Còn về thái độ mình nghĩ khi xảy ra tai nạn k mong muốn thì mình bước xuống xin lỗi trước, thái độ phải lịch sự và đề nghị nạn nhân bình tĩnh cùng tấp xe vào lề để giải quyết tránh ách tắt giao thông, tuyệt đối QUÂN TỬ K NÓI HAI LỜI, MÌNH SAI THÌ NHẬN MÌNH SAI, ĐỪNG CÓ LÚC ĐÓ NHẬN MÌNH SAI CÒN KHI THẤY CÓ CÔNG AN, HAY NGƯỜI NHÀ TỚI THÌ NÓI NGƯỢC LÀ K ĐƯỢC.