Hạng B2
28/11/06
294
50
28
54
solopidi nói:
khoailang nói:
Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.

À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn

"chấn động" mà hông sao cả là thế nào? có thể bác tưởng tượng cường điệu quá lên thôi chăng?


Em không cường điệu ạ, có bà cả trong xe làm chứng mà hiihii. Có lẽ do em đạp thắng không kỹ lắm nên lúc va chạm em buông ra ngay xe bị trôi nên không bị gì cả.
 
Hạng B2
28/7/09
130
165
43
Chào các Bác ! Cho e can!
Riêng em, nếu Bác chủ thớt thử nghĩ ngược lại xem, nếu Bác bị người ta hun đít, thì Bác xử lý như thế nào ah?
(Chào Bác Rumbeng, lâu quá ko gặp Bác, Bác khỏe ko? Đáng lẽ e phải gặp Bác bên vnav chứ - Mấy hôm nay Bác có dự ớn nào mới về audio ko ah)
Chúc Bác khỏe!
 
Hạng B1
24/12/07
60
0
0
fraction nói:
Chào các Bác ! Cho e can!
Riêng em, nếu Bác chủ thớt thử nghĩ ngược lại xem, nếu Bác bị người ta hun đít, thì Bác xử lý như thế nào ah?
Em chào bác, nếu xe mình bị va chạm, nặng hay nhẹ gì, thì nó cũng đã xảy ra rồi.
Việc bực tức thì chửi đổng một mình cho hả giận, còn đã bắt đầu xuống xe và tiếp chuyện thì tiếp cận sự việc từ đầu, chuyện đâu còn có đó ( vì bản chất nó vẫn là tai nạn mà).
fraction nói:
(Chào Bác Rumbeng, lâu quá ko gặp Bác, Bác khỏe ko? Đáng lẽ e phải gặp Bác bên vnav chứ - Mấy hôm nay Bác có dự ớn nào mới về audio ko ah)
Chúc Bác khỏe!
Cám ơn bác, "dự ớn" mà liên quan đến audio thì em bắt đầu DIY cái phòng nghe-xem. nếu sung, em làm thêm một số loa 5.1 mới. Khi nào xong, em nhất định giới thiệu bên vnav.
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
bác chủ thớt cãi kinh quá , kiểu gì bác cũng quote ra nói được

Hồi Tết em cũng có hít nhẹ vào đít taxi 1 phát . Taxi hơi dừng lại rồi , em thì cũng nhìn thấy và đưa về N , đồng thời rà chân phanh cho chậm lại . Quay qua nói chuyen voi con em , chỉ 1/2 giây lơ đãng thế là hôn luôn vào đít taxi
Em vội vàng mở cửa phi xuống cười hề hề : Em xin lỗi nhé , em phanh rồi nhưng mải nói chuyện với con em nên lỏng chân phanh chứ ko phải là húc vào đít anh đâu . Xe cũng ko bị gì , thôi cho em xin lỗi lần nữa
Taxi nghiêng ngó 1 lúc rồi cũng phẩy tay , đường ai nấy đi

Taxi Innova , em là BMW . Xe thương hiệu gì ko quan trọng , cái chính là thái độ ứng xử của mình thôi . Em cũng cùng quan điểm với các bác trên là nếu đụng xe người khác mà cứ ngồi lì trên xe thì 1 là ăn chửi , 2 là gọi CA đến xem ngồi trên đó đến mấy h !

Bác chủ : em mà hôn vào đít C200 mà chủ xe lại nhận 500k xong đi luôn ko lằng nhằng thì có khi em phải ăn chay và thắp nhang ngày hôm đó vì gặp chủ xe quá dễ thương . Em ko hiểu sao bác đưa tiền rồi mà lên xe còn "chửi" người ta .
Bác khỏi quote bài em nhé , style phản biện của bác em đã rõ qua 6 trang
21.gif
 
Hạng B1
10/7/07
90
6
8
mobifone.com.vn
Em thì phần nào đã hiểu bác chủ thớt.
1: ở đây bác biết hôn đít xe trước là do lỗi mình hoàn toàn nhưng bác muốn cả 2 giải quyết một cách bình tĩnh ( vd như tấp xe vào lề và nói chuyện tình cảm với nhau ) nhưng vô tình các thao tác trước khi bước xuống xe của bác hơi chậm đã làm người lái xe Mec hiểu lầm nên phải nóng lên và bác cảm thấy sự nóng nảy của tx Mec là ko nên ...:)
2:cách giải quyết của bác với xe bus thì mình thấy là hợp tình hợp lý,bác xe bus cũng biết mình lỗi nên đã nhận trách nhiệm về mình, đồng ý đền bù thiệt hại cho bác hoàn toàn với điều kiện là bác ko nhờ xxx can thiệp.Mặc dù bác có BH nhưng bác vẫn tự bỏ tiền túi ra để sữa chữa và nói bác Bus đưa lại bao nhiêu thì đưa mình thấy bác cũng là người có tình rồi.Bác hoàn toàn có thể gọi BH để khỏi tốn tiền cho cả 2 nhưng làm vậy phai dính đến xxx thì gây khó cho tx bus.

qua 2 sự việc trên mình thấy bác là người có trách nhiệm, bác có biết mình sai trong trường hợp nào và quan trọng hơn là mình biết bác rất ngại đậu xe giữa đường gây cản trở giao thông cho người khác.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.638
113
scorpions_8x nói:
Em thì phần nào đã hiểu bác chủ thớt.
1: ở đây bác biết hôn đít xe trước là do lỗi mình hoàn toàn nhưng bác muốn cả 2 giải quyết một cách bình tĩnh ( vd như tấp xe vào lề và nói chuyện tình cảm với nhau ) nhưng vô tình các thao tác trước khi bước xuống xe của bác hơi chậm đã làm người lái xe Mec hiểu lầm nên phải nóng lên và bác cảm thấy sự nóng nảy của tx Mec là ko nên ...:)
2:cách giải quyết của bác với xe bus thì mình thấy là hợp tình hợp lý,bác xe bus cũng biết mình lỗi nên đã nhận trách nhiệm về mình, đồng ý đền bù thiệt hại cho bác hoàn toàn với điều kiện là bác ko nhờ xxx can thiệp.Mặc dù bác có BH nhưng bác vẫn tự bỏ tiền túi ra để sữa chữa và nói bác Bus đưa lại bao nhiêu thì đưa mình thấy bác cũng là người có tình rồi.Bác hoàn toàn có thể gọi BH để khỏi tốn tiền cho cả 2 nhưng làm vậy phai dính đến xxx thì gây khó cho tx bus.

qua 2 sự việc trên mình thấy bác là người có trách nhiệm, bác có biết mình sai trong trường hợp nào và quan trọng hơn là mình biết bác rất ngại đậu xe giữa đường gây cản trở giao thông cho người khác.

VẬY LÀ CHỐT HẠ THỚT NÀY ĐƯỢC RỒI NHỂ. BÁC BÒ CẠP NÀY CHO LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐƯỢC ĐẤY.
 
Hạng D
25/6/09
4.786
697
113
Logo & Avatar
Theo dõi từ trang 1 đến cuối trang em có vài nhận xét như sau (và thực tế là em không có xe ô tô gì cả , em chỉ nêu lên những cái " phải chi " giữa hai phía :
rumbeng : phải chi mình phản xạ nhanh hơn (xuống xe trước) ông Mer đó thì không phải rước những từ ngữ khó nghe...v.v....
Ô Mer : Phải chi ông ấy xuống thể hiện trước với mình thì đâu đến nỗi mình phải cư xử vậy với ổng (nhận 500K từ bác rumbeng)
Theo dõi cách viết của bác rumbeng có sự lặp đi lặp lại câu từ " sao không như thế này mà phải thế kia ???"
Thú thực, khi mình mong muốn điều gì đó phải thuận theo ý mình , theo cách xử trí của mình thì không dễ đâu bác đi Mer và bác chủ thớt ạ .Ngược lại, Ông đi Mer cũng có thể có những suy nghĩ như vậy và lặp lại hai từ phải chi và sao không như thế này mà phải thế kia ???
Về phương diện nhìn nhận hậu quả phát sinh sau khi va chạm. Bác rumbeng luôn liên tưởng đến những chuyện liên lụy và phát sinh sau này. Bác đi Mer cũng có và hẳn chọn phương án thái quá 1 chút chăng ???
Tóm lại : Phản xạ trong cách hành xử trong mọi trường hợp không ai giống ai, chỉ có điều phản xạ đó có thật sự hợp tình hợp lý hay không thì mỗi người trong chúng ta chọn ra giải pháp cho riêng mình để tránh những mâu thuẩn ngầm rất tai hại và đến rất nhanh khi sự việc đi đến cao trào.
 
Hạng B1
24/12/07
60
0
0
phuongcarall nói:
... em chỉ nêu lên những cái " phải chi " giữa hai phía :
....

Tóm lại : Phản xạ trong cách hành xử trong mọi trường hợp không ai giống ai, chỉ có điều phản xạ đó có thật sự hợp tình hợp lý hay không thì mỗi người trong chúng ta chọn ra giải pháp cho riêng mình để tránh những mâu thuẩn ngầm rất tai hại và đến rất nhanh khi sự việc đi đến cao trào.

Em xin góp tí gió nha.
Có lẽ trong cuộc sống, nếu chúng ta tránh được các tình huống "phải chi..." thì em nghĩ cũng khó để bàn tiếp ( vì nó không thực). Nội dung chính là, dù ở trong trường hợp nào đó không như mong đợi, nhưng nó đã xảy ra, chúng ta đón nhận nó thanh thản hơn thì chúng ta thấy, nhìn và suy ngẫm được nhiều hơn và lúc đó chúng ta sẽ con người hơn.

Em thấy trong OS này cũng vui, topic cần 'thảo luận" thì em thấy một số bác có vẻ thích "lên bằng lái" hơn là tiếp nhận và phản hồi như là một member trong tình huống mà chủ threat đưa ra.

Chúc các bác vui ha
 
Hạng D
25/7/10
1.227
4
38
natto nói:
Khi cả hai cùng chưa xuống xe để xem tình hình thì làm sao biết hun nhẹ hay nặng bác? Cho nên bác phải xuống trước, xin lỗi, để cho chủ xe kia nhìn thấy đó là hư hỏng nhẹ đã, rồi hãy cùng thỏa thuận tấp lề này nọ.

Còn bác nói "do anh phanh gấp nên tôi va chạm, tôi ko biết lỗi của ai" là bác nói càn rồi đấy.

Đúng vậy, lỡ trên xe kia có chở em bé và bé bị chấn thương bởi cú va chạm đó thì làm sao lái xe Mer có thể bước xuống liền. Còn Bác thì cứ ngồi chờ, chờ cái gì nhỉ??

Lái xe Mer nóng giận thì đúng rồi! Mà cũng tại Bác, nếu Bác muốn vào lề giải quyết cho thông thoáng đường phố thì Bác chủ động bước xuống nói với lái xe Mer (như Bác tài xe buýt đã làm đó!)
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
scorpions_8x nói:
Em thì phần nào đã hiểu bác chủ thớt.
1: ở đây bác biết hôn đít xe trước là do lỗi mình hoàn toàn nhưng bác muốn cả 2 giải quyết một cách bình tĩnh ( vd như tấp xe vào lề và nói chuyện tình cảm với nhau ) nhưng vô tình các thao tác trước khi bước xuống xe của bác hơi chậm đã làm người lái xe Mec hiểu lầm nên phải nóng lên và bác cảm thấy sự nóng nảy của tx Mec là ko nên ...:)
.........

Rumbeng nói:
Kính chào các bác......
Em ngồi trên xe, bình tĩnh chờ phản ứng của xe Mer, khi thấy lái xe bước ra ( tức là không điều khiển xe tấp lề phải) em mơi tháo dây an toàn, tắt radio, máy lạnh, kéo thắng tay, mở lock và bước ra .......

bác ấy điềm nhiên ngồi chơi chứ ko phải thao tác chậm hay lóng ngóng gì nha bác