Em đu với bác tiếp vài câu nhé:
lttvtvn nói:
Bác chủ đưa 500K cho chú Mẹc ý kiến này nọ nhận xxx k từ bác xe buýt lại thấy hài lòng về thái độ. Ở khía cạnh nào bác cũng ở cửa trên cả.
Em chưa rõ là bác cố ý không chịu hiểu hay là bác theo thread chưa kỹ
lttvtvn nói:
Bác không nghĩ nhiều về độ to nhỏ của vậy chất mà nghĩ nhiều đến thái độ ứng xử vậy có vài giả định khác:
1. Nếu bác lập tức xuống xe, xin lỗi, bla bla... chú đi Mẹc phấy tay như bác Khoai lang luôn.
2. Nếu bác lập tức xuống xe, xin lỗi, bla bla... chú đi Mẹc cùng bác tấp lề nói chuyện và lấy ít hơn 500k
Tình huống này là hoàn toàn do Bác lái xe Mer nhận định về tính "lập tức" và/hoặc thái độ/hành vi "xin lỗi"
lttvtvn nói:
3. Bác cứ ngồi trên xe và bị thoi vài phát
4. Bác cứ ngồi trên xe và chú kia nằng nặc đòi xứ lý công bằng và xxx tới.
3a. Nếu em là kiểu nhịn nhục, hèn ...im miệng và chịu
3b. Em ôm bụng về xe và rút roi điện ra tẹt cho kẻ thích động thủ để nhớ
3c. Tố chú đó về hành vi xâm hại thân thể
...
4. Công bằng mà xxx tới thì ai lỗi người nấy chịu.
lttvtvn nói:
..............................
Cái này phụ thuộc tất cả vào chú đi Mẹc chứ bác đâu có quyết định được.
Đoạn này em chờ nè:
5. Bác lái xe mer đầm tính nói " sao anh gây va chạm xe tôi mà không xuống xe liền mà xem sự thể ?"
- " anh thông cảm em tưởng nhẹ nên định tấp xe vào lề rồi mới....." hoặc " anh thông cảm, em phải tắt máy bla..bla và hơi mệt nên hơi chậm..."
- " anh mới biết chạy xe à, như vậy là phải xuống ngay dù có gì hay không" hoặc " nhìn chú hơi tây tây, chắc là có tí chút chứ gì ...vậy thì lo quyết định cách thu xếp hậu quả để tôi còn đi, tôi đang gấp. hay là tôi nói cho nhanh như thế này nhé...
6. Bác lái xe mer lên tiếng với trời :
- Xong, thế là trời xui đất khiến rồi, lỡ chuyện hết rồi. Anh có thấy là xe tôi bị 2 con ốc biển số của anh gây 2 vết chưa, trường hợp này là anh lỗi rồi và thiệt hại nhẹ nên tôi có ý như thế này nhé....
....
Đại khái là không phải cái gì chỉ có Yes với No. Em mời các bác cho các cáe 7.8...