Hạng C
10/12/13
584
7.183
93
Đề nghị phổ biến rộng rãi cho tất cả anh em cầm tài về cách xử lý này.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
View attachment 402842
Tối 3/1/2016 em đi đường gặp hổ báo các bác ạ, em sợ....nên nhường nhịn xin lỗi là tốt nhất. Có đoạn camera hành trình post lên đây cho các bác xem và đánh giá văn hoá giao thông hiện nay như thế nào, xe máy hình như biển số tỉnh, phát nản các bác ạ.[pagebreak][/pagebreak]

Ra đường giờ đều "cha chú ông bà". Cứ như bác chủ mà xin lỗi cho wa...

Để cho công - ben - tải - buýt - taxi... họ lo dạng hổ báo này...kakakkak... :D
 
Hạng F
29/10/14
8.660
11.452
113
gặp em là 1 cái ống típ sắt hay ăn 1 cặp nhị khúc vào ống quyển rồi. Tánh em rất nóng các bác ạ (Thằng nào láo mà xuống còn chửi em là em không chịu nổi) Trên xe em ngay cửa bên tài lúc nào cũng có 1 ống típ sắt và 1 cặp nhị khúc
con-nhi-khuc-sat-ma-inox-tap-vo.jpg

Em có nè pác. Cái của em vặn 2 đầu dính vào nhau thành cái gập cứng ngắc. Bằng thép nặng chịch. 1 phát vào đầu thì xong phim luôn cho dù có đội 2 mũ bảo hiểm thì chợ rẫy cũng ko cứu kịp
 
  • Like
Reactions: Nbson217
Tập Lái
4/1/16
2
0
1
34
tỉnh nào nói cho rõ nhé, mình cũng dân tỉnh nhưng không phải ai cũng vậy đâu bạc ạ !
 
Hạng B2
18/7/04
316
1.533
93
con-nhi-khuc-sat-ma-inox-tap-vo.jpg

Em có nè pác. Cái của em vặn 2 đầu dính vào nhau thành cái gập cứng ngắc. Bằng thép nặng chịch. 1 phát vào đầu thì xong phim luôn cho dù có đội 2 mũ bảo hiểm thì chợ rẫy cũng ko cứu kịp


Nó vào chợ rẫy bác vào chợ giam.
Hơn thua chi ba cái thằng này,

Bác chủ nhịn hay quá, hồi đó mình đi xe bị xe bus ép móp hông bên phụ luôn, nó chạy lấn tuyến ra đường của mình, mình cũng kệ mịa nó chẳng buồn, về đi làm bảo hiểm thôi.
 
  • Like
Reactions: qhung
Hạng D
18/1/12
1.716
6.464
113
Nhà em
Nó vén áo lên ko có cây xiên gạo gặp em là xong nó rồi.


em đang tưởng tượng thôi nha. :D
 
Hạng D
9/2/15
1.123
7.360
113
Bỏ qua đi bác ơi, mấy chú này xử sự vậy hèn chi nghèo hoài à, hihi
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, dc nhiều người quan tâm:
[Camera hành trình] Ra đường gặp hổ báo phải xin lỗi
nhưng e cảm phục bác chủ là đã kiềm chế tối đa và "tha" tội cho cha nội kia, gặp e thì ....... e xuống xe khoanh tay xin lỗi luôn, mà đi thì thôi, còn càu nhàu thêm 1 câu nữa là e cho vô bệnh viện nằm giải rượu rồi:3dcuoi:, sao mà dân tình gì đâu tào lao mía ghim dễ sợ, say xỉn hại người khác!
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Hạng C
6/3/11
849
593
93
cộng hòa đây :(
sợ mấy thánh này lắm
hổ báo cáo chồn
chửi 2 câu xong vạch áo lên ngực khoe bụng
 
  • Like
Reactions: Nbson217