Hạng D
10/12/13
2.513
6.316
113
View attachment 402842
Tối 3/1/2016 em đi đường gặp hổ báo các bác ạ, em sợ....nên nhường nhịn xin lỗi là tốt nhất. Có đoạn camera hành trình post lên đây cho các bác xem và đánh giá văn hoá giao thông hiện nay như thế nào, xe máy hình như biển số tỉnh, phát nản các bác ạ.[pagebreak][/pagebreak]

Gấu ó không nhẽ toàn bỉm tỉnh sao? hix....
Tối mùng 2 tầm 22h , em chạy đến Định Quán, gặp 2 ku 2B chạy giữa đường và sau 1 xe 4B: xi nhan trái nhưng cứ lang thang giữa đường với tốc độ gần 60km/h ... Em đi theo 1 chút vẫn ko hiểu ý định 2 ku này... em kèn 1 phát... 2 ku này quay ra nhăn nhó chỉ trỏ gì đó kiểu hăm dọa em( xe kín kiếng ko nghe được gì cả).... Em kệ, nó đi thế chừng 20m nữa thì rẽ trái ... mặt mũi đỏ gay.... Rất ra dáng đầu bò nông thôn. Em mặc kệ chúng nó, láo nháo là em bỏ chạy à:3dcuoigif:
 
Hạng D
25/10/09
4.154
1.141
143
YÊU THƯƠNG
điểm 10 cho bác chủ xe.......trời cao sẽ thấu lòng bác.......cầu mong trời cao hãy nhìn bác gắn máy ấy
 
  • Like
Reactions: qhung
Hạng B2
8/10/14
240
118
43
Em gặp ca này e cũng kéo kính dơ tay xin lỗi ngay dù biết mình đúng , còn đi xe máy thì hên xuôi :D
 
Hạng D
11/9/14
1.702
55.408
113
Thằng đó mà gặp em thì...nhìn cọp hãy nói chuyện...
 
Hạng D
23/11/14
1.098
1.011
113
43
View attachment 402842
Tối 3/1/2016 em đi đường gặp hổ báo các bác ạ, em sợ....nên nhường nhịn xin lỗi là tốt nhất. Có đoạn camera hành trình post lên đây cho các bác xem và đánh giá văn hoá giao thông hiện nay như thế nào, xe máy hình như biển số tỉnh, phát nản các bác ạ.[pagebreak][/pagebreak]

Bác chủ xử lý chuẩn. Ra đường gặp cục mứt/chó dại thì bác tránh ra hay dây vào với nó? Thứ súc vật đó giờ ngoài đường rất nhiều, chẳng nên nản.
(Tuy nhiên trên xe em có để hàng. Chó dại mà cắn càn thì...cho riềng mẻ)
 
Hạng B2
20/5/12
193
56
28
TP.Cần Thơ
Tình trạng này e gập hoài ức chế lắm mà nhìn thôi , gập lại dân hổ báo nó tông 1 phát cho què chân cho bỏ thối côn đồ.
 
  • Like
Reactions: qhung
Youtuber Otosaigon
16/4/14
896
1.359
93
Sài Gòn
Cứ nhịn hoài thế thì mấy thằng NGU này biết khi nào KHÔN.
Cách hành xử theo cách 2:
- Chú honda thắng xe lại, xuống xe, kéo áo: "sao, giờ mầy sao?"
- Bác chủ mở cửa, xuống xe, mở cốp vác khúc sắt dài 1m to đùng bước tới chú honda: "DM rồi mầy muốn sao?"
- Bác honda say mà nên củng hổ báo theo: "DM mầy chạy chó gì vậy, DMM"
- Bác chủ không chần chờ cho tới tấp 5 hay 6 gậy gì đó vào đầu, bác honda bất tỉnh, mất trí nhớ.

Như vậy có comera hành trình ghi lại bằng chứng là bác honda hành hung và kiếm chuyện trước, điều khiển xe sai làn đường, thêm tội uống rượi bia khi điều khiền phương tiện tham gia giao thông---> thì tính sao?