Hạng B2
6/8/11
186
1.275
93
may mắn bác chủ đang nhẹ chân ga gặp phụ nữ cầm lái xác định chủ xe ăn cho hết trường hợp đụng từ phía sau phang lỗi tài xế không kiểm soát tốc độ gây tai nạn giao thông thì chạy đằng trời
 
  • Like
Reactions: tiendungbk99
Hạng C
13/11/14
610
439
63
HCMC
Cứ nhịn hoài thế thì mấy thằng NGU này biết khi nào KHÔN.
Cách hành xử theo cách 2:
- Chú honda thắng xe lại, xuống xe, kéo áo: "sao, giờ mầy sao?"
- Bác chủ mở cửa, xuống xe, mở cốp vác khúc sắt dài 1m to đùng bước tới chú honda: "DM rồi mầy muốn sao?"
- Bác honda say mà nên củng hổ báo theo: "DM mầy chạy chó gì vậy, DMM"
- Bác chủ không chần chờ cho tới tấp 5 hay 6 gậy gì đó vào đầu, bác honda bất tỉnh, mất trí nhớ.

Như vậy có comera hành trình ghi lại bằng chứng là bác honda hành hung và kiếm chuyện trước, điều khiển xe sai làn đường, thêm tội uống rượi bia khi điều khiền phương tiện tham gia giao thông---> thì tính sao?
Ra đường mà ai cũng hành xử như bác vậy thì tội cho gia đình bác lắm nhá.
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Nếu cùng cảnh ngộ, mình cũng sẽ làm như bác chủ.

Và hầu hết các bác bên trên đều có suy nghĩ như thế.

Nhưng chẳng lẽ suốt đời chúng ta phải chấp nhận như vậy sao. Chúng nó vẫn cứ suy nghĩ là chúng nó ngon và tiếp tục hành xử như thế, thậm chì còn hung hăng hơn vì thấy ai cũng sợ chúng nó.

Tâm tư quá!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/10/09
245
311
63
Ức chế thể loại này ghê. Chạy xe vừa ngu vừa mết nết mà còn bố láo. Bác chủ hành động vậy cũng kiềm chế lắm. hay!
 
  • Like
Reactions: qhung