29/12/14
547
677
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Đứng thế chân kiềng chắc chắn và chờ chết.
Em gặp vài lần thế này, lần nào em cũng cho lau mặt hết: đi qua bên cạnh em bật đèn và kéo rửa kính, thế là nước rửa đèn bắn tung tóe rất mạnh đúng lúc nó nhìn vào chỗ đầu xe, nó phải nghiêng người né, em chạy qua nhìn gương thấy đang lau mặt, chắc nó chửi...

em ghi nhận chiêu rửa kính này, đó giờ chưa nghĩ ra :D
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
Bọn sống trên rừng có thú mở đường cho đi đụng chạm nó làm gì cho mang hoạ về mình
 
Hạng C
1/8/14
794
663
123
45
Cái này bình thường mà ! Ở Tp. HCM có đoạn NTMK - CMT8 , dân tình đi từ NTMK quẹo sang CMT8 hướng từ Tao Đàn quẹo trái sang Phong Vũ . Lấn làn, đứng rình chờ đèn xanh để quẹo ẩu dưới khúc con lươn. Chắc nhiều bác 4B thưởng thức rồi !
 
  • Like
Reactions: MonsterSUV
Hạng B2
23/10/14
472
728
93
53
chắc người ở ngoải
Bậy nào, đây đích thị là ở "trỏng" !
Tầm nhìn của chú mày hạn chế quá, nếu thằng kia mà ở "ngoải" thì trong bức hình này không thể có mấy chú quần cộc, áo ngắn tay được vì mấy hôm nay trời lạnh lém chú mày ạ !
Nếu nói thằng này gốc "ngoải" nhưng sống ở "trỏng" thì còn nghe được !!!:3ddaomat: