Hạng F
3/10/15
10.621
13.071
113
Vào bv tâm thần em càng khoái. Giám định xong nó lên đường là cái chắc :D :D :D
Quá chuẩn luôn.
Vào nhà đá với vào trại tâm thần không khác gì nhau.
Khéo còn kinh hơn.
Cứ tâm thần thì đi trại xem ai còn dám tâm thần?!!
 
Hạng B1
31/12/17
55
31
18
33
Cứ khoái dùng chữ "cán bộ", thằng ku này chắc lính thôi, mà lính nhà nước thì không gọi chữ cán bộ.
giờ rất nhiều nơi lạm dụng từ cán bộ cho quen miệng từ thời ngày xưa mà k hiểu rõ cán bộ là gì, khác công chức, viên chức, nhân viên, người lao động như thế nào! Một số bank, công ty cũng tự gọi nhân viên của mình là cán bộ =))
Luật cán bộ công chức đã quy định rõ thế nào là cán bộ, thế nào là công chức, các bác k rõ có thể tự tìm hiểu nhé!
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng D
10/6/10
1.481
1.331
113
Cán bộ sở GTVT đó nhoa.
Toàn thể loaii “mày biết bố tao là ai không”
Cán bộ dạng này thì đa số sinh ra ở phía sau vạch đích mẹ rồi
Gọi cán bộ cho oai chứ thực ra chỉ là nhân viên thôi mà
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Phải công nhận Nhà nước làm rất tốt vụ truyền thông, tuyên giáo.
Dân tình ai cũng nghĩ là bên trong sẽ đoàn kết lắm, bảo vệ ae đến cùng, chứ có biết đâu nếu đã có nồng độ cồn, có khi chỉ xô xe máy tai nạn gẫy tay người khác cũng đấu tố, zìm cho lặn khỏi ngoi lên luôn rồi.
 
Hạng C
10/2/09
878
1.158
93
Nhà nó cty xây dựng lớn nhất tỉnh, quan hệ thì lắm....rồi đâu cũng có đó hết ấy mà, án treo là cùng
3 mạng người thì kể cả nhà nó lớn nhất cả nước cũng thua, bác làm như dễ chạy lắm ấy, thèng nào dám đứng ra gánh.

Giờ thì câu cửa miệng là : Thôi A cố gắng động viên cháu đi chục năm rồi về, chứ em thua.
 
Hạng D
11/8/21
3.203
3.263
113
20
Phải công nhận Nhà nước làm rất tốt vụ truyền thông, tuyên giáo.
Dân tình ai cũng nghĩ là bên trong sẽ đoàn kết lắm, bảo vệ ae đến cùng, chứ có biết đâu nếu đã có nồng độ cồn, có khi chỉ xô xe máy tai nạn gẫy tay người khác cũng đấu tố, zìm cho lặn khỏi ngoi lên luôn rồi.
Rủi ro của người lầy là cơ hội kẻ khóc mà....hè hè
 
Hạng D
29/3/17
1.496
13.238
113
E dân nhậu...nhưng từ lúc có xe đến giờ vẫn giữ nguyên tắc đã chạy xe là o uống dù 1 giọt...còn buông xe xong...chơi tới bến cũng ok...o ai ép mình được...trừ khi mình muốn thôi
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa