Em đi lên đỉnh langbiang được 1 lần rồi thấy mấy bác tài chạy em tởn tới già,không dám đi lần thứ hai.
Em đi 2 cẳng lên núi 6 lần rồi (Lần đầu tiên 1993 - 100 năm hình thành ĐL).
Lần thứ 6 sức khỏe kém quá, phải đi xe xuống ngay ngã 3.
Lần thứ 7 không biết có "lên đỉnh" được không ?
Lần thứ 6 sức khỏe kém quá, phải đi xe xuống ngay ngã 3.
Lần thứ 7 không biết có "lên đỉnh" được không ?
Họ nói xe của mình không lên nổi ...trong khi xe của họ còn cùi bắp hơn mình. Langbian thì xe sedan ghẻ cũng lên được nhưng phải cấm để họ còn kiếm cơm.linh_allcar nói:tại sao họ ko cho mình chạy xe lên núi nhỉ?
Xì dầu cup ben thì cũng nguy hiểm nhưng nếu xì nhẹ vẫn sử dụng được bác ạ ...chắc cũng cố chạy hết ngày rồi thay
Không cho lên bác ui, bắt thuâ xe của nó lên. Iem bữa chạy con Land mà nó cóc cho lên. Chủ yếu tụi nó thu phí.NắngSG nói:Cám ơn bác đã cảnh báo, hôm mùng 5 Tết nhà em cũng tính lên rồi may lão xã đổi ý. Mà tự mình chạy xe mình lên có đc ko bác?
Cái Uoát bụi mù đất đỏ, che bằng áo lạnh mà còn bụi mù mắt, đại khái là kiếm ăn thui.
Kỳ rồi cả gia đình ra ĐÀ NẴNG chơi , lên núi BÀ NÀ : từ chân núi -lên tới trạm cáp treo, đi xe 12 chổ toàn xe cổ, xe quá củ , thiếu an toàn, đường lên núi quá nguy hiểm.
Zậy ha bác, nhà em cũng có con hai cầu, nếu trả phí đúng bằng xe nhà nó thì may ra bác nhẩy?
Xuanque nói:Không cho lên bác ui, bắt thuâ xe của nó lên. Iem bữa chạy con Land mà nó cóc cho lên. Chủ yếu tụi nó thu phí.NắngSG nói:Cám ơn bác đã cảnh báo, hôm mùng 5 Tết nhà em cũng tính lên rồi may lão xã đổi ý. Mà tự mình chạy xe mình lên có đc ko bác?
Cái Uoát bụi mù đất đỏ, che bằng áo lạnh mà còn bụi mù mắt, đại khái là kiếm ăn thui.