Xin lỗi bác, bác xem lại vấn đề đang tranh luận là gì ? Ngay post đầu tiên em đưa nhận xét về giá CC với đất nền xung quanh ở SG. Các vấn đề về tiện ích, tâm lý... em không quan tâm vì đó là ý thích mỗi cá nhân.Thì giờ bác cứ lấy giá mấy miếng đất Thảo Điền lên mà so sánh đi. Anh so đo chi chuyện đó cho mệt sức, yếu tố giá vị trí chỉ chiếm 1 phần giá cấu thành chung cư. Một số yếu tố như kì vọng, dịch vụ.., đẩy giá chung cư . Căn bản anh muốn cái gì cũng có, mà lại ko có tiền để gom hết về nhà mình thì anh phải chịu chấp nhận xài chung thôi. Mà đã xài chung thì phải theo giá chung chứ anh đòi giá kiểu nhà anh sao được. Nếu anh lên thành phố, anh cứ đòi con gà giá nông thôn vì đó cũng là con gà thôi mà. Than ôi, con gà đó phải đóng 1 loạt phí, rồi sang tay nhiều người, thêm chi phí vận chuyển... mới tới đc tay của anh để vào nồi súp nhà anh.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em biết là anh hỏi chơi cho zui chứ thực ra anh là người trên tầm của tụi em cả nên làm gì có cửa để nói chuyện này với anh. Nhưng em cũng mạn phép còm ba chữ:Anh phân tích giúp em Piệt thự hưởng thụ gì hơn Nhà ống em nghe mở mang với. Với em thì cũng muỗi, ồn, bụi, dọn, lau, nhổ cỏ, chộm.... như nhao thôi.
Chỉ có chung cư Kao Kap là hưởng thụ nó khác thôi.![]()
Cũng ko hẳn anh ạ. Chơi cái gì cũng có cái tâm gắn vào nó thì nó sẽ xứng tầm. Đúng là nhiều bác có tiền xây nhà chỉ để thể hiện vì dù sao tác dụng của nó cũng có 1 phần để giúp gia tăng ánh nhìn của người khác về chủ nhà. Nhưng cũng ko phải ai cũng thế.
Mấy bác chơi biệt thự đa phần có tuổi thì sẽ làm nhà vườn... Nếu anh làm cái nhà vườn, hàng ngày cây anh tự chăm bón, tối lại đi tưới vườn cây, nuôi con chim, làm những điều anh thích thì anh sẽ thấy khác hẳn so với việc trồng ba cái cây trên sân thượng. Anh tận hưởng không gian riêng tư biệt lập, thoáng đãng hơn rất nhiều. Siêu giàu thì trong nhà gì cũng có, quản gia, phục vụ... nên phải có không gian rộng rãi để anh còn tận hưởng cảm giác đại gia. Còn mấy bạn trẻ thì sẽ ưu tiên cho hồ bơi để party với bạn bè, rồi ko gian sân vườn để đưa bạn bè về nhà chơi.
Chỉnh sửa cuối:
Thì em thừa nhận con gà thành phố hay gà nông thôn cũng là con gà màXin lỗi bác, bác xem lại vấn đề đang tranh luận là gì ? Ngay post đầu tiên em đưa nhận xét về giá CC với đất nền xung quanh ở SG. Các vấn đề về tiện ích, tâm lý... em không quan tâm vì đó là ý thích mỗi cá nhân.
Không nên đánh tráo khái niệm làm gì. Nhận xét của em rất đơn giản là giá đất nền luôn cao hơn khá nhiều với giá CC cùng khu vực, bác có dẫn chứng em sai thì cho em mở rộng tầm hiểu biết ?Thì em thừa nhận con gà thành phố hay gà nông thôn cũng là con gà mà. Nên miếng đất ở đâu cũng là miếng đất thôi.
Quan trọng là 3 tỷ nhỏ hơn 6 tỷ rất nhiều. Đồng thời nhu cầu sử dụng cho cái nhà 350 m2 xây dựng ko hết. Ngoài cái rộng ra chả có cái tiện ích gì. Nên xem cái nhà là nơi để ở. Còn muốn hưởng thụ thì lên luôn cái biệt thự. Quan điểm của em là căn hộ hoặc biệt thự. Ko chơi nhà phố để ở.
Ah anh phân tích dùm em cái Ben Hao Mat tơ di, 12 tỏi, tức là bằng 2 cái Nhà Ống sát nhao, 700m2 sàn, thì cái lý do gì để ôm nó hả anh?
Ngày xưa cái Chung Cư Cán bộ kế nhà em hồi xưa, thằng đầu đất nhất nó nhét lên Ben Hao, vừa nóng vừa dột, leo lầu gãy chân....thời nay sao nghe nó đẳng kap mà em không hiểu nổi...
Thường cao hơn thì có vẻ chuẩn. Còn luôn cao hơn thì có vẻ saiKhông nên đánh tráo khái niệm làm gì. Nhận xét của em rất đơn giản là giá đất nền luôn cao hơn khá nhiều với giá CC cùng khu vực, bác có dẫn chứng em sai thì cho em mở rộng tầm hiểu biết ?
Thì người ta tiền nhiều mà, ráng tiêu cho hết thôi anh lucsi, mình nghèo nên mới so đo tính toán thế thôiAh anh phân tích dùm em cái Ben Hao Mat tơ di, 12 tỏi, tức là bằng 2 cái Nhà Ống sát nhao, 700m2 sàn, thì cái lý do gì để ôm nó hả anh?
Ngày xưa cái Chung Cư Cán bộ kế nhà em hồi xưa, thằng đầu đất nhất nó nhét lên Ben Hao, vừa nóng vừa dột, leo lầu gãy chân....thời nay sao nghe nó đẳng kap mà em không hiểu nổi...
Penhousre thuộc hàng limited giống như đại gia đi RR hay MB thôi.Ah anh phân tích dùm em cái Ben Hao Mat tơ di, 12 tỏi, tức là bằng 2 cái Nhà Ống sát nhao, 700m2 sàn, thì cái lý do gì để ôm nó hả anh?
Ngày xưa cái Chung Cư Cán bộ kế nhà em hồi xưa, thằng đầu đất nhất nó nhét lên Ben Hao, vừa nóng vừa dột, leo lầu gãy chân....thời nay sao nghe nó đẳng kap mà em không hiểu nổi...
Em nói ngay từ post đầu tiên là chỉ tính CC đã đưa vào sử dụng, không tính giá kỳ vọng và so sánh diện tích tương đương nhé. Đừng lấy giá bán 1m2 của miếng đất 600m2 so với căn hộ 100m2.Thường cao hơn thì có vẻ chuẩn. Còn luôn cao hơn thì có vẻ sai. Anh thử phân tích dùm em cái XI Riverside, Gateway, Estella, The Vista, Vista Verde, thêm em Citihome cho sôm
![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.