Hạng C
4/1/11
616
1.420
93
Tui để ý là đất mặt tiền đường chính mà có vị trí đẹp là luôn có giá, giá luôn vượt lên trước mà lại rất dể bán, khi bán còn chảnh choẹ.... Còn những đường nội bộ thì chỉ lên theo sau mà lên không bao nhiêu...
Một trong các lý do là mỗi dự án thường chỉ có 1-2 con đường chính, lớn nên cung ít. Trong khi đó dân ta thích thêm chút tiền để thoáng và tiện kinh doanh.
Nhưng khi đường lớn bị găm hàng hoặc đẩy lên ngoài tầm với của nhiều người thì đường nội bộ sẽ tăng...cũng mạnh.
 
  • Like
Reactions: Tony.bui and pheo@
Hạng D
22/6/15
4.412
20.801
113
Một trong các lý do là mỗi dự án thường chỉ có 1-2 con đường chính, lớn nên cung ít. Trong khi đó dân ta thích thêm chút tiền để thoáng và tiện kinh doanh.
Nhưng khi đường lớn bị găm hàng hoặc đẩy lên ngoài tầm với của nhiều người thì đường nội bộ sẽ tăng...cũng mạnh.
Thường thì chỉ có 1 con đường chính thôi bác. Mà cái dự ớn đó nó nằm trên trục đường hiện hữu từ trước mới ok. Chứ dự ón mà nó nằm riêng biệt rồi tự mở đường riêng ở giữa rôi phản lô 2 bên cũng trớt quớt cho dù đường nó có to và rộng cũng như không vì thiếu kết nối xuyên suốt...
 
Hạng D
20/5/13
1.162
2.852
113
www.flickr.com
Một trong các lý do là mỗi dự án thường chỉ có 1-2 con đường chính, lớn nên cung ít. Trong khi đó dân ta thích thêm chút tiền để thoáng và tiện kinh doanh.
Nhưng khi đường lớn bị găm hàng hoặc đẩy lên ngoài tầm với của nhiều người thì đường nội bộ sẽ tăng...cũng mạnh.


Đường trục Đông Tây mà thông ra xa lộ chắc e ở nhà bán cơm bán cafe. Đi làm nhức óc quá bác ạ :(
 
Hạng D
22/6/15
4.412
20.801
113
Đường trục Đông Tây mà thông ra xa lộ chắc e ở nhà bán cơm bán cafe. Đi làm nhức óc quá bác ạ :(
Bán cơm bán cafe chi cho nó mệt vậy chời... Lúc ấy thì xây len cho ngừ ta thuê mà phẻ hơn nhiều, tới tháng thì xèng nó chui vào tài khoản thôi khỏi phái có động tay động chưn gì...
 
Hạng F
20/11/14
5.008
12.089
113
Bán cơm bán cafe chi cho nó mệt vậy chời... Lúc ấy thì xây len cho ngừ ta thuê mà phẻ hơn nhiều, tới tháng thì xèng nó chui vào tài khoản thôi khỏi phái có động tay động chưn gì...
giờ có tiền cứ mua đất chờ lên giá bán ăn dần vui hơn bác nhỉ? làm chi cho cực: thời gian để đi spa làm móng bơm V1 cho trẻ lâu hihi... số ko làm đại gia ngàn tỷ đc như chị Thảo Vietjet air hay thím Lý Kỳ thì thôi cứ sống hưởng thụ. dưỡng da xăm môi xăm mắt bơm V1 là ổn
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/5/13
1.162
2.852
113
www.flickr.com
Bán cơm bán cafe chi cho nó mệt vậy chời... Lúc ấy thì xây len cho ngừ ta thuê mà phẻ hơn nhiều, tới tháng thì xèng nó chui vào tài khoản thôi khỏi phái có động tay động chưn gì...

Cho thuê thì e ngại nhất các khoản sau:
1. An ninh trật tự;
2. Ăn ở ko sạch sẽ;
3. Đàn đúm ăn nhậu hát hò thâu đêm suốt sáng;
4. Gây gổ đánh lộn nội khu;
5. Tàng trữ chất cấm, hàng nóng...

Nói chung, đau đầu lắm bác. Bán cafe cũng mệt nhưng có cái quán chăm chút cho vui ạ :D