Hạng B2
13/1/15
136
12.727
93
33
Chào ae! Viết vài dòng chia sẻ với ae câu chuyện mua xe và góc nhìn của cá nhân mình về chuyện xe cộ nhân dịp rảnh rỗi. văn không hay nên viết đại, có gì thiếu sót mọi người bỏ qua nhé!

z4755683178170_fd7d71fbae9449f249a4bad3210e8537.jpg


Mình năm nay hơn 30 tuổi ở An nhơn, đất võ Bình Định và đang làm trong lĩnh vực xây dựng, trước giờ di chuyển toàn đi xe cơ quan nên may mắn là có dịp ngồi, lái nhiều loại xe từ Mitsu Xpander, Honda Civic, Mazda Cx3, Cx5, Santafe, Toy Fortuner,... thì rút ra mỗi xe đều có ưu nhược điểm riêng, quan trọng là chọn xe mình thích và hợp nhu cầu sử dụng của mình!

Đầu năm nay sau bao năm đi xe “ké” thì vc mình cũng quyết định phải mua cái xe để phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình vì có 2 bé và phục vụ công việc khi cần thiết. Tiêu chỉ của vc mình là xe phải đẹp, rộng và an toàn, tầm giá đâu đó 600-800 triệu.

Như có duyên, đúng lúc đang cần mua xe thì mình lại thấy một con màu trắng rất đẹp chạy qua khi đang uống cafe với bạn. Chỉ kịp loáng thoáng thấy logo Honda thôi nên về nhà tìm hiểu mới biết là con HR-V mới ra. Thấy xe đẹp là mình ưng 1 phần rồi.

Ban đầu cũng tham khảo nhiều mẫu xe cả Nhật cả Hàn nhưng vc mình thích một chiếc xe đẹp nhưng phải bền dáng ko bị lỗi mốt nhanh, mà khoản này thì xe Hàn ko bằng xe Nhật. Phần nữa là mình cũng ưu tiên thương hiệu xe Nhật vì bển bỉ. Toy thì cơ quan mình có đi Fortuner cũng "trâu bò" nhưng mẫu mã các xe Toy mình thấy "già" hơn so với tầm tuổi 30 nên mình không ưu tiên. Mazda thì lái vài lần thấy ko có gì ấn tượng, đã vậy thiết kế các xe lại na ná nhau nên mình cũng gạt qua. Tới Honda thì có người bạn đi Civic đời 2017 tới nay xe lái ok mà bảo dưỡng cũng rẻ nên mấy lần cầm lái xe người bạn cũng có cảm tình với Honda nhất trong dàn xe Nhật.

sau khi lên mạng tìm hiểu về HRV, tham khảo nhận xét đánh giá cho chiếc xe mang danh “Macan châu Á” thì vc mình đã thấy ưng phong cách và cá tính của em HRV này. Vậy nên chấm được dòng xe rồi mình kiếm sale tham khảo, thấy trong tầm giá 2 vc dự tính nên mình rủ vợ ra đại lý Honda Quy Nhơn xem xe.

Lúc xem xe thấy vừa ý mẫu mã cũng như trang bị và cả 2 vc đều ưng nên chạy về nhà đem tiền ra đặt cọc mua luôn. Đặt xe tháng 7, đầu tháng 8 nhận xe. màu xe mình cho vợ chọn và vợ thích màu đen với lý do hợp mệnh mộc của vc mình và nhìn xe cũng hài hòa hơn.

aaee1609-dd3b-415c-a458-9a6453e6a98a.jpg


Có kỷ niệm vui khi mua xe đó là xe HRV của mình là chiếc đầu tiên ở Huyện An Nhơn. khi đi đăng ký thì cán bộ CA khen xe đẹp, hỏi xe này tỷ mấy? mình cười bảo xe này có 700 thôi anh! anh CA bảo “xe 700 mà nhìn đẹp dữ hè”! Cũng vui vui! he he

Mua xe xong thì để phục vụ gia đình, đi chơi cuối tuần là chủ yếu. Có xe rồi thấy làm gì cũng chủ động hơn, đi đâu cần là có xe đi ngay, nhất là khi cần đi xa hay trời mưa gió, nắng nôi. có thể chở gia đình đi chơi nhiều hơn. Ba mẹ, vợ con khen xe đẹp và rộng, vợ con ngồi hàng sau Hrv rất thích vì không gian rộng rãi thoải mái.

z4755683166524_0103d880f86dffbe34852a8bb5db01d5.jpg


Vài dòng nhận xét về chiếc HRV này!

Tính đến nay là khoảng 2 tháng sử dụng xe đã hơn 3.000 km, cũng tương đối nhiều và đã đi qua các chuyến đi xa như lên Đà Lạt, Gia Lai, Kontum,.... Nên có vài dòng nhận xét với mn!

Thiết kế là điều mình thích và mê nhất trên chiếc HR-V của mình, nhìn thấy xe là 2vc ưng dáng liền, đầu xe đẹp, phần đuôi vuốt xuống nhìn như xe sang nên 2 vc rất mê. Nhìn đẹp, hiện đại và hợp với mình.

z4773037605776_27bd14dfd1868b6bf798d947af165b0c.jpg


Mọi người hay hỏi sao ko mua Mazda mà đi, mình có thấy mọi người chạy CX-5 nhiều nhưng đã chạy thử rồi và không thích lắm vì chạy bị chòng chành và thiết kế cứ đại trà không có sự cá tính. Người bạn thì mua Cx3 vì vợ thích giờ lại bảo xe thấp, ghế sau chật, đèn pha tối, chỉ đc cái nội thất ưa nhìn.

z4773103236101_0371c28b3bf637b664bc79dceb07ced5.jpg

z4773103213251_c3e206400327fc5e885e357a3718453f.jpg


Nội thất Hrv thì với vc mình như thế là ok vì mình ưu tiên sự rộng rãi tiện dụng. vc mình hơi khác mn là khá ghế nỉ hơn. Ghế nỉ ngồi êm dễ chịu, ngồi không bị nóng, hợp với khí hậu nắng nóng miền trung của mình… mà giá lại còn rẻ hơn bản L nhiều nên 2 vc mình thấy rất phù hợp. À bản G của Hrv cũng có tính năng khởi động từ xa rất tiện mấy hôm trời miền Trung nắng đổ lửa, xe đậu dưới trời nằng thì trong xe rất nóng, chỉ cần bấm nút trên chìa khóa là xe làm mát sẵn, leo lên xe cũng đỡ bị sốc nhiệt và vợ con thấy mát mẻ hơn!

Khi tìm hiểu cũng thấy nhiều người chê xe ồn này nọ nhưng trải nghiệm thực tế thấy không giống mọi người hay chê. Đi nhiều xe nên thấy độ ồn không quá chênh lệch trong tầm giá này.

Nghe người ta cũng chê bản G ko turbo, mình chạy thấy vận hành như vậy là ok rồi, đi đèo dốc như đèo Khánh vĩnh lên Đà Lạt mà xe vẫn chạy, vượt xe tốt nên việc có hay ko có turbo ko quan trọng lắm vì mình dùng gia đình và đang sử dụng 1 con xe 700 triệu thôi. Tầm giá này ko thể đòi hỏi như bản cao Rs máy 1.5 turbo được.
Tiêu hao nhiên liệu thì xe đang báo 6-6.5L/100km khá hợp lý với kiểu chạy kết hợp như mình.

Các lần đi xa lên Đà Lạt, Gia lai, Kontum hay đi xuống Quãng ngãi thì mình đều dùng ga tự động và các tính năng của Sensing. Ga tự động thích ứng chỉ cần bật lên rồi set tốc độ và set khoảng cách với xe trước, bật thêm cảnh báo làn đường nữa rồi ung dung thư thái ngắm cảnh và cầm lái, đỡ mỏi chân khi đi xa, bớt lo quá tốc độ nếu lố chân. Đèn pha thích ứng thì hệ thống tự điều chỉnh rồi nên ko cần cài đặt gì.

Phần bào hành bảo dưỡng thì đợt bảo dưỡng mốc 1.000 km thấy dịch vụ của Honda khá tốt, đại lý gọi hỏi thăm, nhắc nhở bảo dưỡng liên tục (vì đợt đó mình đi ĐL nên chưa mang xe đi bảo dưỡng), tư vấn rõ ràng ko vẽ vời, giao xe sạch sẽ,....

Tóm lại là, với số tiền bỏ ra 7xx triệu, mình thấy HRV là chiếc xe đẹp, rộng, vô lăng lái êm ái nhẹ nhàng, an toàn đầy đủ, giải trí và dàn âm thanh hay trong tầm tiền. Chỉ có một chút mình chưa ưng là thiếu cảm biến sau và gạt mưa tự động, mình sẽ cân nhắc gắn sau nếu thấy cần thiết.

Nếu mà bây giờ kêu mình chọn xe khác cũng ko biết chọn xe gì. À mà nếu có tiền thì sẽ mua HRV bản RS chạy cho nó sướng! Còn bây giờ HRV G đang đáp ứng tốt tiêu chí của mình đặt ra! he he :D

z4773037578605_fc2bf9bb8f93aa78e7af1cdefef37823.jpg
z4773037594156_d5017ecedf26bec3c25028f1e6626575.jpg
z4773037605523_09a0e546515aab4baf6cbae92fd9081e.jpg
z4773037613839_283407ca3be6e584fbe4f4d45328d4d8.jpg

z4773103238748_ea3cda34d06f94d11549af16f2de2e43.jpg
z4773103204487_01511ef605a2f8b323c4a653ff01c301.jpg
 

Attachments

Hạng D
16/11/20
2.649
7.901
113
37
Hài, chúc mừng bác vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Ý kiến cá nhân thì HRV nhìn ngoài đẹp nhưng kêu rộng thì không hiểu rộng sao được khi trần khá là thấp, cảm giác khá bí...nếu tốt quá thì nó đã không bị creta với seltos cho ít khói doanh số liên tục như vậy.
 
Hạng B2
8/2/22
332
464
63
Chúc mừng bác chọn được xe vừa ý, bác thích là được, 2 vc cùng thích thì lại càng tốt. Mua con xe, ngồi lên lái điều đầu tiên là phải có "cảm xúc" thì mới vui vẻ được. Như em điều đầu tiên là loại Toyota ra khỏi danh sách khi mua :D :D :D
 
Hạng B2
28/5/14
56
7
8
33
Bản G trong bài thấy đã đẹp rồi, mà bản Rs còn đẹp hơn nữa với ca lăng kiểu sao khá thời trang
 
Hạng B2
13/1/15
136
12.727
93
33
Chúc mừng anh mua được con xe ưng ý. phải công nhận là trong tầm giá này thì con hrv nó đẹp nịnh mắt nhất
Dạ cảm ơn anh, đúng là mình ưng thiết kế xe trước rồi mới tìm hiểu mua.
Anh thấy sensing trên có HRV này có nhạy như quảng cáo không?
Con HR-V mình bản G thôi nhưng thấy Sensing vẫn tốt, nhạy. Những dịp đi xa lên Đà Lạt, Gia lai, Kontum hay đi xuống Quãng ngãi thì mình đều dùng ga tự động, Cảnh báo va chạm cũng ngon và cứu mình nhiều pha

Mình đánh giá Sensing là trang bị đáng tiền hàng đầu trên con HR-V này
 
  • Like
Reactions: Perenco and Xe_bua