888 với bác luôn nèLK nói:huyluong nói:Chúc mừng bác chủ có xe mới.
Chạy số AT khỏe chân tay nhưng không manly bằng MT. Chở chân dài chạy MT mới oách.![]()
Bác nghĩ kỹ đi nhá !
Người ta thì cứ tươi rói, tay búp măng trắng mịn, đầm ngắn đầm dài....lịch sự thế kia đi chơi với mình, mà mình thì cứ như chẳng cảm giác gì cứ chăm chăm chúi nhũi vào việc lái xe, sang số...còn tự cho thế là oách![]()
Chân dài thì nghĩ : "Mình bỏ cả buổi, cả 1 khoản to để chọn chiếc đầm ngắn này khoe cặp giò trắng muốt ai cũng khen này! Dùng lọ nước hoa đắt nhất, trang điểm cả buổi trời ! Ra cửa ai cũng khen nức nở! thế mà hắn không có tí cảm nhận nào! chỉ lo chăm chăm vào chiếc xe, đồ vô duyên. Chắc là hắn thuộc thế giới thứ tư: chỉ yêu xe thôi..."
![]()
Em thì khác Bác ! cứ đi với Chân dài là dứt khoát phải AT, để lái 1 cách thảnh thơi, còn rảnh mà.. miệng thì: "hôm nay em xinh thế ! a làm sao tập trung lái xe đây?!", còn tay thì lâu lâu nắm... tay thôi nhá! hoặc vịn vịn đùi Chân dài để người ta còn an ủi chút : "Ít ra Hắn cũng thích mình...sau cái xe của Hắn
![]()
- Chạy số MT quen rồi thì không có chuyện lo nhìn "chăm chăm" cần số hay gì khác, . Nhưng có 1 cái lợi mà AT không có, đó là cái cần số MT có 1-2-3-4-5-R. Cái này mới quan trọng nè, đi với em chân dài ( dù là quen thân hay quen sơ sơ ) thì mỗi lần sang số chúng ta có thể "nhầm" cần số với "chân" của em, do 2 cái kế bên và do anh chạy số AT quen rồi, giờ qua MT nên nhầm, em thông cảm nhe.
