Hạng B2
20/10/08
349
1
18
47
Cám ơn bác billytra nhé !
Chắc em thử khổ xem sao "Không yêu thì lỗ mà yêu thì khổ, thà chịu khổ còn hơn bị lỗ"
 
A1
14/12/03
2.555
4.305
113
Tạm cho là xe bác định mua đi 100km hết 7 lít xăng. Mỗi ngày đi hết 40km, tuần sẽ là ~250km. Một tháng =đúng 1,000km, tương đương 70 lít xăng. Giá xăng hiện nay là 17,000 đồng/lít. 70x17,000=1,190,000 đồng.
Đấy là em tính xe bác cực tiết kiệm xăng, xe cũ thì chưa chắc ăn xăng lý tưởng vậy đâu. Vì Matiz đi trong phố cũng đã 9l/100km rồi.
Còn tiền nhớt, rửa xe, gửi xe, chi phí cầu đường. Tiền sửa xe hư bất tử. Xe cũ ngại nhất là khoản xe hư bất tử, làm trễ nãi công việc, hẹn hò làm ăn là mất mối hết, đi chơi thì cụt hứng.

PS: tầm 4,000$ thì em thấy bác tìm xe cũ như Peugeot 404,405,505. Nhưng những xe ấy thì phụ tùng đắt, không tiết kiệm xăng lắm. Nói chung giờ có can bác cũng không được, bác cứ thử MUA một chiếc dùng thử và cảm nhận chứ nói sao cũng khó.

-----------------------
Thanks bác nhắc nhở. Xăng lên giá rồi mà em không nhớ. hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Air Bag nói:
Tạm cho là xe bác định mua đi 100km hết 7 lít xăng. Mỗi ngày đi hết 40km, tuần sẽ là ~250km. Một tháng =đúng 1,000km, tương đương 70 lít xăng. Giá xăng hiện nay là 14,500 đồng/lít. 70x14,500=1,150,000 đồng.
Đấy là em tính xe bác cực tiết kiệm xăng, xe cũ thì chưa chắc ăn xăng lý tưởng vậy đâu. Vì Matiz đi trong phố cũng đã 9l/100km rồi.
Còn tiền nhớt, rửa xe, gửi xe, chi phí cầu đường. Tiền sửa xe hư bất tử. Xe cũ ngại nhất là khoản xe hư bất tử, làm trễ nãi công việc, hẹn hò làm ăn là mất mối hết, đi chơi thì cụt hứng.

PS: tầm 4,000$ thì em thấy bác tìm xe cũ như Peugeot 404,405,505. Nhưng những xe ấy thì phụ tùng đắt, không tiết kiệm xăng lắm. Nói chung giờ có can bác cũng không được, bác cứ thử MUA một chiếc dùng thử và cảm nhận chứ nói sao cũng khó.
Bác kiểm tra giúp cái giá xăng.
 
Hạng B2
20/10/08
349
1
18
47
Em lang thang đọc được bài cũ này của bác Mr.Thiet, em xin trích một đoạn hay nhất:
"Chuyện N360 của mình mà lai rai kể, chắc cả trăm bài....Thôi. Bây giờ nói chuyện khác. Từ hôm bán mất xe,mấy bác em mình thấy anh Hai ngày nào cũng "nhớ xe buồn muốn khóc",sợ anh hai bứt thắng nên mỗi bác em cho 10t đặng anh hai kiếm 1 em 7 chỗ, mấy anh em đi chơi cho sướng...Sau vài ngày đọc QC xe cũ trên báo, mình quyết định rước em Asia towner 7 seats , 51t. Để em nó dễ thương như bây giờ cũng lắm phen"lên bờ xuống ruộng" .Đến nỗi phọt cả ra thơ:
Cái nghiệp lộn gầm chẳng buông tha,
Dẫu rằng thiên hạ bảo ta già.
Co chân lái gió con cháu hét, (lúc chui gầm xe mặc quần đùi!)
Lật túi sạch tiền vợ kêu ca.
Xế hộp chủ công thua chủ động,
Biết đâu sướng khổ chỉ mình ta...
Thế đấy các bác mê xe ạ,mà để chừa cái nỗi đam mê này đâu có dễ ... "
 
Hạng B2
13/11/08
408
832
93
NHÀ TUI
bác kiếm 1 cái LADALAT tầm 15t sau đó đem độ 2 cánh cửa mở lên giống xe thể thao lamborghini ., sunroof còn ít tiền mình làm luôn bộ body là ok
vừa đẹp,vừa độc, vừa cổ rồi nha
((((đùa tí cho vui nhà vui cửa))))
 
Tập Lái
15/3/09
49
1
6
Hòn Ngọc Viên Đông
gunngard nói:
bác kiếm 1 cái LADALAT tầm 15t sau đó đem độ 2 cánh cửa mở lên giống xe thể thao lamborghini ., sunroof còn ít tiền mình làm luôn bộ body là ok
vừa đẹp,vừa độc, vừa cổ rồi nha
((((đùa tí cho vui nhà vui cửa))))

ý kiến của pác rất là hay ! nhưng nó làm mất vẽ thẩm mĩ và giá trị đích thực của xe
hi hi chắc là em , em ko làm vậy đâu
 
Hạng B2
12/9/09
139
14
18
Em có tí kinh nghiệm sau :

- Phải có sức chịu đựng tốt với những lời than thở của bà xã ( giả điếc).
- Có gan đứng nhìn xe mình nằm lì dữa dòng ... (mặt chai)
- Hai tay lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ.
- Tiền trong túi cứ o đội nón ra đi nhất là khi xx.
- Câu nói nổi tiếng mà em nghe ở đâu đó :

muốn cho một người nào đó nghèo thật đơn giản,
chỉ cần mua tặng cho hắn một chiếc máy ảnh cổ hoặc một chiếc xe cổ !

Chúc bác khoẻ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Chời...lâu nay quên vào mục xe cổ vì mãi vui với XNL.
Theo mình thì :
- Chơi xe cổ : cần giàu
- Xài xe cũ : Cần chăm. Từ chăm học hỏi, chăm thực hành...đến tự chăm sóc tốt cho cái xe để được...tự sướng. Dù số thu nhập của "kẻ" chưa giàu, vốn chẳng nhiều nhặn gì. Tuy nhiên,cảm nhận cái sự sung sướng được tự lái 4B thì không chắc ai đã hơn ai...
Bác nào nghe thiên hạ hù mà vội nản chí thì chẳng qua là do cái sự đam mê chưa đủ đó thôi.