- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Trưởng P.O.C
Nỗi khổ chung của anh em XD . Lâu lâu kiếm đc người thợ tận tâm đưa lên làm thầy . Còn ko thì thợ suốt đời vẫn là thợ .
Em chả biết, thợ có mà đầy. Giao hẹn trước rồi.
Ông nào hứa không đến em cho thêm 1 buổi. Hông xuất hiện thì có người khác làm rồi.
Còn đang làm mà nhây thì cắt luôn, khỏi quyết toán con mịa gì hết. Kêu người khác làm, bonus thêm phần trừ lại của ông cũ.
Làm chừng vài lần là đối tác nó sợ mình=> nghiêm chỉnh ngay.
Ông nào hứa không đến em cho thêm 1 buổi. Hông xuất hiện thì có người khác làm rồi.
Còn đang làm mà nhây thì cắt luôn, khỏi quyết toán con mịa gì hết. Kêu người khác làm, bonus thêm phần trừ lại của ông cũ.
Làm chừng vài lần là đối tác nó sợ mình=> nghiêm chỉnh ngay.
Ôi, Bác thật là hạnh phúc và quá giỏi. Em thì thấy mệt mỏi rất nhiều về vấn đề này.tranvietanhtuan nói:Em chả biết, thợ có mà đầy. Giao hẹn trước rồi.
Ông nào hứa không đến em cho thêm 1 buổi. Hông xuất hiện thì có người khác làm rồi.
Còn đang làm mà nhây thì cắt luôn, khỏi quyết toán con mịa gì hết. Kêu người khác làm, bonus thêm phần trừ lại của ông cũ.
Làm chừng vài lần là đối tác nó sợ mình=> nghiêm chỉnh ngay.
Đã là thợ thì không quan tâm đến lời thợ nói, chỉ quan tâm thợ làm thế nào. Muốn nói thì phải gặp thầy.eo chang hi nói:Có nhiều Bác thợ hồ, thợ mộc, thợ PU,...dù đầu đã 2 3 thứ tóc mà lời hứa cứ như gió thoảng mây bay!!
Hứa 1 mà khi làm nó ra đến 10. Hứa mai xong nghĩa là mai của tuần sau...Nhiều lần quá đâm ra nhà thầu mới là người mất uy tín(?). Các Bác có nhiều kinh nghiệm có thể chỉ cho em vài chiêu để hạn chế vấn đề này không ạ?? Em thì em chỉ biết cách ...sống chung với lũ thôi . Có lẽ văn hóa nhà ta là thế
Thợ thì hay kể, nói....Đặc biệt là thích nói với chủ nhà, chủ thầu
Còn trễ hẹn...bài thơ muôn thu bất diệt
Còn trễ hẹn...bài thơ muôn thu bất diệt
Lần đầu lam việc thì còn có chút...lương tâm nhờ lương tháng, đến lần thứ 2 trở đi thì ôi thôi!!!Em thiết nghĩ nên tẩy chay những tay thợ không ra gì(giỏi thì có giỏi mà chử tín thì bằng niềm tin), Tẩy chay luôn các cơ sở làm ăn không đường hoàng. Em thì danh sách đen dài dằn dặt đây ạ!
Ba Văn nói:Đã là thợ thì không quan tâm đến lời thợ nói, chỉ quan tâm thợ làm thế nào. Muốn nói thì phải gặp thầy.
Em bổ sung thêm: gặp thầy để nói thì chi phí nó cao hơn, tiền nào của nấy thui, bác nào cần giá rẻ thì sống chung với lũ thôi, em thì em cứ bỏ thêm xiền né mấy cơn lũ ra.
- Status
- Không mở trả lời sau này.