Hạng D
25/6/15
1.042
1.009
113
Đôi khi có nhiều thằng xe cấp cứu , xe cứu hỏa mà nó còn ko nhường thì bác là cái đi gì ... đến ngày nào người thân nó nằm hấp hối ở nhà đợi nó đi rồi nó biết thế nào là sự xót ruột khi đang cần chuyện gấp.
 
Hạng D
30/7/10
2.793
4.901
113
Sao bác chủ không vô lane trong mà vượt lúc đầu nếu đá phá 1 lần không nhường, em thấy lane trong trống mà.
Vừa lấy vào lane trong xin vượt họ lại ép Bác . Có lẽ lúc đá pha xin đường , họ đã ghét .Thực sự , là quên sử dụng đèn hazard .Tôi cũng U50 rồi nên cũng không có háo thắng , do xử lý đá đèn pha không khéo thôi .
 
Hạng D
15/5/13
1.889
2.023
113
Vừa lấy vào lane trong xin vượt họ lại ép Bác . Có lẽ lúc đá pha xin đường , họ đã ghét .Thực sự , là quên sử dụng đèn hazard .Tôi cũng U50 rồi nên cũng không có háo thắng , do xử lý đá đèn pha không khéo thôi .

Dù sao cũng là một kinh nghiệm hay cho anh em OSER, tránh vì những cái lơ đểnh mà trả giá.
Còn mấy tên hổ báo thì cũng có ngày gặp bác sĩ hoặc ghé Bình Hưng Hòa ah.