Chỉ những trường hợp công vụ thôi bác ạ. Ngoài ra cũng có 1 số trường hợp được CSGT dẫn đường như các đoàn khách QT, các đoàn tham dự sự kiện quan trọng, kể cả là sự kiện thể thao tầm cỡ Châu Á đều có CSGT dẫn đường.dinhngo nói:tranthienminh nói:Lái xe cho các bác lớn cũng điềm tĩnh lắm các bác ạ. Hồi bác 6 P còn làm chủ tịch, lâu lâu em thấy bác về thăm nhà trên BD, đi 2 xe Expdition đen ngòm, chạy điềm đạm, không còi, không đèn gì cả.
Giờ khác rồi Bác ơi ! tụi dẹp đường nó đập dân luôn bất kể̉ người trẻ người già . chạy thì nhanh như ăn cướp. ồn ào lắm nhưng không biết là tại mấy chú CSBV thích làm cho rình rang hay là tại các quan nhà mình sợ bắn tỉa !
Hồi còn đi học em có làm bên VFF, chuyên phiên dịch tiếng Anh và hỗ trợ các đoàn bóng đá QT đến VN thi đấu; một vài lần đi trên xe 50 chỗ mà có CSGT dẫn đường, thiệt là sướng quá đi, chẳng bao giờ phải trử hao thời gian (kẹt xe) khi xuất phát. Xe chạy ào ào, anh nào không nhanh chóng nhường đường (đặc biệt là taxi né không kịp) bị ăn gõ quá chừng.
Còn nếu đi xe honda mà nghe mấy anh dẫn đoàn hụ còi, phát loa thì em thấy hoản, tấp sát vô lề ngay. Có lần đi trên 3T2, gần Lê Hồng Phong, 2 xe taxi dính gậy bộp bộp do xử lấy nhường đường không dứt khoát.
Còn thằng em trai em được đi xe TW về thăm các tỉnh Tây bắc cũng được XXX dẫn đường khi qua cá tỉnh; đến các chốt GT, các anh ấy đều giơ tay chào thêm quân lệnh cả. Mà lần này đi bình thường qua các tỉnh, không thông báo gì cả, ấy vậy mà các bác ở tỉnh cũng sắp xếp đoàn dẫn đường cho mới ghê chứ.