mình chưa đi tuyến Mimosa bao giờ, nên ko rành chất lượng đường cũng như phong cảnh xung quanh. Hy vọng đây là 01 cú hích cho nhánh đường này phát triển (du khách sẽ biết thêm đường đi ngắm cảnh và nghỉ ngơi tại cung đường này).
Đường đèo khánh lê cũng khá đẹp nhưng sao hay có tai nạn nhỉ? anh nào biết cho thêm thông tin 02 đèo này với!
Đường đèo khánh lê cũng khá đẹp nhưng sao hay có tai nạn nhỉ? anh nào biết cho thêm thông tin 02 đèo này với!
Nhớ ko lầm đèo Khánh Lê là sương mù giăng ngập lối, nhiều khi trưa vẫn cònmình chưa đi tuyến Mimosa bao giờ, nên ko rành chất lượng đường cũng như phong cảnh xung quanh. Hy vọng đây là 01 cú hích cho nhánh đường này phát triển (du khách sẽ biết thêm đường đi ngắm cảnh và nghỉ ngơi tại cung đường này).
Đường đèo khánh lê cũng khá đẹp nhưng sao hay có tai nạn nhỉ? anh nào biết cho thêm thông tin 02 đèo này với!
Mimosa trước đây cho xe tải đi nên nó hơi xuống cấp, đường xấu,mà nếu dừng 1 năm thì chắc đã dặm vá lại rồi, chứ không thì sedan đi hơi đuối. Phong cảnh thì khúc vô gần tới Đà lạt mới có cảnh, còn lại mình thấy cũng bình thường.mình chưa đi tuyến Mimosa bao giờ, nên ko rành chất lượng đường cũng như phong cảnh xung quanh. Hy vọng đây là 01 cú hích cho nhánh đường này phát triển (du khách sẽ biết thêm đường đi ngắm cảnh và nghỉ ngơi tại cung đường này).
Đường đèo khánh lê cũng khá đẹp nhưng sao hay có tai nạn nhỉ? anh nào biết cho thêm thông tin 02 đèo này với!
Còn đèo Khánh lê hay có tai nạn vì nó quá dài, lái xe chủ quan rà thắng liên tục thì thế nào cũng có chuyện với lại nó hay sạt lỡ mùa mưa. Còn chuyện sương mù thì 12g trưa cũng có thể có sương mù, nếu chạy cẩn thận thì cũng chả sao cả (sương mù thì sợ nhất mấy ông nội phượt 2 bánh dừng chân chụp hình, tháng rồi sém nữa hốt một ông khi đang trên đường từ Đà lạt xuống Nha trang, thấy sương mù là đã cẩn thận chạy từ từ, nó lù lù một đống đen thùi giữa đường chụp hình và chụp cái đèn xe mình trong sương). Con đèo này thì phải đi một lần trong đời thôi, nhưng nếu muốn an toàn hơn thì nên đi từ hướng Nha trang lên, còn muốn cảm giác mạnh thì cứ đổ đèo, kkk.
Chỉnh sửa cuối:
Đèo nào cũng được vì chưa có nhu cầu đi lại ĐL trong 1-2 năm tới kkk
Lên ĐL chơi nếu ở ngoại ô thì nên lái oto lên, chứ ở trong nội ô thì khó kiếm chổ đậu xe thấy mệt mỏi lắm ! Đợt rồi mình đi theo cty du lich và di triển lên ĐL bằng máy bay mà còn thấy oải vụ xe cộ.
Còn j nữa đâu, dân ĐL cũng đi Mỹ hết rồi! Còn...
1 đoạn chỗ biển báo đèo khánh lê thôi. Chắc tầm 1km lúc nào cũng có sương mùNhớ ko lầm đèo Khánh Lê là sương mù giăng ngập lối, nhiều khi trưa vẫn còn