Hạng B2
12/10/07
233
2
0
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Đọc bài của các bác mà tôi có cảm giác như đang được đi cùng đoàn vậy. Lần off sau quyết tâm tham gia với các bác. Rút kinh nghiệm từ lần này, tôi nghĩ lần sau anh em cố gắng bố trí được 1 xe có 2 lái, nhất là các bác định vào tận Mũi Né, khoảng cách dài gấp đôi Đà Nẵng đó.
 
OSOM
13/6/05
983
1
0
hanoi
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Chuyến đi vừa rồi tuy mệt thật là mệt nhưng cực nhiều cảm súc! em thật sự là đã nhớ chuyến đi vô cùng! nghĩ lại lúc nhờ bác Cua qua lái hộ chút để ngủ, lúc đó sao mà thấy quý bác ấy thế cơ chứ!:D
 
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

@ Mua-kiss: Sao em cũng lái hộ Bác mà hok thấy Bác nói quý em nhở..?;););)
 
Hạng C
29/9/07
634
1
16
Hà nội
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Trích đoạn: cosboy

Chuyến đi vừa rồi tuy mệt thật là mệt nhưng cực nhiều cảm súc! em thật sự là đã nhớ chuyến đi vô cùng! nghĩ lại lúc nhờ bác Cua qua lái hộ chút để ngủ, lúc đó sao mà thấy quý bác ấy thế cơ chứ!:D
Thế 2 bác tự vác xe chạy lại đường Trường sơn đi là hết nhớ ngay.
 
Hạng B2
12/10/07
233
2
0
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Trích đoạn: Meo Luoi

Trích đoạn: cosboy

Chuyến đi vừa rồi tuy mệt thật là mệt nhưng cực nhiều cảm súc! em thật sự là đã nhớ chuyến đi vô cùng! nghĩ lại lúc nhờ bác Cua qua lái hộ chút để ngủ, lúc đó sao mà thấy quý bác ấy thế cơ chứ!:D
Thế 2 bác tự vác xe chạy lại đường Trường sơn đi là hết nhớ ngay.


Vụ nhớ nhung này không biết có liên quan gì đến vấn đề ..... GIỚI không các bác???????:D:D:D