Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/2/11
406
4
18
Theo Thanh Tòng - báo Thanh niên (13/12/2010): Q2 & Q9 là những khu dân cư không người.

"Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, Bưng Ông Thoàn thuộc quận 9, tồn tại có đến vài chục dự án đã xong hạ tầng, đường sá thẳng tắp, nhưng mỗi dự án chỉ có khoảng chục căn nhà được xây dựng. Nhìn từ xa, lam nham như những đốm da beo. Ngay từ đầu đường Liên Phường, những dự án khu dân cư mới như Kiến Á, Nam Long, nhà Phú Nhuận... một thời sốt “giá” giao dịch với hàng ngàn sản phẩm, nhưng giờ tại mỗi dự án chỉ vài chục căn nhà được xây dựng.
Nhiều khách hàng tại cụm dự án ven sông Rạch Chiếc ngao ngán vì dự án vướng giải tỏa nên cả chục năm nay để làm bãi xe container. Tạt qua đường Dương Đình Hội, dự án Khang Điền, Gia Hòa mặc dù có vị trí đẹp, nhưng số lượng nhà xây cũng chỉ đạt vài phần trăm. Cặp theo đường Nguyễn Duy Trinh, hàng loạt dự án như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường... cũng là những mảng đất trống, không người ở.
Tại quận 2, nơi được xem là có vị trí chiến lược, là thước đo nhiệt của thị trường địa ốc, các dự án cũng lâm vào cảnh đất nhiều người ít. Ngay tại dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất, nằm ven xa lộ Hà Nội, ngoài những chung cư mới, đất nền chủ yếu vẫn để cỏ mọc. Các dự án ven đường 25B cũng lởm chởm nhà chen lẫn với cỏ.
Khu vực quận 7, Bình Chánh, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng 8 năm, vào thời “vàng son” của thị trường địa ốc, bảng giới thiệu dự án mọc gần kín hai bên đường, đến nay chỉ còn trơ lại vài khung sắt hoen gỉ..."

Mong các bác OS ném đá cho em vài cục, để em hiểu biết hơn về các khu vậy này. Thanks.
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.300
113
www.phindeli.com
onlinecafe nói:
Thực ra đã đầu tư BĐS thì ai cũng trăn trở 2 câu hỏi này phải không các bác:
1. Đầu tư ở đâu?
2. Thời điểm nào thì đầu tư được?

Em nghĩ rằng ở đâu thì hoàn toàn bị phụ thuộc vào tính thời điểm. Khi nền kinh tế phát triển tốt, chính phủ thực hiện kích cầu, hạ lãi suất cho vay tiêu dùng, thì "ở đâu" phụ thuộc vào thông tin nhanh, vì có thể mua cao và bán cao hơn. Đây là thời điểm nên đầu tư vào Q9, Long Hậu, Bình dương, Long Thành ....

Nhưng khi nền kinh tế khó khăn, chính phủ thắt chặt tiền tệ, hạn chế cho vay tiêu dùng, thì "ở đâu" lại phụ thuộc vào "tính limited" :D, lúc đó nên chọn những tài sản "không sinh thêm được nữa" ví dụ: nhà và c/c quận trung tâm, các khu đô thị đã được đám đông thừa nhận. Do kinh tế đi xuống, nên những tài sản này khá rẻ, và khi kinh tế hồi phục, do tính "limited" mà giá những khu đó sẽ lên nhanh nhất và cao nhất. Như thế, thời điểm này nên đầu tư vào những BĐS tại trung tâm và Q2/Q7.

Chả bít đúng không nữa, các bác cứ ném đá ... em té :D
 
Em thấy ý kiến bác onlinecafe rất có lý 
080402cool_prv.gif
Thời điểm này, có đủ lực thì đầu tư BĐS khu trung tâm là ngon nhất.
 
Khổ cái là ... không phải ai cũng có đủ lực, do đó bà con vẫn tìm mua nền ở xa xa, giá rẻ. Ở những khu xa vắng này, nếu không có đột biến gì về hạ tầng trong tương lai gần thì em cho rằng lợi nhuận không bằng lãi NH.
 
Tuy vậy, đối với phần lớn người VN ta, ôm 1 miếng đất vẫn có cảm giác yên tâm hơn gửi NH. Vì vậy đất giá rẻ vẫn luôn luôn có người mua. Thắng thua tùy thuộc vào mức độ am hiểu thông tin. Với cộng đồng OS member đông đảo và nhiều người am hiểu, lợi thế của các bác là có thể tìm hiểu kỹ thông tin ở box OSFI trước khi quyết định đầu tư :)
 
Hạng C
25/4/06
787
1.849
93
VuSao95 nói:
Theo Thanh Tòng - báo Thanh niên (13/12/2010): Q2 & Q9 là những khu dân cư không người.

"Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, Bưng Ông Thoàn thuộc quận 9, tồn tại có đến vài chục dự án đã xong hạ tầng, đường sá thẳng tắp, nhưng mỗi dự án chỉ có khoảng chục căn nhà được xây dựng. Nhìn từ xa, lam nham như những đốm da beo. Ngay từ đầu đường Liên Phường, những dự án khu dân cư mới như Kiến Á, Nam Long, nhà Phú Nhuận... một thời sốt “giá” giao dịch với hàng ngàn sản phẩm, nhưng giờ tại mỗi dự án chỉ vài chục căn nhà được xây dựng.
Nhiều khách hàng tại cụm dự án ven sông Rạch Chiếc ngao ngán vì dự án vướng giải tỏa nên cả chục năm nay để làm bãi xe container. Tạt qua đường Dương Đình Hội, dự án Khang Điền, Gia Hòa mặc dù có vị trí đẹp, nhưng số lượng nhà xây cũng chỉ đạt vài phần trăm. Cặp theo đường Nguyễn Duy Trinh, hàng loạt dự án như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường... cũng là những mảng đất trống, không người ở.
Tại quận 2, nơi được xem là có vị trí chiến lược, là thước đo nhiệt của thị trường địa ốc, các dự án cũng lâm vào cảnh đất nhiều người ít. Ngay tại dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất, nằm ven xa lộ Hà Nội, ngoài những chung cư mới, đất nền chủ yếu vẫn để cỏ mọc. Các dự án ven đường 25B cũng lởm chởm nhà chen lẫn với cỏ.
Khu vực quận 7, Bình Chánh, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng 8 năm, vào thời “vàng son” của thị trường địa ốc, bảng giới thiệu dự án mọc gần kín hai bên đường, đến nay chỉ còn trơ lại vài khung sắt hoen gỉ..."

Mong các bác OS ném đá cho em vài cục, để em hiểu biết hơn về các khu vậy này. Thanks.
<span style=""color: #000080;"">Tiện thể nhắc đến Q.2, sáng nay báo chí đưa tin rùm ben vụ 2 bảo vệ bị giết tại biệt thự Q.2. Mà công nhận bọn giang hồ ở đây cũng đáo để, 02 (hai) bảo vệ mà cũng bị xử 
bash.gif
</span>
<span style=""color: #000080;""> Em xin trích lời bác Pigeon, gạo đang nấu cơm mà bị mấy vụ "rút củi" kiều này chắc cơm bị sùng quá !</span>
18.gif
 
Hạng D
25/9/09
1.359
27
48
52
Q2, TpHCM
tuansaigon nói:
Em thấy họ đang thi công mấy con đường huyết mạch của Q2
1. Đại Lộ Đông Tây nối với hầm Thủ Thiêm
2. Đường cao tốc đi Long Thành
3. Đường vành đai từ cầu Phú Mỹ tới Nguyễn Duy Trinh...
4. Mới duyệt cái cầu qua Q1 ngay Bason
5. Còn cái cầu qua Quận 4 thì dời CSG đi xong chắc mơi xây

Quận 9 thì đường Liên Phường + đường cao tốc
Nói chung còn thi công ngổn ngang, chắc phải 1-2 năm nữa mới nóng
Bổ sung: đường Lương Định Của mở rộng
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Hồi 2006, khu Kiến Á Nam Long giá 3tr4, 2008 sốt lên tới 15tr, 2009 xuống còn 7tr8, bây giờ tầm 12-14tr..., nếu hết đóng băng thì lên bằng hoặc cao hơn sốt 2008 chút xíu là cùng, vì sốt Chứng khoán sẽ không còn như những năm 2006-2007 để nhà đầu tư dư dả đầu tư vào bđs nữa. Tất cả rồi thì sẽ về với giá trị thực.
Theo em vào thời điểm này thì cứ chỗ nào kèo thơm, giá bèo là chơi ạ.
 
  • Like
Reactions: blue ocean
Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.074
168
78
ở Q7 dù gì cũng bị trộm vào lấy đồ thôi, chứ ở Q2 vắng thế có bảo vệ vẫn bị thịt như thường, may mà chủ nhà ko có ở nhà chứ có chắc cũng tạch thôi
 
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
Mgz nói:
ở Q7 dù gì cũng bị trộm vào lấy đồ thôi, chứ ở Q2 vắng thế có bảo vệ vẫn bị thịt như thường, may mà chủ nhà ko có ở nhà chứ có chắc cũng tạch thôi
 
Em thấy logic này chưa chuẩn nhé. Vấn đề thịt hay không thịt chủ nhà không lệ thuộc vô tham số Q2 hay Q7. 
 
Ở Q7 trộm chỉ vào lấy đồ nhưng chưa thịt người là vì chưa gặp thằng dữ hoặc chủ nhà chưa phản ứng manh động thôi bác ạ. Nếu làm nó điên lên thì nó vẫn thịt như thưòng. 
 
Theo em nên để bảng ngay ngoài cổng: "Nhà chúng tôi hoàn toàn không có: Tiền/vàng/vật chất có giá trị. Mong các ngài đừng đột nhập phí công" :D
 
Hạng D
17/2/08
1.000
3
38
62
TP. HCM
VuSao95 nói:
Theo Thanh Tòng - báo Thanh niên (13/12/2010): Q2 & Q9 là những khu dân cư không người.

"Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, Bưng Ông Thoàn thuộc quận 9, tồn tại có đến vài chục dự án đã xong hạ tầng, đường sá thẳng tắp, nhưng mỗi dự án chỉ có khoảng chục căn nhà được xây dựng. Nhìn từ xa, lam nham như những đốm da beo. Ngay từ đầu đường Liên Phường, những dự án khu dân cư mới như Kiến Á, Nam Long, nhà Phú Nhuận... một thời sốt “giá” giao dịch với hàng ngàn sản phẩm, nhưng giờ tại mỗi dự án chỉ vài chục căn nhà được xây dựng.
Nhiều khách hàng tại cụm dự án ven sông Rạch Chiếc ngao ngán vì dự án vướng giải tỏa nên cả chục năm nay để làm bãi xe container. Tạt qua đường Dương Đình Hội, dự án Khang Điền, Gia Hòa mặc dù có vị trí đẹp, nhưng số lượng nhà xây cũng chỉ đạt vài phần trăm. Cặp theo đường Nguyễn Duy Trinh, hàng loạt dự án như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường... cũng là những mảng đất trống, không người ở.
Tại quận 2, nơi được xem là có vị trí chiến lược, là thước đo nhiệt của thị trường địa ốc, các dự án cũng lâm vào cảnh đất nhiều người ít. Ngay tại dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất, nằm ven xa lộ Hà Nội, ngoài những chung cư mới, đất nền chủ yếu vẫn để cỏ mọc. Các dự án ven đường 25B cũng lởm chởm nhà chen lẫn với cỏ.
Khu vực quận 7, Bình Chánh, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng 8 năm, vào thời “vàng son” của thị trường địa ốc, bảng giới thiệu dự án mọc gần kín hai bên đường, đến nay chỉ còn trơ lại vài khung sắt hoen gỉ..."

Mong các bác OS ném đá cho em vài cục, để em hiểu biết hơn về các khu vậy này. Thanks.

Mình phải đi thực tế để xem thôi bác à, chứ ở xứ mình mà nghe báo chí 100% thì bán lúa giống mà ăn thôi; các bác nào kinh doanh có đụng chạm với BC thì hiểu e nói gì; người ta nói nhiều đến y đức nhưng không ai dám đề cập đế b.. đức.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
khle0102 nói:
VuSao95 nói:
Theo Thanh Tòng - báo Thanh niên (13/12/2010): Q2 & Q9 là những khu dân cư không người.

"Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, Bưng Ông Thoàn thuộc quận 9, tồn tại có đến vài chục dự án đã xong hạ tầng, đường sá thẳng tắp, nhưng mỗi dự án chỉ có khoảng chục căn nhà được xây dựng. Nhìn từ xa, lam nham như những đốm da beo. Ngay từ đầu đường Liên Phường, những dự án khu dân cư mới như Kiến Á, Nam Long, nhà Phú Nhuận... một thời sốt “giá” giao dịch với hàng ngàn sản phẩm, nhưng giờ tại mỗi dự án chỉ vài chục căn nhà được xây dựng.
Nhiều khách hàng tại cụm dự án ven sông Rạch Chiếc ngao ngán vì dự án vướng giải tỏa nên cả chục năm nay để làm bãi xe container. Tạt qua đường Dương Đình Hội, dự án Khang Điền, Gia Hòa mặc dù có vị trí đẹp, nhưng số lượng nhà xây cũng chỉ đạt vài phần trăm. Cặp theo đường Nguyễn Duy Trinh, hàng loạt dự án như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường... cũng là những mảng đất trống, không người ở.
Tại quận 2, nơi được xem là có vị trí chiến lược, là thước đo nhiệt của thị trường địa ốc, các dự án cũng lâm vào cảnh đất nhiều người ít. Ngay tại dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất, nằm ven xa lộ Hà Nội, ngoài những chung cư mới, đất nền chủ yếu vẫn để cỏ mọc. Các dự án ven đường 25B cũng lởm chởm nhà chen lẫn với cỏ.
Khu vực quận 7, Bình Chánh, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng 8 năm, vào thời “vàng son” của thị trường địa ốc, bảng giới thiệu dự án mọc gần kín hai bên đường, đến nay chỉ còn trơ lại vài khung sắt hoen gỉ..."

Mong các bác OS ném đá cho em vài cục, để em hiểu biết hơn về các khu vậy này. Thanks.

Mình phải đi thực tế để xem thôi bác à, chứ ở xứ mình mà nghe báo chí 100% thì bán lúa giống mà ăn thôi; các bác nào kinh doanh có đụng chạm với BC thì hiểu e nói gì; người ta nói nhiều đến y đức nhưng không ai dám đề cập đế b.. đức.
 
Riêng bài báo này thì đúng bác ạ.
 
Mới hôm qua em làm một vòng qua BRC - Thạnh Mỹ Lợi - KDC Bình Trưng đông - Liên Phường... Để em nói sơ cảm giác của em cho từng dự ớn một:
 
1. Bắc Rạch Chiếc: Mặt bằng hiện hữu khá hơn trên trên cung trăng vì có nhiều, rất nhiều xe container. Cũng có vài chục căn nhà nhưng nằm rải rác xen lẫn với hàng đoàn xe đầu kéo Container đông đúc đậu ngổn ngang. Rất nhiều chiếc đậu chễm chệ trên phần đất phân lô. Cảm nhận là oải và lo lắng mơ hồ mặc dù lúc em đi xem là vào giữa trưa. Nhưng nếu nhìn thấy cam kết sẽ di dời giải phóng đám xe Cont này chắc em cũng xét đến việc mua nền ở đây vì giá rẻ.
 
2. Thạnh Mỹ Lợi: Ngoại trừ khu Văn Minh, TK 21 và Phú Nhuận gần ngay đầu phía ngoài, phần còn lại (gần khu chung cư tái định cư TML)nhìn chung là hoang vắng và một khởi đầu không tốt đẹp cho hình thức của một khu dân cư có tầm vóc. Lý do là em thấy những căn nhà phố ở khu này được xây quá xấu.
 
3. Bình Trưng đông: Mịt mù cỏ và đất. Miễn bàn.
 
4. Khu Nam Long - Kiến Á - Gia Hòa - Hưng Phú..... khu này tuy xa nhưng còn có sinh khí hơn BTD một tí. Khu này mà có đường băng qua BRC ra xa lộ HN hoặc sau này có đường Long Thành - Dầu giây thì tuyệt vì giá rẻ bèo mà không xa lắm.
 
VuSao95 nói:
Theo Thanh Tòng - báo Thanh niên (13/12/2010): Q2 & Q9 là những khu dân cư không người.

"Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, Bưng Ông Thoàn thuộc quận 9, tồn tại có đến vài chục dự án đã xong hạ tầng, đường sá thẳng tắp, nhưng mỗi dự án chỉ có khoảng chục căn nhà được xây dựng. Nhìn từ xa, lam nham như những đốm da beo. Ngay từ đầu đường Liên Phường, những dự án khu dân cư mới như Kiến Á, Nam Long, nhà Phú Nhuận... một thời sốt “giá” giao dịch với hàng ngàn sản phẩm, nhưng giờ tại mỗi dự án chỉ vài chục căn nhà được xây dựng.
Nhiều khách hàng tại cụm dự án ven sông Rạch Chiếc ngao ngán vì dự án vướng giải tỏa nên cả chục năm nay để làm bãi xe container. Tạt qua đường Dương Đình Hội, dự án Khang Điền, Gia Hòa mặc dù có vị trí đẹp, nhưng số lượng nhà xây cũng chỉ đạt vài phần trăm. Cặp theo đường Nguyễn Duy Trinh, hàng loạt dự án như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường... cũng là những mảng đất trống, không người ở.
Tại quận 2, nơi được xem là có vị trí chiến lược, là thước đo nhiệt của thị trường địa ốc, các dự án cũng lâm vào cảnh đất nhiều người ít. Ngay tại dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất, nằm ven xa lộ Hà Nội, ngoài những chung cư mới, đất nền chủ yếu vẫn để cỏ mọc. Các dự án ven đường 25B cũng lởm chởm nhà chen lẫn với cỏ.
Khu vực quận 7, Bình Chánh, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng 8 năm, vào thời “vàng son” của thị trường địa ốc, bảng giới thiệu dự án mọc gần kín hai bên đường, đến nay chỉ còn trơ lại vài khung sắt hoen gỉ..."

Mong các bác OS ném đá cho em vài cục, để em hiểu biết hơn về các khu vậy này. Thanks.
Bác đọc lại phía trện á,
các bác OS đã nói là còn ngỗn ngang lắm, phải 3-4 năm mới ngon hay thâm chí 5 năm nữa mới ngon.
Dĩ nhiên đường xá còn ngổn ngang vậy thì sao đông đúc được bác.
4-5 năm nữa nó mà ngon rồi thì mình vác tiền ra mua không nỗi đó chứ hehehe.
 
 
Status
Không mở trả lời sau này.