Thời buổi công nghệ hiện đại, cha mẹ cho con đi học trường Tây tư duy chắc cũng hiện đại bác ạ. Nhiều cách để chuyển tải thông tin đến trường về việc đóng học phí chậm ...không kể đến việc có thể không đóng học phí vì đã có chủ ý không tiếp tục học. Lúc nhỏ em đã có lần được thầy cô nhắc nhở việc đóng học phí nên nhớ kỹ, có lẽ do vậy mà ý thức bây giờ được kỷ luật hơn.mimoz nói:Sao lại không bác , đã là con người thì ở đâu cũng có lúc họ quên , hoặc họ bận đi công tác hoặc có nhiều lí do để họ không đóng tiền kịp thời hạn , nhưng tất cả đó là vấn đề giữa phụ huynh và nhà trường không liên quan gì đến con nhỏ. Bác đừng nghĩ Tây họ là Thánh bác ạ.F1racer nói:Thế bác cho em hỏi bọn Tư bổn kia nó có cho nhà trường có cơ hội " đụng chạm vào thể diện của con họ như vậy" không?!?mimoz nói:Bác đừng có đánh đồng giữa thương mại hoá giáo dục , học phải trả tiền với cái cách đòi tiền kiểu kia, 2 việc đó không liên quan gì với nhau cả. Không biết bác đã sống ở nước ngoài chưa nhỉ, nếu bác đã từng ở nước ngoài như em được gần 20năm thì bác đã không phát biểu như vậy. Ở nước ngoài nhất là những người có tiền cho con học trường tốt , nếu bác đòi tiền bằng cách đụng chạm vào thể diện của con họ như vậy họ không để bác yên đâu. Nhẹ thì cũng phải xin lỗi , nặng thì được lên báo và năm sau sẽ chẳng có bóng dáng những học sinh yêu quý của mình.
Người lạc quan: Bọn trường nó kỷ luật.
Người bi quan: Bọn trường nó phản giáo dục.
Tây nó không là thánh nên nó không hiểu là mình sẽ đóng tiền hay " xù" nên nó phải mời các em lên lấy ý kiến chứ nó không thể đợi hơn 1 tháng nữa để rồi phải muối mặt đi đến từng nhà lấy ý kiến phụ huynh. Bọn nó cũng phải kiếm cơm