Xe Ngựa nói:
hocap nói:
Đang nói chuyện cách đòi tiền phản giáo dục cứ không phải có tiền nộp hay không Manofmen à , có con học ở DTL 1 tháng 6 trd , một năm các khoản > 70 trd .. nghĩa là họ không phải kg có tiền để nộp đâu ?
Hồi mới ra ngoài tập tành kinh doanh, em cũng mấy lần suýt chết vì sùng bái các đối tác to vật vã.
Kiểu như:
Chú cứ triển khai đi, phần của chú đáng bao nhiêu so với công trình bọn anh! Mà chú biết rồi đấy, tập đoàn bọn anh có bao giờ thiếu tiền đâu ...
Xong. Rồi từ ấy trong tôi con đường đòi nợ dân dân hiện ra.
Em cũng hay bị kiểu "có bao nhiêu đâu mà đòi hoài" Gặp nhiều quá đến nỗi nghe tới bán cho nhà giàu hay đại gia là em né.
Em bán hàng cho 1 chị là công ty, nhà biệt thự to đùng. Chồng là đại gia ngành điện lạnh lớn nhất nhì Việt Nam. Hẹn 1 tuần trả, nhân viên em gọi điện rồi 1,2,3 lần nữa đến 1 tháng chưa trả. Em lến đến cty gặp chị ta luôn, chị ta lại hẹn tiếp và nói bây giờ chưa trả được. Em ghét quá cho nhân viên rinh đồ về hết luôn. Đời em ra kinh doanh gặp đủ loại khách hàng nhưng chơi bẩn vẫn là các lão được gọi là đại gia, nhà giàu. Tiền thì có đầy nhưng cứ thích cầm tiền nợ lâu, chắc muốn để lâu đề người quên hay sao ấy.