Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
pigeon nói:
Làm hầm sai với bản vẽ quy hoạch chung của toàn khu thì đâu có hoàn công được ta? Em mà làm nhà là em cũng khoái cái hầm để xe cho nó gọn, phòng khách bước lên mấy bậc ngồi view cửa kính ra đường lắm, chứ cứ xe cộ bàn ghế lẫn lộn thì chả dẹp.

Hay bác VCB nhân dịp này...cùng làm hầm với hàng xóm đi, thế là vừa đẹp vừa hòa bình bền vững nhé.

TRỜI NHÀ EM ĐÃ LÀM XONG RÙI ,SAO MÀ LÀM THÊM HẦM ĐƯỢC NỮA HẢ BÁC.NHÀ EM VỪA LÀM XONG NHÀ NAM LONG MỚI XÁC nhận ,chờ đưa lên quận để làm thủ tục hoàn công cấp sổ hồng .Mà khu này không ai cho làm hầm cả bác ơi ,nhà kế bên em là nhà đầu tiên đó.Bởi vậy họ mới chạy chọt xin quận cho làm đó .em làm VCB còn nhà kế bên thì làm Agribank mới kinh chứ bác.
7*20 làm phòng khách và garage để xe riêng mà bác đâu có để lẫn lộn.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Mấy vụ chạy chọt này cho thấy dân Việt Nam mình vẫn không ngóc đầu lên nổi. Cho sao làm vậy đi, thế quái nào làm "hàng độc" chi vậy ? Mấy vụ nhà sập ở Bìnnh Thạnh, quận 1 ... chưa sợ hay sao mà cònn muốn "lách".

Nhiều chủ nhà em cũng không hiểu nổi, tháng 5 em có đi mua mảnh đất ở Hóc Môn, giá cả vị trí ok chỉ có duy nhất 1 vấn đề là hẻm đi vào bị lấn nên chỉ còn 3 mét, xe hơi không vào được, quy hoạch là 6m nhà nào cũng lùi vào chỉ trừ nhà đầu hẻm. Mà thằng chủ đất đầu hẻm đâu có phải ít đất, đất của nó tính ra hơn 2000 m2 thế mà khi xây nó cũng cố lấn ra thêm 2 mét rồi trồng cây hết ~1 mét nữa, ăn cắp được có 2x20 mà nghe hàng xóm chửi và kiện suốt và phải cho tiền bọn trên quận trên phường nữa. Lão này làm ở đài Truyền Hình SG, dân trong xóm khi nói chuyện toàn gọi bằng "thằng" hoặc "nó" không dù cũng hơn 50 rồi, hôm em đến xem đất, dân trong xóm vừa đập chết 1 con chó của lão vì chạy vào nhà hàng xóm ăn bậy, không biết thủ phạm, chỉ thấy xác con chó ngay đầu hẻm

Lão em nói này với bọn đi 4B tranh mua nhà xã hội với dân nghèo ngoài HN cũng 1 lỗ chui ra

Khi nào hết cảnh "chạy" thì mới khá được.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/8/07
7.979
27.070
113
Các bác cho em hỏi cái vụ làm hầm trời mưa nước tràn vô hầm thì sao nhỉ ? Hay lúc nào cũng phải có máy bơm để trời mưa bơm nước ra nhỉ?
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.167
113
manchestervn nói:
Các bác cho em hỏi cái vụ làm hầm trời mưa nước tràn vô hầm thì sao nhỉ ? Hay lúc nào cũng phải có máy bơm để trời mưa bơm nước ra nhỉ?
Cái này gọi là bơm cưỡng bức
Vấn đề bơm là bình thường nhưng quan trọng là bơm đi đâu???
Cách tốt nhất là bơm sang nhà hàng xóm
 
Hạng D
9/5/10
1.804
3.816
113
bravia nói:
manchestervn nói:
Các bác cho em hỏi cái vụ làm hầm trời mưa nước tràn vô hầm thì sao nhỉ ? Hay lúc nào cũng phải có máy bơm để trời mưa bơm nước ra nhỉ?
Cái này gọi là bơm cưỡng bức
Vấn đề bơm là bình thường nhưng quan trọng là bơm đi đâu???
Cách tốt nhất là bơm sang nhà hàng xóm
Các bác qua khu HL-KT xin vào mấy nhà đang xây (nhà nào cũng được vì 100% có hầm) sẽ thấy hệ thống bơm nước của hầm ngầm hoạt động ra sao thôi
 
Hạng C
29/7/06
510
18
18
47
Tp.HCM
www.otosaigon.com
yeu xe hoi nói:
thanks bác ngoinhaxanh lan nữa,khu em có nhà ép 25 m ép cọc xuống cọc cứ trôi tụt xuống ,nhà em ép tới 17m thì thấy cứng quá và xem hồ sơ địa chất thấy nói tầng này cũng ok rồi ,muốn sâu nữa vào tầm 25 m trở đi thì để làm nhà cao tầng .Em chỉ sợ bên thi công nhà bên cạnh thi công ẩu ,làm sàn nhà em bị rỗng thôi.Mà nếu xảy ra điều này ,kiện cáo lung tung ,khắc phục cũng phức tạp lắm ,em thì em không ham mấy vụ đền bù này .Hiện tại trong khu nam Long vẫn phải lên cty Nam Long để xin phép xây dựng đó bác ,việc xây dựng phải tuân thủ đúng quy hoạch mà nam long đăng ký và quận đã duyệt.Từ sáng tới giờ em suy nghĩ kỹ rồi ,cứ làm cái công văn gửi NL trình bày sự việc ,yêu cầu NL giám sát việc thi công của chủ công trình và viết bản cam kết thi công công trình ko ảnh hưởng đến nhà bên cạnh.Cứ làm công văn để có bằng chứng sau này khỏi phải suy nghĩ lăn tăn cho nó lành .Làm công văn để chứng tỏ mình đã cảnh báo NL (đơn vị cấp phép xây dựng ).Sau này dễ nói chuyện .Thanks các bác nhiều


Không phải cứ ép cọc xuống sâu hơn là tốt đâu bác ạ, tùy từng trường hợp cụ thể nữa đấy.
 
Hạng B1
5/8/06
99
12
18
46
Hướng dẫn mới này hình như không có lợi cho Bác rồi:

http://muabannhadat.com.vn/tin_tuc_bat_dong_san/Chinh-sach---Luat-phap/Dieu-chinh-mau-nha-trong-cac-du-an-Thuan-tien-cho-dan-id16434/
 
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
Nhưng em nghĩ ,nếu nền đất yếu quá , khảo sát thấy mức độ an toàn khi làm hầm không đạt thì cũng đâu được xây đâu bác.nói chung giờ quy định có được nới lỏng theo hướng linh động ,nhưng tiêu chí an toàn vẫn phải được đảm bảo chứ.
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
koonjang nói:
Mấy vụ chạy chọt này cho thấy dân Việt Nam mình vẫn không ngóc đầu lên nổi. Cho sao làm vậy đi, thế quái nào làm "hàng độc" chi vậy ? Mấy vụ nhà sập ở Bìnnh Thạnh, quận 1 ... chưa sợ hay sao mà cònn muốn "lách".

Nhiều chủ nhà em cũng không hiểu nổi, tháng 5 em có đi mua mảnh đất ở Hóc Môn, giá cả vị trí ok chỉ có duy nhất 1 vấn đề là hẻm đi vào bị lấn nên chỉ còn 3 mét, xe hơi không vào được, quy hoạch là 6m nhà nào cũng lùi vào chỉ trừ nhà đầu hẻm. Mà thằng chủ đất đầu hẻm đâu có phải ít đất, đất của nó tính ra hơn 2000 m2 thế mà khi xây nó cũng cố lấn ra thêm 2 mét rồi trồng cây hết ~1 mét nữa, ăn cắp được có 2x20 mà nghe hàng xóm chửi và kiện suốt và phải cho tiền bọn trên quận trên phường nữa. Lão này làm ở đài Truyền Hình SG, dân trong xóm khi nói chuyện toàn gọi bằng "thằng" hoặc "nó" không dù cũng hơn 50 rồi, hôm em đến xem đất, dân trong xóm vừa đập chết 1 con chó của lão vì chạy vào nhà hàng xóm ăn bậy, không biết thủ phạm, chỉ thấy xác con chó ngay đầu hẻm

Lão em nói này với bọn đi 4B tranh mua nhà xã hội với dân nghèo ngoài HN cũng 1 lỗ chui ra

Khi nào hết cảnh "chạy" thì mới khá được.

Hắn tên gì vậy bác?
 
Status
Không mở trả lời sau này.