Thôi, vậy bác bán nhà qua khu khác ở đi bác ui.
trước đây em có lô đất bên Kiến Á, cạnh Nam Long của bác. em mua từ những năm 2003. đến năm 2008 sốt lại em đẩy luôn, dzô mánh 1xíu. Lúc đầu cũng tính xây nhà nhưng suy nghĩ lại khu này trường học thưa thớt, tòan đất ruộng, nên chuyển qua Thủ Đức, qua cầu BT là tới. Em thấy gần hơn và dể đón con đi học nữa.
trước đây em có lô đất bên Kiến Á, cạnh Nam Long của bác. em mua từ những năm 2003. đến năm 2008 sốt lại em đẩy luôn, dzô mánh 1xíu. Lúc đầu cũng tính xây nhà nhưng suy nghĩ lại khu này trường học thưa thớt, tòan đất ruộng, nên chuyển qua Thủ Đức, qua cầu BT là tới. Em thấy gần hơn và dể đón con đi học nữa.