Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
Lấy nước rửa ráy vệ sinh sạch sẽ các vị vào làm lễ:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Và sân tu viện lại vắng lặng trở lại:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Làm lễ xong thì các vị ùa ra tắm nắng:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Có vị vừa tắm nắng vừa nhắn tin, chắc là : "dậy chưa kưng ơi?"
m9.gif

Dưỡn dẹo Yunnan.

Nhỏ cũng tắm cho nhanh lớn
Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.

Thấy có cái hồ phía dưới em lượn xuống xem, ra đến cửa thì gặp quả lính gác, dòm thấy hết cả hồn:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Đây cái hồ:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Thò tay xuống nước thì thấy thế này:
Dưỡn dẹo Yunnan.


Em thử tí pano (trình còi các bác đừng chê nhé)
Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Lạnh, lạnh, lạnh, em chui lên xe cho đỡ lạnh, lại đi tiếp, tiếp tiếp tiếp....
 
Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
Các bác xem thử tí cung đường em chuẩn bị tiếp nhé:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=mN54dolnf8Q[/tube]
 
Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
Rời Shangri-La, tụi em tiếp tục lên đường tới cực tây của Yunnan.
Em lan man 1 chút về vùng đất này : Nằm ép sát tận cùng phía tây hoang vu của Yunnan, bao quanh bởi các dãy núi lởm chởm, những đỉnh núi phủ đầy tuyết quanh năm, chủ yếu chỉ có người Tạng sinh sống (chiếm tới 80% dân số) cùng hơn chục dân tộc khác là vùng Deqin với dãy núi thần Meili nổi tiếng và nổi tiếng hơn cả là đỉnh Kawa Karpo (Meili Xueshan) cao 6740m (em đọc đâu đó họ nói đỉnh này chưa từng có dấu chân người) với ngôi đền thiêng Feilai và dòng sông băng Mingyong (Mingyong Glacier), nước từ những con suối chảy ra từ sông băng này được đổ vào 1 dòng sông, dòng sông này trong cuốn DVD với tựa đề : "Three parallel rivers in Yunnan" được gọi là Orient's Danube, các bạn TQ gọi là Lancang Jiang phiên âm tiếng Việt là Lan Thương, còn khi chảy xuống khu vực Đông Nam Á nó có tên là Mekong.

Qua Shangri-La khoảng 7km là hồ Napa (Napa Hai) với vô số loài sinh vật đang sinh sống.
Đường tới hồ:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Hồ

Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.

Qua khỏi hồ, nhìn xa xa là dãy núi thần Meili, tưởng như đã rất gần nhưng để tới đó thì thật là lâu bởi chỉ toàn đường đèo với tuyết phủ mà con đèo lớn nhất là đèo Bạch Mã (Baima pass) nằm ở độ cao 4292m.
Đường đi:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Chạy 1 hồi nhìn xuống con đường mình vừa đi thì chỉ thấy thế này:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Xa hơn 1 chút để thấy đỉnh Kawa Karpo:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Nằm giữa Shangri-La và Deqin là thị trấn nhỏ có tên Benzilan, nó chẳng có gì nổi bật (hơi giống thị xã Cao Bằng)nhưng thật cần thiết bởi đây là điểm gần như duy nhất có thể nghỉ ăn trưa hoặc ngủ lại qua đêm trên cung đường này nếu không muốn nhịn đói hoặc chạy cả đêm trên đường đèo.
Post cái hình nơi em đã ăn trưa hôm đi và ngủ lại đêm hôm về:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Rời Benzilan điểm đến tiếp theo là khúc quanh hình omega nổi tiếng:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Cận hơn:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Và đây là đỉnh đèo Baima:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Nhìn qua cửa thì chỉ thấy thế này:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Nhưng ra ngoài thì bao la ngập trong màu trắng của tuyết:
Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


IMG_4162.jpg


Dưỡn dẹo Yunnan.

Nắng chói chang nhưng vẫn lạnh cóng, ra ngoài 1 lúc là thấy choáng do độ cao và hoa mắt do trắng gì mà sáng thế?! nên em lại lên xe đi tiếp.
Đường đi, hình như có tuyết rơi:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Lâu lắm mới gặp 1 ngôi nhà bé tí nằm chơ vơ:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Em thử chụp mặt trời xem nó thế nào:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Rồi có lúc lại đầy cây cối thế này:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Và đây con sông Lan Thương (Lancang Jiang) hay Mekong quê ta:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Lại gần thêm chút nữa:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Và rồi đỉnh Kawa Karpo đã ở rất rất gần, khi em tới đây cũng là lúc được xem ông mặt trời đi trốn sau dãy núi thần nhiều huyền thoại này
Dưỡn dẹo Yunnan.

Dãy núi thần này có rất nhiều điều đặc biệt, kì bí chứa trong nó. Nhưng có 1 điều mà rất nhiều người đã phải trải qua cả chặng đường rất dài để tới đây chỉ với mong muốn được tận mắt nhìn thấy (trong đó có em) 1 thời khắc ngắn ngủi trong vòng vài phút, với điều kiện là may mắn bởi có nhiều trường hợp ghi lại: đã có rất nhiều nhà nhiếp ảnh phải ở đây tới cả hơn chục ngày ròng chỉ để có được vài phút đó (do không gặp may). Thời khắc đó được các bạn TQ gọi là : Kim Sơn Nhật Xuất. Cụ thể nó thế nào em sẽ post sau!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
Và đây, đỉnh Kawa Karpo, trong dãy núi Meili khi bình minh:
Khi em dậy trời còn chưa sáng:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Sáng hơn 1 chút:
Dưỡn dẹo Yunnan.

Nắng đầu ngày bắt đầu xuất hiện
Dưỡn dẹo Yunnan.

Tăng dần
Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.

Nhìn cả dãy:
Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.


Dưỡn dẹo Yunnan.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/8/06
443
0
16
49
Hà nội
@Ducanh : Bác đi jì mà xa thế ! Leo jì mà cao thế ! Chụp jì mà nhiều cảnh đẹp thế ![8D]
[8D]
 
Hạng B2
22/9/05
138
0
16
sản phẩm dạo này đẹp quá
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
hix...nhìn hình mà e cứ tưởng như là chốn bồng lai thiên cảnh 
080402cool_prv.gif
...ước gì e ở đấy với người tình...ước gì.....và ước gì.....:):):) . bác ducanh làm e tưởng tượng tè le tét lét...:mad: