Rời Failei view vẫn đầy ngỡ ngàng với của trời cho ở trên, em lại lên đường để tới điểm đến là sông băng Mingyong, theo như bạn em nói thì đây là sông băng nằm ở độ cao thấp nhất thế giới (có gần 4000m so với mực nước biển thôi) và có tốc độ tan chảy nhanh nhất thế giới, may mà đi kịp chứ không vài năm nữa đến đây chỉ được nghe kể chuyện về sông băng thì thật khó để mà tưởng tượng.
Thượng nguồn của sông Mekong này, em có thả cái vỏ chai nước suối với bức thư bên trong, bác nào vớt được ở cầu Cần Thơ thì cho em chuộc lại nhé
Đỉnh núi, điểm cao nhất của sông băng:
Nước tan chảy từ sông băng đổ xuống dòng Mekong
Số hên nên hôm đó tụi em gặp thời, tranh thủ lên ngựa tí xem nó thế nào:
Đường lên sông băng thì chẳng có gì, bụi mù mịt lẫn với shit của ngựa, xung quanh toàn cây cối:
Lâu lâu lại gặp vài cái mộ của người Tạng
Nhìn lên đầy lá vàng:
Rồi nhìn xuống cũng vẫn cứ là vàng:
Sau lá vàng là lại xanh ngằn ngặt
Như film chưởng, cưỡi ngựa bắn súng cười khà khà nhé:
Cảnh tình kinh lên được, em các bác cầm lòng không nổi nên thử tí xem có hơn những nơi mình đã không?
Có vẻ hơn thật, thật là nồng nàn với mùi shit ngựa!
Đang phê như con tê tê, mở mắt ra thì thấy đỉnh đã lù lù trước mắt:
Nó đây chứ đâu?
Và rồi thì em các bác cũng mò tới được sát đỉnh của sông băng, thấy đời là mấy tí nên em thử xem cái lạnh tái tê đến mức nào (ở đây họ cấm tụt nên em chỉ dám chơi kiểu bán thân
có cái biển cấm tụt ở trên đấy)
Lạnh thật, máu đông cứng hết cả lại, thêm tí độ cao nên máu nó không lên được não, may mà vẫn còn tí khôn nên em làm thế này để sống tiếp (phía sau em là sông băng đấy, tưởng thế nào???!!!
)