Hạng C
19/5/17
562
37.149
93
Mấy thằng đi Toy đặc biệt phò tủn thường chả ra gì, mà chủ thớt bám lane trái dù đi tốc độ tối đa cũng nên nhường cho nếu có ai muốn vượt, đặc biệt bọn mắc ỉa
 
Hạng F
3/10/15
10.621
13.070
113
Mình ko thấy xe trắng gây sự gì với bác cả, bình thường.
Bác ko đi nhanh thì đừng bám lane trái, hãy nhường cho xe cần đi nhanh hơn.
Nhiều xe bám làn trái mà lờ đờ rất đáng phê phán.
Đó là lý do làn trái chỉ dành cho vượt. Ko phải cứ nghĩ mình max tốc độ cho phép là có quyền bám làn trái. TH ng khác có việc vội hơn thì cứ để ng ta vượt, chuyện quá tốc độ có ng khác lo rồi
Chuẩn, nhiều khi có người cần đi nhanh hơn cả tốc cho phép. Họ liều chút thì giấy phạt đã có nhà nước viết cho rồi.
Mình vừa đi vừa giỡn thì cứ đi làn trong nhất có thể, gần xe máy chút cũng chịu khó.
 
Hạng B2
19/7/17
406
516
93
View attachment 2698245
Video: 51k-096.17
Tình huống tóm tắt:
- Em đi XLHN hướng về cầu Sài Gòn, ngay khu vực Thảo Điền
- Tốc độ: ~69-72 km/h
- Một xe đen tự nhiên vọt lên đi ngag hàng với e
- Khoảng 7-10 giây sau, đột nhiên e Toy vọt lên ngang xe e, e giật bắn mình.
- Kệ nó, e giữ nguyên tốc độ, nhưng xe đen có vẻ “nhấp nhả” thắng.
- Thêm chừng 15s sau thì xe đen vọt lên, nhân tiện xe trắng tạt ngay đầu xe em…. xem thêm ở clip. E thắng kịp, ko thì “Bum” 1 cái liền.
- Xe trắng hạ kiếng xuống, 1 cái đầu nhuộm và bù xù nói gì đó, e cũng ko kịp nghe vì e tiếp tục đi .. ngay chân dốc cầu SG.
- Xong xe trắng chạy như vũ bão lên cầu SG và mất tầm mắt luôn.

E hy vọng tãi xế xe Toy 51K-096.17 cứ kiểu chạy như thế có ngày sẽ “toi” thật sự. Cầu nó mau về với ông bà cho lẹ, chứ chạy kiểu đó gây hoạ nhanh lắm.
E chả buồn chả vui, kệ mịa nó thôi. Nhân tiện ngồi rảnh post clip câc bác xem chơi và nhẹ chân ga, lạnh cái đầu cho bà con khác nhờ .:(:(

P/S 1: đoạn cuối clip chiếc xe trắng là anh í chạy như ma đuổi, anh xào chẻ loạn xạ như về gặp cha mẹ lần cuối ấy. E chạy 65 km/h mà anh ấy qua cái vù. bà cả và 2 con e nhìn bảo thế nào anh ấy cũng gây tai nạn, kêu em tránh xa xíu, lỡ đụng mình ở xa phía sau không saoo_O

p/s 2:
E ghi lại cho rõ nè: e chạy bình thường max tốc độ cho phép, 1 xe khác đi lên ngang, rôi 1 xe khác đu đít xe kia rồi qua qua chèn ép xe e. Như vậy là e sai sao?

View attachment 2701388

Câu hỏi của e: nếu e thắng ko kịp, e đụng xe trắng, vậy là ai sẽ đền ai? Đó là câu hỏi chính của em đó các bác ơi.
Cụ lên đến hạng D rồi mà chạy kiểu thế chả may gặp mấy ông PT, TB có khi sẽ ăn hành nguyên củ đấy. Cụ một làn, đen một làn so kè nhau một đoạn dài. Ông tủn trắng muốn vượt mà hết cách. Do đó khi vượt được hắn sẽ dằn mặt là đương nhiên. Em từng thấy ông thần bay dạy một bài học tương tự ở đường VVK, cụ sedan chạy lan ngoài cùng kiểu kè kè như vậy ông thần bay 45 chỗ sau một đoạn không vượt được thì hắn bứt luôn, gác đầu ép thẳng tay rồi còn lắc mông thêm phát cho đủ bài. Ông ôm làn trái thắng dúi dụi văng ra chỉ còn 1 tấc nữa là lên con lươn giữa. Cụ chạy tốc nhiêu là phần cụ. Thiên hạ chạy tốc nhiêu là phần thiên hạ và có áo vàng lo. Nếu rảnh thì cụ úp hộ bằng chứng lên cho mấy anh cá vàng mần việc. Lời khuyên chân thành là khi thấy vào tình huống so kè hai làn thì một là bứt lên hai là hạ xuống để người khác chạy. Còn chuyện chạy bám làn trái mà bảo từng ôm vô lăng khắp tứ phương thì chắc hơi nghi á! Thậm chí đi thang cuốn mà mấy xứ khốn khổ trời tây họ còn đứng nép hẳn một bên phải thang chừa bên trái cho người cần gấp có lối đi đó cụ.
 
Hạng F
29/10/16
12.080
24.887
113
Pháp
Cụ lên đến hạng D rồi mà chạy kiểu thế chả may gặp mấy ông PT, TB có khi sẽ ăn hành nguyên củ đấy. Cụ một làn, đen một làn so kè nhau một đoạn dài. Ông tủn trắng muốn vượt mà hết cách. Do đó khi vượt được hắn sẽ dằn mặt là đương nhiên. Em từng thấy ông thần bay dạy một bài học tương tự ở đường VVK, cụ sedan chạy lan ngoài cùng kiểu kè kè như vậy ông thần bay 45 chỗ sau một đoạn không vượt được thì hắn bứt luôn, gác đầu ép thẳng tay rồi còn lắc mông thêm phát cho đủ bài. Ông ôm làn trái thắng dúi dụi văng ra chỉ còn 1 tấc nữa là lên con lươn giữa. Cụ chạy tốc nhiêu là phần cụ. Thiên hạ chạy tốc nhiêu là phần thiên hạ và có áo vàng lo. Nếu rảnh thì cụ úp hộ bằng chứng lên cho mấy anh cá vàng mần việc. Lời khuyên chân thành là khi thấy vào tình huống so kè hai làn thì một là bứt lên hai là hạ xuống để người khác chạy. Còn chuyện chạy bám làn trái mà bảo từng ôm vô lăng khắp tứ phương thì chắc hơi nghi á! Thậm chí đi thang cuốn mà mấy xứ khốn khổ trời tây họ còn đứng nép hẳn một bên phải thang chừa bên trái cho người cần gấp có lối đi đó cụ.
Để cho các bạn nào thích giữ vận tốt cho phép lái lane trái ...cứ giử lane trái thôi, không ai cấm...
Nhưng khi có chuyện thì đã rồi ....
do đó bài nầy nói lên gì ...

Đừng nói bác chủ thới lái xe nước ngoài trên từng cây số mà lái tàn tàn ở lane ngoài nha .. Qua Đức/EU nó dí cho chết luôn ...

Tao ở lane ngoài lái đúng vận tốc, thằng nào đụng thi đụng đi ... tao đúng luật ...làm gì được tao,..rồi sẽ biết thế nào ...

Đóng thớt " chạy lane ngoài giử vận tốc cho phép " chưa hay là tiếp tục ? em nghĩ là quá rỏ rồi, nên đóng thớt vô bổ nầy lại ...

Làm em nghĩ đến lùi cao tốc ..xe lớn đền xe bé .. choáng quá
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Love
Reactions: Chuột Mít
Hạng D
11/8/21
3.203
3.263
113
20
Đúng rồi đừng chạy vậy.
Chạy rề rà lờ đờ thì qua làn kế bên ngay.
Chứ bám trái con lươn mà vậy chúng nó vượt phải thế nào cũng có ngày liếm bể đèn đuôi hay đèn đầu xe.
Đã muốn chạy lờ đờ thì bác chủ làm ơn tránh làn con lươn.
Vì nhiều tài như thớt nghĩ rằng đạt giới hạn tối đa cho phép rồi, nên cứ thế mà ôm lane trái hè hè..
 
  • Like
Reactions: Perenco and Osin
Hạng D
11/8/21
3.203
3.263
113
20
Chuẩn bác.
Hồi mới chạy xe lúc trước, em cũng bị ngu đi làn con lươn rồi xe buýt vượt liếm bể mẹ đèn em.
Mấy tình huống này là phải gác mỏm mình lên, để không cho nó lú đầu qua...nó lú qua là nó ép ngay....tối hôm qua đổ dốc cầu Tân Thới Hiệp, đi lane trong, lane ngoài thằng cont. gần đèn đỏ rồi mà nó vẫn chồm lên định tạt đầu....em nhích lên nhốt nó bên ngoài thôi, chờ trống mới vượt thằng cont. mình đạp 1 phát nó hửi khói tít đàng sau....
 
  • Like
Reactions: Osin and Perenco
Hạng F
29/10/16
12.080
24.887
113
Pháp
Cụ lên đến hạng D rồi mà chạy kiểu thế chả may gặp mấy ông PT, TB có khi sẽ ăn hành nguyên củ đấy. Cụ một làn, đen một làn so kè nhau một đoạn dài. Ông tủn trắng muốn vượt mà hết cách. Do đó khi vượt được hắn sẽ dằn mặt là đương nhiên. Em từng thấy ông thần bay dạy một bài học tương tự ở đường VVK, cụ sedan chạy lan ngoài cùng kiểu kè kè như vậy ông thần bay 45 chỗ sau một đoạn không vượt được thì hắn bứt luôn, gác đầu ép thẳng tay rồi còn lắc mông thêm phát cho đủ bài. Ông ôm làn trái thắng dúi dụi văng ra chỉ còn 1 tấc nữa là lên con lươn giữa. Cụ chạy tốc nhiêu là phần cụ. Thiên hạ chạy tốc nhiêu là phần thiên hạ và có áo vàng lo. Nếu rảnh thì cụ úp hộ bằng chứng lên cho mấy anh cá vàng mần việc. Lời khuyên chân thành là khi thấy vào tình huống so kè hai làn thì một là bứt lên hai là hạ xuống để người khác chạy. Còn chuyện chạy bám làn trái mà bảo từng ôm vô lăng khắp tứ phương thì chắc hơi nghi á! Thậm chí đi thang cuốn mà mấy xứ khốn khổ trời tây họ còn đứng nép hẳn một bên phải thang chừa bên trái cho người cần gấp có lối đi đó cụ.
Cái nầy là chủ thớt lái "rất nhiều" ở nước ngoài ..chưa nói là có bằng lài nước ngoài, và nhiều năm
Lái kiểu ôm con lươn ở" nước ngoài " thật sự thì dám không, nó chơi đuôi cá lá xong, nhất là cao tốc ...

em nghĩ thớt nầy cà khịa cho vui thôi ...
 
Hạng B1
29/6/20
72
73
18
View attachment 2698245
Video: 51k-096.17
Tình huống tóm tắt:
- Em đi XLHN hướng về cầu Sài Gòn, ngay khu vực Thảo Điền
- Tốc độ: ~69-72 km/h
- Một xe đen tự nhiên vọt lên đi ngag hàng với e
- Khoảng 7-10 giây sau, đột nhiên e Toy vọt lên ngang xe e, e giật bắn mình.
- Kệ nó, e giữ nguyên tốc độ, nhưng xe đen có vẻ “nhấp nhả” thắng.
- Thêm chừng 15s sau thì xe đen vọt lên, nhân tiện xe trắng tạt ngay đầu xe em…. xem thêm ở clip. E thắng kịp, ko thì “Bum” 1 cái liền.
- Xe trắng hạ kiếng xuống, 1 cái đầu nhuộm và bù xù nói gì đó, e cũng ko kịp nghe vì e tiếp tục đi .. ngay chân dốc cầu SG.
- Xong xe trắng chạy như vũ bão lên cầu SG và mất tầm mắt luôn.

E hy vọng tãi xế xe Toy 51K-096.17 cứ kiểu chạy như thế có ngày sẽ “toi” thật sự. Cầu nó mau về với ông bà cho lẹ, chứ chạy kiểu đó gây hoạ nhanh lắm.
E chả buồn chả vui, kệ mịa nó thôi. Nhân tiện ngồi rảnh post clip câc bác xem chơi và nhẹ chân ga, lạnh cái đầu cho bà con khác nhờ .:(:(

P/S 1: đoạn cuối clip chiếc xe trắng là anh í chạy như ma đuổi, anh xào chẻ loạn xạ như về gặp cha mẹ lần cuối ấy. E chạy 65 km/h mà anh ấy qua cái vù. bà cả và 2 con e nhìn bảo thế nào anh ấy cũng gây tai nạn, kêu em tránh xa xíu, lỡ đụng mình ở xa phía sau không saoo_O

p/s 2:
E ghi lại cho rõ nè: e chạy bình thường max tốc độ cho phép, 1 xe khác đi lên ngang, rôi 1 xe khác đu đít xe kia rồi qua qua chèn ép xe e. Như vậy là e sai sao?

View attachment 2701388

Câu hỏi của e: nếu e thắng ko kịp, e đụng xe trắng, vậy là ai sẽ đền ai? Đó là câu hỏi chính của em đó các bác ơi.
Cụ chủ thớt không sai,chắc là cụ mer đang so găng với cụ toy nên cụ toy đang nóng mà tiêu cực qua mình,nhìn kỹ cụ mer cố tình ko cho toy qua,có đoạn đang kè nhấp thắng đè cụ toy,cố tình kè,đè cho cụ Toy ức chế.
Cuối clip cụ Toy lên đè đầu Mer đó.
 
Hạng F
3/10/15
10.621
13.070
113
Mấy tình huống này là phải gác mỏm mình lên, để không cho nó lú đầu qua...nó lú qua là nó ép ngay....tối hôm qua đổ dốc cầu Tân Thới Hiệp, đi lane trong, lane ngoài thằng cont. gần đèn đỏ rồi mà nó vẫn chồm lên định tạt đầu....em nhích lên nhốt nó bên ngoài thôi, chờ trống mới vượt thằng cont. mình đạp 1 phát nó hửi khói tít đàng sau....
Hic bác tổ lái quá!