Bác may mắn đấy ! gặp mấy tay chơi choi choi thì toi, nó đưa bác 3 xị xong xuôi kiếm cục đá phang cho cái rồi phắng thì bác xệ nhé ! chúc mừng bác dũng cảm thành công !
Em chẳng phải dũng cảm anh hùng gì, nhưng nếu ta luôn luôn có tâm lý LO SỢ khi đụng chuyện thì cuối cùng ta sẽ chắc chắn thua và chịu thiệt hại.
Em rất tin trên đời có LẼ PHẢI và ai cũng phải sợ LẼ PHẢI... Kể cả xã hội thâm...
Cái chính là khi đụng chuyện phải hết sức tránh việc dồn đối phương vào chân tường, hoặc kích động nó để nó nổi điên BẤT CHẤP PHẢI TRÁI, hoặc mình đang ĐÚNG lại thành SAI thì hậu quả khó lường...
Em không bao giờ chịu chấp nhận cái lý "4B luôn sai, 4B luôn phải đền 2B" hết sức vô lý hiện nay...
Em rất tin trên đời có LẼ PHẢI và ai cũng phải sợ LẼ PHẢI... Kể cả xã hội thâm...
Cái chính là khi đụng chuyện phải hết sức tránh việc dồn đối phương vào chân tường, hoặc kích động nó để nó nổi điên BẤT CHẤP PHẢI TRÁI, hoặc mình đang ĐÚNG lại thành SAI thì hậu quả khó lường...
Em không bao giờ chịu chấp nhận cái lý "4B luôn sai, 4B luôn phải đền 2B" hết sức vô lý hiện nay...
Ở VN thói quen người ngay sợ kẻ gian đã thành truyền thống rồi nên chuyện của bác chủ là "chuyện lạ 4 phương" hehe
Bác đã dạy thằng bé một bài học tốt
Bác đã dạy thằng bé một bài học tốt