Re:Em lại lang thang (phần 2)
Ý lão nói đến BB chứ gì?
hay nói đến ai ta?
dongtahdsu nói:Đàn mà không gặp được Tri âm thì coi như ...tèo ! Lang thang mà không gặp dược Tri kỷ thì ...chẳng bằng như đi tập thể dục Bach nhỉ !
Ý lão nói đến BB chứ gì?
Last edited by a moderator:
Re:Em lại lang thang (phần 2)
@Binchip : Trời cũng thương em hay sao ấy ! số em hay đi lang thang ngẫu hứng không ngờ cũng gặp được nhiều bậc đáng gọi là Tri Âm - Tri Kỷ lắm ! Em cũng đang hy vọng là bác BB cũng nằm trong số đó ! Còn mà như Lão chỉ toàn " Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình " như thế này ... Uống chai nước suối với nhau còn chưa xong nên em không dám mơ ...
@Binchip : Trời cũng thương em hay sao ấy ! số em hay đi lang thang ngẫu hứng không ngờ cũng gặp được nhiều bậc đáng gọi là Tri Âm - Tri Kỷ lắm ! Em cũng đang hy vọng là bác BB cũng nằm trong số đó ! Còn mà như Lão chỉ toàn " Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình " như thế này ... Uống chai nước suối với nhau còn chưa xong nên em không dám mơ ...
Re:Em lại lang thang (phần 2)
@Lão tà... lý thuyết mới từ khi có Internet là tri âm tri kỷ nhờ Dà hú thần công..
Mà lão trách chi Mạc đại lão tiên sinh... Ngài là bậc đánh kính... khi nào Ngài chịu hạ cố chung đũa chung mâm... thực ra được Mạc lão bối ghé vào phân bua ở cái khung cảnh Ba vì thần tiên này cũng là hân hạnh cho Bi Bi tỷ tỷ lắm rồi..
@Lão tà... lý thuyết mới từ khi có Internet là tri âm tri kỷ nhờ Dà hú thần công..
Mà lão trách chi Mạc đại lão tiên sinh... Ngài là bậc đánh kính... khi nào Ngài chịu hạ cố chung đũa chung mâm... thực ra được Mạc lão bối ghé vào phân bua ở cái khung cảnh Ba vì thần tiên này cũng là hân hạnh cho Bi Bi tỷ tỷ lắm rồi..
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Lảo Tà ơi bắt bí lảo Bin làm gì đáng mừng là chuyến đi Ba Vì lảo đã bắt được tri kỷ rồi đừng như Bùi Minh Quốc
Có khi nào
Bùi Minh Quốc
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
Lảo Tà ơi bắt bí lảo Bin làm gì đáng mừng là chuyến đi Ba Vì lảo đã bắt được tri kỷ rồi đừng như Bùi Minh Quốc
Có khi nào
Bùi Minh Quốc
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Thôi rồi, bác lại quên. Để em nhắc lại cho bác nhớ, em thấy bác tâm đắc với câu này lắm mà.
"Cuộc hành trình dài ngàn dặm được bắt đầu chỉ bằng những bước đi đơn giản. Hãy cứ đi & đi rồi sẽ đến!"
BB.Aquarius nói:@ bác Bin, bác Tà, bác Dương: Xin các bác đừng tung hứng nữa mà em tủi thân. Có mỗi cái nhà cấp 4 chưa xây được mà các bác lôi cái KS 5 sao này ra để hù dọa, chắc em bán luôn cái mảnh nho nhỏ ấy đi lấy $$ mà đi lang thang cho sướng
Thôi rồi, bác lại quên. Để em nhắc lại cho bác nhớ, em thấy bác tâm đắc với câu này lắm mà.
"Cuộc hành trình dài ngàn dặm được bắt đầu chỉ bằng những bước đi đơn giản. Hãy cứ đi & đi rồi sẽ đến!"
Re:Em lại lang thang (phần 2)
@danhdu: Lão lại vô spam ở đây nữa rồi ...he he , Thơ Bùi Minh Quốc đó em chép về để đám nha đầu con em sau này nó đọc ! Còn như em bây giờ mà còn ..."tin tin" được như thế nữa thì đã là may ! Bác BB bác ấy mua cái đồi thông làm chỗ đi về cuối tuần . Còn em thì 3 năm trước phải chạy đôn chạy đáo đi mua cũng 1 cái đồi để làm chỗ ..."MỘT CÕI ĐI VỀ " rồi lão ạ ! Thế nên mấy cái loại Thơ Tình kiểu Teen ấy Lão đừng tặng em chi nữa kẻo phí , Lão cứ giữ lấy mà dùng nhé ...
@danhdu: Lão lại vô spam ở đây nữa rồi ...he he , Thơ Bùi Minh Quốc đó em chép về để đám nha đầu con em sau này nó đọc ! Còn như em bây giờ mà còn ..."tin tin" được như thế nữa thì đã là may ! Bác BB bác ấy mua cái đồi thông làm chỗ đi về cuối tuần . Còn em thì 3 năm trước phải chạy đôn chạy đáo đi mua cũng 1 cái đồi để làm chỗ ..."MỘT CÕI ĐI VỀ " rồi lão ạ ! Thế nên mấy cái loại Thơ Tình kiểu Teen ấy Lão đừng tặng em chi nữa kẻo phí , Lão cứ giữ lấy mà dùng nhé ...
Re:Em lại lang thang (phần 2)
. Nhưng mà ta cũng phải ráng làm hết 6 câu rồi mới chịu hy sinh chớ
Ặăc Dương Huynh Đệ ra tay tàn độc làm tim ta rĩ máu roàiDuong_cao nói:@Lão tà... lý thuyết mới từ khi có Internet là tri âm tri kỷ nhờ Dà hú thần công..
Mà lão trách chi Mạc đại lão tiên sinh... Ngài là bậc đánh kính... khi nào Ngài chịu hạ cố chung đũa chung mâm... thực ra được Mạc lão bối ghé vào phân bua ở cái khung cảnh Ba vì thần tiên này cũng là hân hạnh cho Bi Bi tỷ tỷ lắm rồi..