O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Mạc lão tiền bối... tại hạ không dám quá khích..
bash.gif

Tiếng tăm lão tiền bối lẫy lừng giang hồ... nhắc đến tên lão thôi cả quần hùng rúng sợ... nhưng vì ngặt nỗi lão xuống tay, ở ẩn lâu quá nên giang hồ mãi cũng chỉ biết tên... Kiến kỳ danh bất kiến kỳ hình qủa không ngoa...
033102bebe_1_prv.gif

Kể cũng may mắn cho tiểu đệ đây... còn được diện kiến lão 01 lần, đối ẩm được bữa hồi tất niên đại yến tiệc...
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Dương cao: Em cũng hiểu "nước lặng là nước sâu" bác ạ :D , em chẳng ỷ y gì đâu. Có điều lão Tà nói mấy câu ấy làm em không nhịn được mà cười phá lên thôi.

Em cũng đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của Mạc lão tiền bối trên giang hồ. Đâu dám mơ có ngày được lão ghé thăm chốn núi rừng cô quạnh, đơn sơ này. Chỉ hiềm 1 nỗi lão bất kiến kỳ hình với quần hùng lâu quá nên đến giờ vẫn chưa được mục kích dung nhan của lão thôi.

Còn cái vụ giám khảo thì em thua. Bác Danh du với em thì cũng Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình mà. Còn lão Tà một lần em có nghe lỏm Mạc tiên sinh phán "còn Nhi đồng, nhi đội" gì đó mà
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
Em cũng đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của Mạc lão tiền bối trên giang hồ. Đâu dám mơ có ngày được lão ghé thăm chốn núi rừng cô quạnh, đơn sơ này. Chỉ hiềm 1 nỗi lão bất kiến kỳ hình với quần hùng lâu quá nên đến giờ vẫn chưa được mục kích dung nhan của lão thôi.
Dương Cao ơi là Dương Cao, bây giờ các hạ hài lòng rồi chứ. Lại bị bồi thêm một nhát, mới cầm máu được một lúc lại bị chảy tiếp nữa roài.:D
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

HoàngLan nói:
Còn em từ dạo dongtahdsu doạ méc HT em đến giờ xét thấy trình độ và ưu ái không đủ nên em chỉ dám lắng nghe và lặng lẽ đọc thôi huhu~3cbr~3e

Em gái dạo này lên trang hoành tráng quá nhỉ. Mà lão Tà làm gì để em gái kêu khóc thế kia
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
BB.Aquarius nói:
Em cũng đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của Mạc lão tiền bối trên giang hồ. Đâu dám mơ có ngày được lão ghé thăm chốn núi rừng cô quạnh, đơn sơ này. Chỉ hiềm 1 nỗi lão bất kiến kỳ hình với quần hùng lâu quá nên đến giờ vẫn chưa được mục kích dung nhan của lão thôi.
Dương Cao ơi là Dương Cao, bây giờ các hạ hài lòng rồi chứ. Lại bị bồi thêm một nhát, mới cầm máu được một lúc lại bị chảy tiếp nữa roài.:D
Bông băng đây, bông băng đây bác ơi :D. Dương cao và em ngưỡng mộ bác thiệt tình mà bác nói vậy tụi em bùn .:(
Thanks bác đã nhắc cho em nhớ cái câu mà em thích. Em lại đi tập thể dục tiếp vậy .:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

24.gif
24.gif
24.gif
Không ngờ Ba Vì lại là nơi chiến địa giang hồ máu chảy đầu rơi , bông băng thuốc đỏ tùm lum thế này ... Than Ôi !
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Cũng vì cái Lão Bach tự nhiên vô trù úm ...cái gì là ...VẬT LỘN của LOÀI NGƯỜI đó ... Thiện tai !!!
bash.gif
 
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Bác Tà chiếu cố em quá, thanks bác nhiều[8D]

Dưng sao mà nghe "Hy vọng BBA nằm trong những người đó" mà em thấy kiêu kỳxa xăm lắm:D Thế mà, chỉ nghe kể, mà nhớ rõ Trai Huế phải tụ hội quần hùng Mũi Né chứng tỏ gì đây anh Phong Lưu nhỉ
033102bebe_1_prv.gif

Than Ôi!!!


@BB.A: Em mong được một ly bia đất Hà thành với bác Tà quá!
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
24.gif
24.gif
24.gif
Không ngờ Ba Vì lại là nơi chiến địa giang hồ máu chảy đầu rơi , bông băng thuốc đỏ tùm lum thế này ... Than Ôi !
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Cũng vì cái Lão Bach tự nhiên vô trù úm ...cái gì là ...VẬT LỘN của LOÀI NGƯỜI đó ... Thiện tai !!!
bash.gif

Tại hạ bị trọng thương mà lão còn vỗ tay cười được à
bash.gif

Bị nội thương mà đem bông băng thuốc đỏ đến làm cái gì, muốn giết người không gươm dao đây mà :)
Bệnh của tại hạ chỉ còn cách dùng nước suối hiệu vodka của lão Tà, khô mực 1 nắng của Tống Thanh Thư trộn vào nhau mà đắp lên... mặt, cộng với tiên khí ở rừng thông Sóc Sơn thì may ra mới trị được.:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

ltvbach nói:
Bác Tà chiếu cố em quá, thanks bác nhiều[8D]

Dưng sao mà nghe "Hy vọng BBA nằm trong những người đó" mà em thấy kiêu kỳxa xăm lắm:D Thế mà, chỉ nghe kể, mà nhớ rõ Trai Huế phải tụ hội quần hùng Mũi Né chứng tỏ gì đây anh Phong Lưu nhỉ
033102bebe_1_prv.gif

Than Ôi!!!


@BB.A: Em mong được một ly bia đất Hà thành với bác Tà quá!

KA KA ... Bạn hiền của tui coi vậy chứ cũng ...điêu hơn đài đấy !:D ,Lại còn cái Lão Phong Lưu Đoàn Chính Thuần kia nữa ! không biết Lão quăng ám khí kiểu gì mà em cứ nghe giang hồ khắp nơi đồn về cái bữa luận kiếm ở Mũi Né thế nhỉ ???! Thế còn cái vụ em 1 mình 1 sư tử lang thang ra Hà Nội off với các bác trước đó thì lại chả nghe ai nhắc nhở gì cả ...! :D
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Ah.. Mạc đại lão nhân cho tiểu đệ đính chính... tiểu đệ được lão tà đặt tên là Tống Thanh Thư... phản đồ phái Võ Đang... còn Dương Tiêu tả sứ thì hân hạnh dành cho gã Nguyên Béo...