O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@BB: Ấy chết , ai lại thế ! bác đừng có mà nhập tâm ba cái thứ nghiện ngập ấy mà làm gì :D

Bác đã nói thế thì coi như được phép chủ nhà rồi ... em lại bắt đầu lang thang ký sự tiếp ở đây luôn bác nhé , Thanks bác cho cái cơ hội khỏi phải mở thớt mới :D

Em lại lang thang



Ai đó lại còn làm sẵn khung hình cho em chụp nữa nè ...( Làm em cứ tưởng mình đang đi nghỉ ở Địa Trung Hải :D)


Em lại lang thang
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lúc đấy chẳng hiểu sao em lại quên khuấy mất cái vụ Panorama ... giờ nghĩ lại thấy tiếc quá ! đành phải toàn cảnh thế này vậy !

Em lại lang thang



Cái vụ vào mây rồi lại ra mây này em thấy quen quen ...hình như đã gặp ở đâu đấy rồi ...:D:D

Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
Lúc đấy chẳng hiểu sao em lại quên khuấy mất cái vụ Panorama ... giờ nghĩ lại thấy tiếc quá ! đành phải toàn cảnh thế này vậy !

Em lại lang thang



Cái vụ vào mây rồi lại ra mây này em thấy quen quen ...hình như đã gặp ở đâu đấy rồi ...:D:D

[

Đẹp quá, bác ui. Tiếp đi bác :D. Bác đứng ở đâu mà có góc chụp đẹp thế
Em lại lang thang
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Được lời như cởi tấm lòng lão Tà nhỉ. Thế thì em làm tiếp thêm mấy tấm cho nó ... bỏ công

sieuthiNHANH2009041410316y2nmmdq4yt895697.jpeg
sieuthiNHANH2009041410316ntyzyznhot725906.jpeg
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Binchip: May quá ! nhờ có bác tiếp thêm hình nên thớt này được cứu thoát khỏi 1 màu xanh miên man monotone của em :D

@BB : Em đứng đây chứ đâu :D (mượn lời của Đoàn Hoàng Gia tý :D)

Em lên núi

Em lại lang thang



Em xuống biển :


Em lại lang thang



Rồi em leo cả lên cây nữa nè ...:D


Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Thank bác Binchip và Dongta nhiều nhé. Chỉ có một lúc buổi tối mà em được lang thang ké các bác biết bao nhiêu chốn thanh bình và thơ mộng .
Nào là Hạ Long Vịnh với vô vàn hòn đảo lớn nhỏ, một tuyệt tác thật diễm lệ của tạo hoá, sơn thuỷ hữu tình. Nào là bờ biển miền Trung với những dải cát nhỏ, mịn và mềm như lụa nằm kề bên mênh mang biển nước. Đây đó, những đám mây lười biếng, hững hờ thả cái bóng của mình rơi nhẹ xuống mặt biển xanh như ngọc. Thoắt một cái, lại được bay về Hà nội với mặt hồ Gươm yên bình và những chùm lá non bắt đầu khoe sắc màu rực rỡ báo hiệu một mùa hè đến sớm. Rồi những con đường đẹp như tranh, tất cả như đang vẫy gọi, mời chào người ta đến với những chuyến lang thang mới. Thanks các bác .:D:D
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Lão Tà : Hình như lão đang tác nghiệp tại đèo Cả tỉnh Phú Yên? nếu như em không nhầm đây là núi đá Bia?
Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Binchip: Em thấy bác offline hoài mà sao vẫn post được bài vậy bác :D.
bash.gif
bash.gif
Chít cái tội tò mò :D:D
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
@ Binchip: Em thấy bác offline hoài mà sao vẫn post được bài vậy bác :D.
bash.gif
bash.gif
Chít cái tội tò mò :D:D

Hì hì em xài cái chiêu này để né... xếp:D Xếp em cũng hay lang thang lém
bash.gif