Lão Mộc
30/11/06
1.431
8
38
BÌNH ĐỊNH
khi xưa ko có điện và cũng chẳng có đèn pin nên trai gái toàn phải đốt đuốc soi đường xuống hang...vì vậy khói đen mù mịt và khi ra khỏi hang ...rất nhiều dấu tay in trên áo trắng các em gái :D:D và thế là mắc cớ ...cuối cùng tên hang đc gọi lái một tý là hang cắc cớ :D

"Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy"



 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
carpenter nói:
khi xưa ko có điện và cũng chẳng có đèn pin nên trai gái toàn phải đốt đuốc soi đường xuống hang...vì vậy khói đen mù mịt và khi ra khỏi hang ...rất nhiều dấu tay in trên áo trắng các em gái :D:D và thế là mắc cớ ...cuối cùng tên hang đc gọi lái một tý là hang cắc cớ :D

"Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy"



Khổ thân có tuổi bắt đầu đi lang thang đây
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
21.gif
21.gif
21.gif

@: Bác Phương: Lúc nào rảnh đoàn ta tổ chức đi sáng tác tý chị nhể???
39.gif
39.gif
39.gif
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
dongtahdsu nói:
@BB : Lão Bin mấy bữa nay đang lo chống suy thoái cho forum khác bác ạ ! Em nghe Tây đồn là Lão Mạc dạo này đổi tính chắc đang độ ...hồi xuân nên tâm tình hưng phấn,vui vẻ ra Lão ấy không còn ôm cây hồ cầm mà lê la não nề bên dòng Tiêu tương nữa mà lại chuyển sang phụ trách mục tiếu lâm ,truyện cười cho 1 hãng thông tấn mới thành lập !!! :D , Thế mới biết là "Sông có lúc , người có khúc " ...ý lộn , " Sông có khúc người có lúc " bác nhỉ :D

Đúng là ... TÀ, cái gì cũng biết. Cũng là cách chống "xì chét" mà bác, nhưng em vẫn thích uống trà ngâm thơ dưới ánh trăng hơn...:D
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Bác BB và Lão Tà thật hạnh phúc! Có những nơi chốn em muốn trở lại để tìm lại tuổi ấu thơ của mình nhưng cho đến nay em vẫn chưa thực hiện được.[>:] Em bây giờ chỉ biết công việc và công việc, chắc số em nó thế.
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
carpenter nói:
khi xưa ko có điện và cũng chẳng có đèn pin nên trai gái toàn phải đốt đuốc soi đường xuống hang...vì vậy khói đen mù mịt và khi ra khỏi hang ...rất nhiều dấu tay in trên áo trắng các em gái :D:D và thế là mắc cớ ...cuối cùng tên hang đc gọi lái một tý là hang cắc cớ :D

"Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy"


Hình như bác thợ mộc đang ngồi viết hồi ký :D:D. Mà bây giờ hang cũng vẫn chưa có điện bác ạ. Em nghe ở đó người ta còn hát câu này

Ai mà chưa có người yêu
Đi hang Cắc Cớ về chiều có ngay :D
 
30/7/08
1.200
7
38
dephuly nói:
@: Bác Phương: Lúc nào rảnh đoàn ta tổ chức đi sáng tác tý chị nhể???
39.gif
39.gif
39.gif

Dạ Bí thư Đảng uỷ cứ phát động phong trào, Đoàn viên chúng em có mặt ngay ạ :D
080402cool_prv.gif
 
30/7/08
1.200
7
38
Em lại tiếp đây...

May có chị hàng nước cho sạc nhờ pin nên trên đường về em vớt vát được mấy bức này

Bao giờ trở lại làng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng ...
nè bác Bin :D


Em lại lang thang


Lúa đang chuẩn bị vào vụ gặt ... yên bình biết bao.
Em lại lang thang


Em lại lang thang

Hoàng hôn về trên những công trình

Em lại lang thang

Khoảng lặng trong thành phố vẫn đang giờ hối hả

Em lại lang thang

Và ... "Tím một chiều hoang vắng riêng em" :D

Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
BB.Aquarius nói:
Em lại tiếp đây...

Và ... "Tím một chiều hoang vắng riêng em" :D

Em lại lang thang

Hoàng Hôn kiểu này thì buồn quá chị nhỉ???? :(:(:(
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Em lại lang thang

Lại thêm cái cột đèn chuyển hướng 90 độ là sao hả Bác phương!!![8|][8|][8|]
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
dephuly nói:
Hoàng Hôn kiểu này thì buồn quá chị nhỉ???? :(:(:(
33.gif
33.gif
33.gif

Lại thêm cái cột đèn chuyển hướng 90 độ là sao hả Bác phương!!![8|][8|][8|]
21.gif
21.gif
21.gif

Khổ thân Dê cứ giầu trí tưởng tượng rồi lại buồn chứ khổ chủ có buồn đâu. Mà cột đèn cao áp nào chả gập 90 độ