Re:Em lại lang thang (phần 2)
Cụm chùa chính nằm đối diện ngay Thuỷ đình, phía trước là 1 cái sân rộng
Hai bên sân ngay sát ngôi chùa chính là Nguyệt Tiên kiều và Nhật Tiên kiều
Nhưng cửa chính cụm chùa này rất ít khi mở. Để vào chùa bọn em phải đi qua cái cửa ngách nhỏ này
Ngay đằng trước cửa ngách là đền Trình với những cụ đồ già ngồi viết công đức bằng bút bi
Xung quanh khu vực chùa Thầy là cả một sự chạy đua nhanh chóng của tiến trình đô thị hoá. Nếu như cách đây 27 năm khi lần đầu tiên em đến chùa Thầy, không gian xung quanh còn mang đậm nét thôn dã với cái chợ quê sơ sài, dăm ba bà già ngồi bán bánh đa nướng, đầu chít khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu bỏm bẻm và hàm răng đen như hạt na. Vài chị bán mía tay đưa dao dóc vỏ và tiện mía thoăn thoắt ...
Giờ quay lại chùa Thầy, nhà 3 tầng mái đỏ mọc lên san sát. Hàng quán lấn chiếm hết cả khu vực đằng trước với rất nhiều dịch vụ áp sát du khách đến mất đi cả sự thanh thản khi bước chân đến đây.
May thay chui qua cái cổng nghách vào khu chùa chính, em như bước vào một không gian hoàn toàn khác. Một sự hoà quyện, đan xen giữa cây cối và những mái cong của ngôi chùa cổ.
Từ bên trong cụm chùa chính, người ta chỉ có thể nhìn thấy những mái cong, những long, những phụng thấp thoáng trong các tán lá
Những hành lang nhỏ bên trái khu chùa chính