Theo mình nghĩ linh hồn hay sự thành công của một tiệm bánh mỳ nằm ở nhân của bánh, còn vỏ bánh mỳ thì đa phần là như nhau (nói chung là có hai lọai đặc ruột và xốp) bánh mỳ Sài Gòn thì đa số là xốp. Vậy bác nên tập trung vào pate, bơ, chả, thịt nguội .... mà muốn tạo nên sự khác biệt thì bác phải tự làm chứ lấy nguồn cung thực phẩm cuả người ta thì bác chỉ có một sản phẩm trung bình.. Hoặc ít nhất bác phải có một món ruột đạc biệt như pate hay thịt nguội chẳng hạn mà các tiệm bánh mỳ khác không có nên khách hàng sẽ trung thành vơí tiệm bánh mỳ cuả bác.
Ai ở Đà Nẵng chắc biết tiệm bánh mỳ Tiến Thành gần chợ Mới có bí quyết làm pate và thịt nguội rất ngon mà đắt 20-25k /ổ nhưng bác ăn rồi thì không bỏ được. Lần nào mình về Đà Nẵng cũng mua mang theo 20 ổ (làm mọi người tửơng trong kia bị đói ). Bên cạnh trường Kiến Trúc ở Pasteur có mở tiệm bánh mỳ Tuấn Mập cũng dùng chả bò Đà Nẵng nên có vị khác lạ. Nói chung là bác phải tìm tòi để taọ sự khác biệt mới đông khách được. Còn vị trị mở tiệm thì chỗ nào giao thông thuận tiện là được rồi ,, bây giờ kinh tế khủng hoảng nên đa phần ăn sáng bằng bánh mỳ mà .
Chúc bác thành công, bác mà học được công thức làm pate và thịt nguội như bánh mỳ Tiến Thành ở Đà Nẵng thi mình sẽ ủng hộ bác 5 ổ / ngày trong vòng 1 năm.
Ai ở Đà Nẵng chắc biết tiệm bánh mỳ Tiến Thành gần chợ Mới có bí quyết làm pate và thịt nguội rất ngon mà đắt 20-25k /ổ nhưng bác ăn rồi thì không bỏ được. Lần nào mình về Đà Nẵng cũng mua mang theo 20 ổ (làm mọi người tửơng trong kia bị đói ). Bên cạnh trường Kiến Trúc ở Pasteur có mở tiệm bánh mỳ Tuấn Mập cũng dùng chả bò Đà Nẵng nên có vị khác lạ. Nói chung là bác phải tìm tòi để taọ sự khác biệt mới đông khách được. Còn vị trị mở tiệm thì chỗ nào giao thông thuận tiện là được rồi ,, bây giờ kinh tế khủng hoảng nên đa phần ăn sáng bằng bánh mỳ mà .
Chúc bác thành công, bác mà học được công thức làm pate và thịt nguội như bánh mỳ Tiến Thành ở Đà Nẵng thi mình sẽ ủng hộ bác 5 ổ / ngày trong vòng 1 năm.