Vâng!
Cái bài của bác thì mấy chú ngoài Hà Nội diễn cách đây cả vài chục năm rồi.
Các chú né 2 chữ "bàn giao" để trốn tiệt cái gọi là ra sổ cho khách hàng. Kiểu như có cái trạm điệm con con bảo nghiệm thu bàn giao thì các chú ấy mặc kệ dù cái trạm điện bé tí ấy có cái giá trị bằng 1 phần triệu những cái mà các chú ấy phải bỏ ra.
Do vậy quan niệm về bàn giao mà nhà nước làm căn cứ xem xét là: Cứ dân vào ở được là coi như bàn giao. Việc các ông với dân thoả thuận cái mẹ gì họ đếch quan tâm.
Ở đây phải hiểu thật kỹ cái khái niệm Sổ đỏ là gì:
Nó chỉ là tờ giấy mà thông qua đó Nhà nước có thể quản lý được.
Có ai hiểu tại sao nhà nước bắt buộc mọi người ai có tài sản là phải có sổ ngay để làm gì không?
+ Để cho nhà nước biết chú nào có tài sản để mà túm
+ Nhà nước thất thu biết bao nhiêu năm chả thu được đồng thuế con mẹ gì ở mấy ông có nhà lù lù đó nhưng éo có sổ thì nhà nước cũng chả có cơ sở gì thu thuế.
+ Đè cổ các ngài có sổ có tài sản ra để các ngài khi giao dịch mua bán thì nhà nước có cơ thu thuế TNCN chứ để cho các ngài CDT âm thầm sang tên hợp đồng tay cho nhau thì nhà nước đứng đói thối mồm à.
Nhà nước này nó đâu có ngu đến thế. Nó phải đè cái ngài CDT ra làm sổ cho các con dân của ngài để sau này các con dân có muốn sang tay thứ cấp thì cứ qua đây cho mình thịt 25% chứ để mấy ông CDT xé hợp đồng cũ, làm hợp đồng mới thì hoá ra nhà nước này toàn bọn đầu bò lãnh đạo à
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)