Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
cunconiuiu nói:
Mấy cô bạn học chung đại học với mình lấy chồng qua Mẽo, giờ toàn ngồi dũa móng kiếm tiền, công việc rất cực!
Nhưng có một số người vẫn thích qua Mẽo, mặc dù qua đó chỉ để dũa móng.

Tôi có ông cậu họ hồi ở VN từng luyện thi vào lớp 10 Toán cho tôi lúc ông ta còn sinh viên sư phạm Toán. Tôi rớt lớp 10 và làm phụ hồ đến khi qua Mỹ. Ông ta thì tốt nghiệp dạy 1 năm thì cũng qua Mỹ.

Qua Mỹ, ông ta thất chí không học, làm công nhân ít thời gian và lang bạt từ tiểu bang này qua tiểu bang nọ làm nail. Về VN cưới vợ, cô vợ cũng học thức. Bảo lãnh không được vì không có việc làm trên giấy tờ (vì làm nail không giấy tờ = lấy tiền mặt) nên phải chung cho người khác 5000 để người đó đứng tên trong giấy hỗ trợ tài chánh.

Cô vợ qua đây thấy ông ta sống không ổn định nên chán. Cô ta thì đi làm bình thường, nhờ có học có tài nên lên làm supervisor và vững vàng chỉ sau 2 năm. Thời gian sau họ li dị. Ông ta thì chết trẻ do làm nail nhiều quá hư cả hệ thống tiêu hoá như gan, loét dạ dày,... và đường hô hấp.

--------------------

Em gái tôi có cô bạn qua đây do chồng bảo lãnh. Cô ta nói: "Làm nail là bán sức khoẻ nhưng phải làm". Gia đình bên VN của cô ta nghèo quá. Cô ta ra sức làm miệt mài suốt 2 năm và giúp được mọi người có xe gắn máy và mua đất làm nhà.

Sau khi đạt được ý nguyện thì nghỉ làm nail thì phát sinh ra nhiều bịnh đường hô hấp và loét dạ dày. Cũng may chồng có đi làm có bảo hiểm nên chữa trị suốt cả năm và 2 vợ chồng phải co-pay khá nhiều tiền (5%-20% co-pay tùy trường hợp).

Sau đó cố ta đi làm "bỏ hàng vào bọc". Cho dù đám nail cũ chê bai nhưng cô ta sợ "bán sức khoẻ". Ít lâu sau cô ta lên làm "leader" và làm trong văn phòng của hãng khác. Tuy ít tiền hơn làm nail rất nhiều nhưng cuộc sống bảo đảm và ít bị bịnh nghề nghiệp.

-------------------

Đến nay chưa có sự nghiên cứu chính thức từ chính phủ về sự tác hại của làm nail. Vì các tiệm nail đa số là chủ người Việt và người làm là Việt. Mọi tác hại đều không được báo cáo. Người bị bịnh thì không khai làm nail vì khai ra thì sẽ có rắc rối. Vì thế không có số liệu đáng kể từ "giới nail" khiến cho chính phủ phải nghiên cức tác hại và đưa ra luật ràng buộc các tiệm nail.

Cho dù không có số liệu chính thức, nhưng khi các chị em có thai thì bác sĩ người Việt (biết nhau quá) đều khuyên các chị em ngưng làm việc nail.

Nhưng vì "ăn quen nhịn không quen" nên nhiều chị em vẫn lao đầu vào làm khiến cho thai nhi có tỉ lệ lớn phát triển không tốt và sinh ra có tỉ lệ lớn có vấn đề.

Vì không có số liệu thống kê chính thức nên mọi thứ đều chỉ từ bác sĩ, người đã bị phát sinh ra bịnh, .... tự nguyện nói ra thì người ta mới thấy.
 
Hạng B1
17/8/08
81
459
78
mgp nói:
Like mạnh bác SubaruLover,các cm của bác quá chi tiết
dân làm nail ma nghe bác subarulover viết như thế nay ngồi cười rụng cả rốn luôn vi hài quá:D
 
Hạng B1
8/8/10
95
12
8
Giấc mơ Mỹ nghe thì có vẻ hấp dẫn thật, nhưng mà an ninh dạo này kém quá, cứ nổ bùm bùm như ở Boston ngày hôm nay thì thôi em kiếu, em ở Canada lạnh lẽo cho nó lành :)
Nghe bác Subaru kể chuyện đúng là em biết thêm được nhiều cái hay về nghề nail, cảm ơn bác, trước em cứ tưởng nail kiếm ác lắm cơ, chứ hít độc cả ngày mà kiếm được có nhõn $800/tuần thì thôi em chã, em đi chăn bò cho khỏe còn nhiều xiền hơn ;)
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Anh Già nói:
Giấc mơ Mỹ nghe thì có vẻ hấp dẫn thật, nhưng mà an ninh dạo này kém quá, cứ nổ bùm bùm như ở Boston ngày hôm nay thì thôi em kiếu, em ở Canada lạnh lẽo cho nó lành :)
Nghe bác Subaru kể chuyện đúng là em biết thêm được nhiều cái hay về nghề nail, cảm ơn bác, trước em cứ tưởng nail kiếm ác lắm cơ, chứ hít độc cả ngày mà kiếm được có nhõn $800/tuần thì thôi em chã, em đi chăn bò cho khỏe còn nhiều xiền hơn ;)

Tôi nói "trên 800" mà :) Lúc này tiệm nail và thợ nail đông quá, giá làm giảm, nên thu giảm. Giá làm nail lúc này thấp hơn thời vàng son 40%, dẫn đến thu nhập giảm theo vào quá nhiều thợ nail => phải chia nhau.
 
Hạng B2
11/3/13
258
13
18
Em thấy ở bên đó buồn quá, có mấy ng đi rồi nhưng ko chịu nổi nên về đó thôi.
Nghe nói qua đó phải cày dữ lắm chứ ko phải làm tèn tèn như ở Vn đâu
 
Hạng B2
30/3/13
110
5
18
Bạn mình ở Mỹ về hỏi sao dân mình đi nhậu với đi uống cà phê trong giờ làm việc đông thế :oops:
Ứ hự không biết trả lời luôn!

trantrungvu nói:
Em thấy ở bên đó buồn quá, có mấy ng đi rồi nhưng ko chịu nổi nên về đó thôi.
Nghe nói qua đó phải cày dữ lắm chứ ko phải làm tèn tèn như ở Vn đâu
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.148
113
Xứ thiên đường mà
niemvuibattan nói:
Bạn mình ở Mỹ về hỏi sao dân mình đi nhậu với đi uống cà phê trong giờ làm việc đông thế :oops:
Ứ hự không biết trả lời luôn!

trantrungvu nói:
Em thấy ở bên đó buồn quá, có mấy ng đi rồi nhưng ko chịu nổi nên về đó thôi.
Nghe nói qua đó phải cày dữ lắm chứ ko phải làm tèn tèn như ở Vn đâu
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Giấc mơ Mỹ có phần nào bị méo mó tệ hại khi mà đám Việt Kiều nổ tràn về như nước lũ vào những năm 1985 -1995. Lúc này người ta dễ thấy Việt Kiều về được rước lớn và về thật là nhiều quà.

Lúc đó máy bay cho đem 35kg mỗi thùng (nay còn lại 20kg) nhưng bà con nhét 50kg cũng không bị phạt. Lại mang thêm ít thùng nữa cho nên về thiệt là nhiều hàng quà. Hơn nữa lúc đó vật chất VN chưa nhiều nên chiếc quần jean, áo ca rô là những món hàng dễ khoe và dễ nổ "quà của Việt Kiều".

Bạn xem các vở kịch Việt Kiều nổ như thế nào thì ở ngoài 101% y như vậy, thậm chí còn hơn.

Lúc chưa có qua Mỹ, tôi làm thợ hồ xây nhà cho người nhà bà con của VK. Cái nhà nhà nó nổ khiến tôi xém té mấy lần :) Khi VK về thăm, tôi có hỏi chuyện ở bển ra sao. Ông ta nói "Chán lắm! Về đây hưởng được cái lên đời VK!"

Ông ta nổ là kỹ sư ngành chế tạo máy tự động. Cho dù không có học, nhưng tôi cảm giác ổng nổ to quá. Tôi hỏi ổng: "Nghe nói lúc này VK nổ nhiều, toàn là bác sĩ, giám đốc không à". Ông ta cười ha hả nói: "Nếu là thiệt thì mấy người đó chẳng muốn về VN trong lúc này vì sợ tùm lum. Những thằng nghèo thằng cu li thì chẳng có gì phải sợ".

Thế là tôi hiểu. Hễ có VK là có nổ.

Khi tôi qua đây, tôi hiểu tại sao VK nổ.

Đa số (đa số thôi) lúc đó VK là dân chài ven biển, dân nghèo, dân bị vùi dập trong xã hội,... Khi vượt biên và được định cư qua Mỹ thì có việc làm và làm việc chí thú (lúc đó Mỹ có nhiều việc làm).

Nhưng ở thời gian lâu thì nhận ra là họ chỉ là tầng lớp dưới, khó hoà nhập và bắt đầ quy tụ từ từ vào những nơi có nhiều người Việt để chia sẻ và cân bằng tâm lý.

Họ nhận ra rằng đồng tiền họ có giá và ở VN không biết tí gì nhiều ở đây. Vì thế sinh ra nổ.

Thời đại đó làm gì có google, e-mail, digital picture, video clip trong đĩa và trên Net,... Cho nên mặc sức mà nổ. Nổ để khoả lấp mặc cảm tầng lớp dưới và cảm thấy được tôn vinh cao hơn.

Khi tôi qua đây, học ESL, học GED, học nghề tại một trường college. Có nhiều thanh niên tụ lại kể "chiến công nổ" và truyền nhau "kinh nghiệm nổ" Vì khi nổ nhiều quá, dân trí thức ở VN chỉ cần vài câu hỏi là lật tẩy được. Vì thế họ bàn nhau nổ như thế nào khó lật tẩy. Nếu nổ kỹ sư điện thì bị hỏi amp, vol,... thì bí. Nếu nổ bác sĩ thì bị hỏi ruột gan làm sao biết mà nói ra. Vì thế phải nổ những gì ở VN (lúc đó) không có để hỏi.

Nổ mà người ta tin thì gái đẹp nó theo. Vì thế đám VK thích nổ đã làm hại rất nhiều người ở VN và đem lại nhiều tệ nạn xã hội ở VN. Những ai bị VK lừa thì ngậm thinh vì sợ nói ra bị nói là không đáng để VK quan tâm; còn đang được VK quan tâm thì chãnh con hơn củ tỏi vãnh.

Ôi thôi ... mà cái đám nổ đó khi quay lại Mỹ từ VN thì dễ mang nhiều cục nợ và lo cày trả nợ do nổ quá tay.

Khi một số VK nổ lấy vợ đẹp sang đây thì sinh ra nhiều vấn nạn gia đình xã hội như là bị vợ bỏ, giam vợ, khống chế vợ,... Đám VK nam đơn thân khác tìm cách ve vãn các cô vợ mới qua vì chồng đi làm bỏ lại ở nhà. Lúc đầu chưa có việc thì các cô rãnh lắm lúc thời gian đầu.

Khi các cô thấy mình đẹp và bị lừa thì sinh ra chán. Có cô nhẹ dạ lại theo đám nổ khác và "tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa". Cái vấn nạn bỏ nhau, li dị, chán, thất vọng,... nó xảy ra với tỷ lệ khá lớn cho đến khi cân bằng giới tính hoặc cùng nhau giải quyết những khúc mắc.

Đám VK nổ cứ cho rằng là có giá nên chọn các cô đẹp có học thức. Khi các cô này qua đây thì ít lâu cũng là VK thì các cô ở vị trí cao hơn đám nổ này. Các cô nhật thấy đám nổ này chẳng có gì đặc biệt, làm công nhân, lương thấp, nợ nần (do đem tiền về nổ), tiếng Anh kém cỏi,...

Ôi ... cái giai đoạn đó đã qua nhưng nó để lại di chứng rất lớn ở cộng đồng cũng như ở VN.

Ôi .... Giấc Mơ Mỹ bị méo mó thậm tệ ...