Hạng D
21/4/10
3.116
37.075
113
HCM city
Pinga nói:
Đoạn Đắk Nông giáp Bình Phước vẫn còn vài đoạn khá xấu phải bò đó Lựu đạn ơi.


Làm gì mà đi BMT hoài vậy? CV lúc này ntn?
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.596
113
minhb2 nói:
I-5 ấn tượng nhất với em là lúc chạy ngang trại bò , he he !
Yeah! chịu thôi, đôi khi bị gió ngang, và bão bụi nhưng hay nhất là hệ thống thu gom nước tưới cây để xử dụng lại, nông trại nào cũng có hệ thống đó
 
Hạng F
11/1/10
6.130
62.698
113
METRO nói:
minhb2 nói:
I-5 ấn tượng nhất với em là lúc chạy ngang trại bò , he he !
Yeah! chịu thôi, đôi khi bị gió ngang, và bão bụi nhưng hay nhất là hệ thống thu gom nước tưới cây để xử dụng lại, nông trại nào cũng có hệ thống đó
Đại ca rảnh thì tư vớn cho em chuyến Vancouver BC với. Em định ở đó 1 đêm. Chạy xe mình qua có gì thủ tục gì, người qua thì cần giấy tờ gì ko? Tiện thì giúp em chổ Seattle luôn, em cũng định ghé đó và tranh thủ qua thăm bà con ở Enumclaw cách đó 90 mins.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Đi Vancouver thì đi luôn Victoria ngoài đảo. Thành phố này đẹp và thơ mộng. Chuyến phà dài thật là lý thú.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Giấc mơ Mỹ: Những cảnh đời trớ trêu

Tôi lại tìm những mảng màu xám để tô lại giấc mơ Mỹ. Những ai muốn đặt chân lên đất Mỹ thì cần thấy những màu xám để thấy rằng đừng quá đòi hỏi và biết sống cùng nhau trong gia đình thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ví dụ như thế này: Gần đây nhiều người già có tật là hay bỏ vợ con theo bồ nhí bên VN. Đám bồ nhí này có cả cuốn sách chiêu dụ VK bất kể già hay trẻ, miễn sao đi Mỹ được.

Dĩ nhiên thành phần chiêu dụ kiểu này chẳng phải trí thức, chẳng phải chưa hết cấp 1, chẳng phải quá nghèo, mà cũng chẳng có giàu. Mà lưng chừng ở những khoản nào đó. Các cô này cho rằng qua bên Mỹ tốt hơn bên Hàn hay Đài vì luật pháp bảo vệ phụ nữ tốt hơn và ít ra các ông chồng già vẫn lo được cho họ lúc đầu đàng hoàng.

Có ông già A kia, li dị vợ con đem qua cô vợ trẻ chỉ 30 tuổi ngoài. Những cặp thế này lúc đầu chướng mắt lắm nhưng ở vùng tôi cũng đã có trên 20 cặp rồi cho nên ... không còn chướng mắt, mà là rất bình thường. Còn ở Cali thì vô số cặp.

Ông A và cô vợ trẻ sống được ít lâu có con. Ông A lao lực làm nuôi vợ trẻ và con mọn cùng với gởi tiền về cho gia đình vợ thì ... qua đời. Hai mẹ con trẻ bơ vơ không làm gì được vì cô vợ trẻ chưa có việc làm và chỉ ở apartment với bill hàng tháng.

Mấy đứa con vợ cũ nói với má của chúng là dù sao cũng là người với nhau. Cho nên cô vợ trẻ kia về sống với gia đình cũ của ông A cho đến khi ôm con trở về VN.

Những mảng đời của các cô vợ trẻ với chồng quá già có lắm đau thương mà phần buồn luôn ở phía các cô vợ trẻ. Họ tưởng qua đây thoát dễ dàng và có nhiều trai trẻ khác đeo đuổi. Nhưng không, nếu thoát chồng già thì cũng bị lạm dụng từ những kẻ khác vì các cô không hiểu luật pháp và cũng không có ai giúp đỡ khi cần. Các cô mang tiếng cướp chồng của người khác và mượn chồng già sang Mỹ thì khó lòng có được sự bao dung của người đời.

Thằng bạn tôi có ông già vợ cũng chia tay với bà già vợ của hắn để về VN rước cô vợ trẻ hơn hắn. Ông đó cũng có con với cô vợ trẻ và cô vợ trẻ cứ khóc thầm. Vợ hắn nói khóc cho tuổi xuân mất và khóc cho chẳng làm được việc gì để có tiền gởi về VN. Thời buổi kinh tế khó khăn quá thì việc làm như lá trong mùa đông. Đâu có dễ gì xin việc chạy bàn, bỏ bọc ngoài chợ hay chùi rửa. Chạy nhảy đâu bây giờ khi cái miệng và cái tai chưa có quen được ngoài xã hội.

Thế đó, những mảng màu xám cạnh những mảng màu hồng thắm để rồi người ta muốn nhìn màu nào thì chỉ thấy màu đó.

 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.075
113
HCM city
SubaruLover nói:
Giấc mơ Mỹ: Những cảnh đời trớ trêu

Tôi lại tìm những mảng màu xám để tô lại giấc mơ Mỹ. Những ai muốn đặt chân lên đất Mỹ thì cần thấy những màu xám để thấy rằng đừng quá đòi hỏi và biết sống cùng nhau trong gia đình thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ví dụ như thế này: Gần đây nhiều người già có tật là hay bỏ vợ con theo bồ nhí bên VN. Đám bồ nhí này có cả cuốn sách chiêu dụ VK bất kể già hay trẻ, miễn sao đi Mỹ được.

Dĩ nhiên thành phần chiêu dụ kiểu này chẳng phải trí thức, chẳng phải chưa hết cấp 1, chẳng phải quá nghèo, mà cũng chẳng có giàu. Mà lưng chừng ở những khoản nào đó. Các cô này cho rằng qua bên Mỹ tốt hơn bên Hàn hay Đài vì luật pháp bảo vệ phụ nữ tốt hơn và ít ra các ông chồng già vẫn lo được cho họ lúc đầu đàng hoàng.

Có ông già A kia, li dị vợ con đem qua cô vợ trẻ chỉ 30 tuổi ngoài. Những cặp thế này lúc đầu chướng mắt lắm nhưng ở vùng tôi cũng đã có trên 20 cặp rồi cho nên ... không còn chướng mắt, mà là rất bình thường. Còn ở Cali thì vô số cặp.

Ông A và cô vợ trẻ sống được ít lâu có con. Ông A lao lực làm nuôi vợ trẻ và con mọn cùng với gởi tiền về cho gia đình vợ thì ... qua đời. Hai mẹ con trẻ bơ vơ không làm gì được vì cô vợ trẻ chưa có việc làm và chỉ ở apartment với bill hàng tháng.

Mấy đứa con vợ cũ nói với má của chúng là dù sao cũng là người với nhau. Cho nên cô vợ trẻ kia về sống với gia đình cũ của ông A cho đến khi ôm con trở về VN.

Những mảng đời của các cô vợ trẻ với chồng quá già có lắm đau thương mà phần buồn luôn ở phía các cô vợ trẻ. Họ tưởng qua đây thoát dễ dàng và có nhiều trai trẻ khác đeo đuổi. Nhưng không, nếu thoát chồng già thì cũng bị lạm dụng từ những kẻ khác vì các cô không hiểu luật pháp và cũng không có ai giúp đỡ khi cần. Các cô mang tiếng cướp chồng của người khác và mượn chồng già sang Mỹ thì khó lòng có được sự bao dung của người đời.

Thằng bạn tôi có ông già vợ cũng chia tay với bà già vợ của hắn để về VN rước cô vợ trẻ hơn hắn. Ông đó cũng có con với cô vợ trẻ và cô vợ trẻ cứ khóc thầm. Vợ hắn nói khóc cho tuổi xuân mất và khóc cho chẳng làm được việc gì để có tiền gởi về VN. Thời buổi kinh tế khó khăn quá thì việc làm như lá trong mùa đông. Đâu có dễ gì xin việc chạy bàn, bỏ bọc ngoài chợ hay chùi rửa. Chạy nhảy đâu bây giờ khi cái miệng và cái tai chưa có quen được ngoài xã hội.

Thế đó, những mảng màu xám cạnh những mảng màu hồng thắm để rồi người ta muốn nhìn màu nào thì chỉ thấy màu đó.


Đọc cm này của bác Subaru em cảm thấy rất dị ứng với tư tưởng qua Mỹ để có tiền gửi về VN. Trừ trường hợp chu cấp cho cha mẹ già. Ở đâu cũng phải tự thân làm việc để sống.
Nhưng cô gái đi theo dạng này thường đa số là trình độ thấp, kết hôn vì lợi dụng ông VK về kinh tế cũng như tìm cái suất đi Mỹ. Với những cô này thì khó mà thích nghi được với môi trường sống ở xứ người do không có trình độ. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
cpkhanhhung nói:
METRO nói:
minhb2 nói:
I-5 ấn tượng nhất với em là lúc chạy ngang trại bò , he he !
Yeah! chịu thôi, đôi khi bị gió ngang, và bão bụi nhưng hay nhất là hệ thống thu gom nước tưới cây để xử dụng lại, nông trại nào cũng có hệ thống đó
Đại ca rảnh thì tư vớn cho em chuyến Vancouver BC với. Em định ở đó 1 đêm. Chạy xe mình qua có gì thủ tục gì, người qua thì cần giấy tờ gì ko? Tiện thì giúp em chổ Seattle luôn, em cũng định ghé đó và tranh thủ qua thăm bà con ở Enumclaw cách đó 90 mins.


Nếu bác có passport Mỹ (hay Canada) thì qua biên giới không cần giấy tờ gì hết, chỉ ngồi trong xe quay kiếng chìa ra thôi. Còn nếu passport VN thì bác phải xin visa trước.