Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
M.U nói:
dolathanh nói:
Đúng đấy bác chủ, bác cho biết tên quán luôn đi, để né nó ra:mad:Em chưa bị trường hợp như bác, nhưng em gặp trường hợp thế này:
- Vào một quán cafe, sau khi xong em ra lấy xe, em hỏi hết bao nhiêu tiền?
Chú giữ xe nói: " anh muốn cho bao nhiêu cũng được".
Em: " anh hết tiền lẻ rồi, lần sau anh ghé anh cho sau nhé"
Chú giữ xe: " anh có bao nhiêu? đưa em thối lại" :p
Em đưa cho chú ấy 100 ngàn, chú ấy thối lại cho em đúng 80 ngàn, vậy là mất 20 ngàn phí gửi xe!:D
Vậy em nghĩ câu nói cho bao nhiêu thì cho, mục đích là để mình móc tờ nào cho tờ nấy ( nhưng phải từ 20k trở lên nhé)[:O] 50k cũng lấy luôn, 100k càng hay
21.gif

nhưng xui cho chú ấy, gặp ngay em, không sĩ diện gì hết, đưa tiền chẵn thối lại cho sòng phẳng:D

như Em sẽ đưa 70K luôn
19.gif
24.gif
21.gif
033102bebe_1_prv.gif
Hic, bác này ghẹo em cái vụ chung cư nè:(:mad:
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Bác chủ cho biết tên cái quán với ạ...em là ghét nhất kiểu đó!!!mặc dù biết khu trung tâm đỗ xe khó khăn,nhưng sao em vẫn ko thích cái kiểu mình vào quán nó ăn mà ra lấy xe phải trả tiền...cái gì nó cũng tính vào giá hết rồi mà!!!
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
"dữ xe": "anh cho nhiêu thì cho!"
chủ thớt: "vậy khỏi cho" :cool: or "hết tiền, bữa sau cho"
SMOKIN.GIF

đóng cửa, vô D, pín.
1.có ai làm vầy chưa?
2.đoán thử phần sau xem nào?
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
Cafe ở Hồ Con Rùa, mấy khúc đường như Phạm Ngọc Thạch, Alexandre de Rhodes đều có biển cấm đậu. Nhưng em thấy xe nào tới cũng được bảo vệ hướng dẫn đậu mặc biển cấm. Nên em mỗi lần em đậu ở đây em đều quan niệm là mình đã đậu bậy rùi. Nên bảo vệ họ muốn bao nhiêu thì cứ bồi dưỡng, dĩ nhiên trong khung hợp lý từ 10-30k. Vì chắc chắn là làm sao có giá niêm yết được khi đậu ở đường cấm?! Đường mà ko cấm đậu trong trung tâm bác chỉ trả 5k thôi à (mà thường em mà nhắm đậu lâu em cho 10k luôn cho mí ảnh uống cafe).
 
Hạng B2
3/4/07
366
4
18
Bác cho e hỏi quán nào vậy bác?
dstuyen nói:
Chào các bác,
Cuối tuần rồi em đi uống cafe gần hồ Con Rùa, khi đến có mấy anh giữ xe của quán hướng dẫn đậu xe + mở cửa. Trước khi về em cẩn thận hỏi nhân viên quán về tiền giữ xe, nhân viên quá bảo "Anh cho nhiêu cho, không cho cũng không sao". Thường thì gặp các quán này em hay đưa 10k cho các anh giữ xe, còn quán nào có quy định giá thì em đưa đúng số tiền quy định.

Ra lấy xe em móc 10k đưa một anh, anh ấy đòi 20k, em nói em có 10k thôi + quá không quy định giá giữ xe ô tô. Anh ấy nhất định không chịu & đòi em đưa 20k. Bực quá em lấy lại 10k rồi nói có gì cả hai vào gặp quản lý quán xem sao, nếu đúng em đưa ngay 20k còn không thì thôi.

Em vào gặp quản lý quán kể lại rồi hỏi sao lại như vậy? Quản lý kêu chờ rồi alo anh giữ xe vô. Bác giữ xe ngồi nói abc nào là phải chung chi này nọ nào là xe mất phải đền... Em nói không phải vấn đề đó mà là quán đã không quy định tiền giữ xe em có 10k sao còn làm khó em?

Lúc ra khỏi cửa mới hài, mấy ông giữ xe ở đó xúm lại nói em, cũng lại mất xe phải đền, chỗ nào cũng vậy, ... Còn một bác thì nói luôn: "Ông không có tiền thì xin một tiếng tụi tôi cho", nghe thế em á khẩu không biết nói gì luôn đành ôm cục tức về.

Thực ra vấn đề không phải là 10k hay 20k, những chỗ em không biết hoặc quán nói 20k em vẫn trả hoài. Nhưng tính em thì hay tiết kiệm, tiện thể mà hỏi đc nhân viên quán nếu "Cho nhiêu cho, không có cũng không sao" thì em chỉ đưa 10k. Đưa 10k vì em nghĩ chủ quán đã có tính tiền xe vào tiền nước một ít rồi. Không biết suy nghĩ em thế đúng không mà hôm quá quán đó làm em bực quá. Mà quản lý quán cũng kỳ, em đã vào tận nơi hỏi vậy rồi mà vẫn để giữ xe xúm lại xỉ vả em.
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.257
113
Hồi trước có lần e đi đám cưới ở Phong Lan Lý Thường Kiệt, đến trễ nên trong sân hết chỗ, BV hướng dẫn để xe trên lề, mấy cha nội xe ôm nhảy ra lơ cho mình chạy lên. Đến hồi ra đòi tiền giữ xe 40k, e nói lại BV coi chứ mấy ông có coi đâu mà đòi, cuối cùng thấy tụi nó đông quá, thằng BV thì lơ lơ, đành móc ra đưa cho xong. Haizz, đôi khi cũng nhắm mắt cho qua cho rồi. Nghĩ nhiều cho mệt, rút kinh nghiệm lần sau thôi.
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
ycleptlam nói:
Hồi trước có lần e đi đám cưới ở Phong Lan Lý Thường Kiệt, đến trễ nên trong sân hết chỗ, BV hướng dẫn để xe trên lề, mấy cha nội xe ôm nhảy ra lơ cho mình chạy lên. Đến hồi ra đòi tiền giữ xe 40k, e nói lại BV coi chứ mấy ông có coi đâu mà đòi, cuối cùng thấy tụi nó đông quá, thằng BV thì lơ lơ, đành móc ra đưa cho xong. Haizz, đôi khi cũng nhắm mắt cho qua cho rồi. Nghĩ nhiều cho mệt, rút kinh nghiệm lần sau thôi.

Vụ này em bị rồi nè... Em đậu ở Tôn Thất Đạm (đường cho phép đậu) uống cafe. Tự dưng có ông thần nào chạy ra hướng dẫn de v.v... Xong xin 20k tiền xe. Em bảo đường cho đậu sao lại đòi tiền, ai nhờ ông đâu. Ổng kêu tại ông tới uống cafe, tui coi xe giùm khỏi mất kính. Em nghĩ bụng thôi kệ đưa luôn.

Uống xong xuống thì ko thấy thằng cha đó đâu. Chỉ thấy bà giữ xe quán cafe hỏi sao tự nhiên đưa tiền cho nó, nó chạy xe ôm chứ có ngồi đây đâu. Xong đòi em tiếp 20k vì "trông xe cho khỏi mất kính". Em bó tay toàn tập. Chỉ có ở VN
bash.gif
 
B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
423
717
93
E thấy đi cafe hay ăn uống nhà hàng chủ xe trả cho BV 20k là hợp lý các Bác ạ ! vì:
- Họ bảo vệ tài sản cho mình yên tâm ăn uống.
- Những nơi gần quán thường cấm đậu nhưng họ bảo đảm "đậu được".
Cách đây 1 năm e chở bà cả với mấy đứa nhỏ ra Dìn Ký Nguyễn Trãi Q.1. BV chỉ chổ chạy quanh vào hẽm cách quán khoảng 300 mét. Ở đây hẽm nhỏ , e rất ngại ảnh hưởng đến người dân mặc dù có 2 tay bận đồ dân phòng giữ xe.Lúc ra lấy xe đưa 20k tụi nó nói 30k anh ạ !, e cũng đưa thêm rồi cảm ơn. Nhìn lại thấy xe mình cùi bắp ( altis) mà 30k,còn Bi với Mec chắc là 50k. E thấy gửi xe xa ,bất tiện, ảnh hưởng đến sự lưu thông của người dân nên có giử xe miễn phí e cũng không đến nữa.
 
Hạng B2
27/5/09
157
2
16
Quán tên gì vậy bác chủ thớt ơi, thấy anh em hỏi quá trời, em cũng muốn biết để tránh. 10K or 20K thì cũng không bao nhiêu, nhưng cách đối xử kiểu đó... em ghét :mad:
 
Hạng D
31/3/10
1.000
417
83
Bởi vậy, nhiều khi đi taxi lại sướng, đỡ tốn tiền, đỡ hao mòn xe, đỡ tức hơn!