Hạng C
20/7/10
522
6
0
48
"Tiền ít, Thịt nhiều"...???

cafe, nhà hàng ngoài trung tâm là 20K ban ngày, ban đêm nên cho thêm thành 50K...để có lần sau !
 
B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
423
717
93
Lề đường NTMK cặp hông BV Từ Dũ , E vào BV ban ngày có Trật tự đô thị hướng dẫn đậu thu phí 5k e cho luôn 10k. Còn ban đêm có 1 thằng mặc đồ bình thường giống xe ôm từ đâu xuất hiện sau khi e bước đi vài bước nó kêu:" anh ơi , cho e xin tiền giử xe" . e rút 20k ra đưa, nó nói 40k. e bực mình nhưng cũng phải đưa vì nghĩ đêm hôm vắng vẽ nó phá xe hay gỡ đồ thì bực hơn nên đưa thêm cho nó. 30 phút sau ra lấy xe không thấy mặt mũi nó đâu cả,e nghĩ lúc đó có bị bẻ kiếng gỡ logo cũng chẳng biết kêu nó đâu !.Chuyện đã cách đây 3 năm, lúc đó vẫn đi xe bình dân altis chứ chẳng phải Benley hay Ferarri gì mà phải cam chịu.
 
Hạng B2
26/9/07
183
0
0
Bữa có vé xem ca nhạc Lan Anh q.10 , vào đau xe chẳng có chỗ đậu ,toàn Chậu cây. Mình xuống dời chậu cây qua đậu xong bảo vệ xuất hiên thu 50k . Cuối giờ ra lây cả chẳng thây ai trông xe, chắc khi nãy là phí đậu thui. Cạch luôn cái ca nhạc Lan Anh tơi giờ . Phí đậu xe hơn ca giá vé ca nhạc, đắt nhất SG là đây.
 
Hạng C
2/11/11
583
1
16
46
bác cho biết địa chỉ, và quán đó tên gì luôn đi, để em và bạn em tránh chổ đó. chứ vô đó bực mình mà chẳng được gì hichicich
 
Quán nào ở đây cũng vậy, em toàn đưa 20k,nhà bác em ở trên lầu 4, thực ra nó chả dám lấy tiền em, nhưng thôi lâu lâu mới về, cho chúng nó mình cứ tâm niệm giúp người nghèo đi, chứ taixi mà từ nhà em qua đấy quá tội.
 
Hạng C
2/11/11
583
1
16
46
van_nguyen113 nói:
Quán nào ở đây cũng vậy, em toàn đưa 20k,nhà bác em ở trên lầu 4, thực ra nó chả dám lấy tiền em, nhưng thôi lâu lâu mới về, cho chúng nó mình cứ tâm niệm giúp người nghèo đi, chứ taixi mà từ nhà em qua đấy quá tội.
thế là khỏi tới cho đó luôn, bác ở gần đó bác biết, chứ em ở chổ khác tới thì làm sao mà biết được. chỉ bực mình
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Em thì ghét cái câu anh cho nhiêu thì cho, với em hiểu theo nghĩa quán kg cho nhân viên lấy tiền của khách vậy là em lên xe biến kg hỏi han gì nữa cả và hình như em cũng kg bao giờ quay lại những quán như vậy lần nào, còn bình thường thì em thấy các quán lấy 15 or 20k chứ 10k cũng chưa gặp.
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
chauhungvnpt nói:
Em thì ghét cái câu anh cho nhiêu thì cho, với em hiểu theo nghĩa quán kg cho nhân viên lấy tiền của khách vậy là em lên xe biến kg hỏi han gì nữa cả và hình như em cũng kg bao giờ quay lại những quán như vậy lần nào, còn bình thường thì em thấy các quán lấy 15 or 20k chứ 10k cũng chưa gặp.

Em thì nghĩ khác. Thường lần nào em cũng cho. Lúc 10k, lúc 20k... tuỳ theo túi tiền & thái độ người nói. Không có tiền lẻ thì em nói hết tiền lẻ. CHưa bao giờ bị vòi thêm. Em chỉ nghĩ thôi thì tiền cà phê cà pháo cho anh em. Em không tin là các chủ quán miễn phí giữ xe cho bác thì các nhân viên này được lương cao hơn đâu. Trách thì trách ông giữ xe kia đưa 10k rồi còn ko chịu thôi.