Hạng B2
3/4/07
366
4
18
Thì sợ các Bác nhìn hình vẽ không hiểu nên mới có dòng chữ to đùng phía trên là ĐÈN CHIẾU GẦN đó.
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
61
pvht nói:
Không biết mấy bố nhận tiền bao nhiêu để làm biển báo, mà biển nào dành cho người đi ô tô đọc thì phải xống đi bộ mới đọc được, hoặc cứ làm đại không cần nghiên cứu gì ráo!
Bác nói đúng đấy, ví dụ đây:
http://www.otosaigon.com/forum/V%e1%bb%8b-tr%c3%ad-H%e1%ba%a7m-Th%e1%bb%a7-Thi%c3%aam-m3994325-p7.aspx
Mình có cảm giác là ở những nước không đâu xa, như Malaysia, Thailand..., người quản lý giao thông luôn biết đặt mình vào vị trí của người tham gia giao thông để có những cách quản lý phù hợp, hiệu quả nhất, nhờ vậy, việc chấp hành rất dễ dàng. Ở Việt Nam thì chưa được vậy. Không ít lần trên OS này, các thành viên cải nhau không phân thắng bại để xem những cái bảng hướng dẫn giao thông có ý nghĩa là gì.
Có lẽ còn nhiều bất hợp lý trong quản lý GT là do ở ta, tỉ lệ người làm quản lý GT biết lái xe còn ít, thiếu thực tế. Chỉ có người cầm lái mới hiểu những bất hợp lý đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
congduale nói:
Chắc là cũng tuỳ theo nước hay sao đó bác trungdk ơi: Chứ nước này em thấy có để biển bật đèn Cos trước khi vào hầm nè. Chỉ có điều trên biển báo trước khi vào hầm Thủ Thiêm của mình: Chữ ghi trên biển là đèn chiếu gần mà cái hình đi theo thì giống như là đèn chiếu xa.

lampp.jpg
Chả lẽ biển báo giao thông xứ mình không có cái hình vẽ đèn chiếu gần như hình của Cụ "DUALE" ở trên sao ta ??!! Chỉ cần cái hình đơn giản như vậy thì ai nhìn cũng hiểu, chứ đâu cần phải vẽ cả cái xe to đùng lại sinh ra khó hiểu nhể ???
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
ocnnnet nói:
Tại hình vẽ không chuẩn nên bác chủ mới théc méc vậy thôi, đúng không bác chủ?

Đúng rồi bác ạ, mình hơi buồn (xen lẫn ngạc nhiên) vì có bạn không hiểu vấn đề mình đặt ra. Chắc là tại cách đặt vấn đề của mình... có vấn đề :) Nếu đúng như vậy thì mình sẽ rút kinh nghiệm (nói dễ hiểu hơn...)
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
KANG nói:
Theo em thì không phải bác chủ không biết cái gọi là "kiến thức cơ bản" hay "suy luận" mà không biết vào hầm phải bật đèn gì. Cái đáng bàn là sự cẩu thả, thiếu tính chuẩn mực của biển báo giao thông nói riêng và các vấn đề khác mang tính nguyên tắc và quy ước nói chung. Biển báo cũng là một dạng ngôn ngữ đặc biệt, nó phải đảm bảo tính chuẩn xác và chỉ có một cách hiểu duy nhất. Một là không có hoặc là có thì phải chính xác!Cái kém của dân ta là cái gì cũng xề xoà, sao cũng được, vì thế óc quan sát và khả năng tư duy cũng kém hơn nhiều so với dân các nước phát triển, tính chuẩn mực cao.Tính chuyên nghiêp cũng xuất phát từ đó.Điều này rất dễ nhận ra khi hội nhập với quốc tế, chẳng hạn ở một sân bay quốc tế lớn ở Nhật hay Đức chẳng hạn, nếu một người có óc quan sát và khả năng suy luận cao, cho dù họ đi có một mình và không biết ngoại ngữ, họ vẫn hoàn toàn chủ động tuân thủ đúng những hướng dẫn tại sân bay chỉ thông qua những biển báo, ký hiệu bằng hình ảnh. Kỹ năng này phần lớn là do giáo dục mà có.

Nhớ hồi đi công tác Frankfurt, đối tác cứ dặn dò liên miên, mình tự tin nói "không sao đâu", ông ta vẫn chưa yên tâm vì sợ mình không biết Tiếng Đức (hay là sợ cái CO Vietnamese của mình?). Vậy nhưng chỉ cần theo những hướng dẫn tại mỗi nơi là đi đến nơi về đến chốn, thậm chí còn lang thang qua Pháp, Bỉ... Cảm giác như những gì mình cần biết, mình lo lắng người ta luôn hiểu và chuẩn bị sẵn.

@ Bác Kang: Thật sự rất, rất tâm đắc với những gì bạn viết! Hy vọng ngày nào đó sẽ gặp bác ngoài đời.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
LẠC HẬU nói:
congduale nói:
Chắc là cũng tuỳ theo nước hay sao đó bác trungdk ơi: Chứ nước này em thấy có để biển bật đèn Cos trước khi vào hầm nè. Chỉ có điều trên biển báo trước khi vào hầm Thủ Thiêm của mình: Chữ ghi trên biển là đèn chiếu gần mà cái hình đi theo thì giống như là đèn chiếu xa.
Chả lẽ biển báo giao thông xứ mình không có cái hình vẽ đèn chiếu gần như hình của Cụ "DUALE" ở trên sao ta ??!! Chỉ cần cái hình đơn giản như vậy thì ai nhìn cũng hiểu, chứ đâu cần phải vẽ cả cái xe to đùng lại sinh ra khó hiểu nhể ???

@ Bác Lạc Hậu (nick lạ nhỉ): cám ơn bác đã đồng cảm.
Nếu chỉ vì cái bảng này thôi thì mình không vạch lá tìm sâu làm gì. Nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều thôi. Theo quan điểm (chủ quan) của mình, khi đi đến một nơi nào đó, quan sát cách tổ chức giao thông của họ, ta sẽ có được đánh giá ban đầu, nhưng khá chính xác về trình độ tư duy, khả năng sáng tạo, và dĩ nhiên, tâm huyết của nhà quản lý.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.991
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
trungdk nói:
LẠC HẬU nói:
congduale nói:
Chắc là cũng tuỳ theo nước hay sao đó bác trungdk ơi: Chứ nước này em thấy có để biển bật đèn Cos trước khi vào hầm nè. Chỉ có điều trên biển báo trước khi vào hầm Thủ Thiêm của mình: Chữ ghi trên biển là đèn chiếu gần mà cái hình đi theo thì giống như là đèn chiếu xa.
Chả lẽ biển báo giao thông xứ mình không có cái hình vẽ đèn chiếu gần như hình của Cụ "DUALE" ở trên sao ta ??!! Chỉ cần cái hình đơn giản như vậy thì ai nhìn cũng hiểu, chứ đâu cần phải vẽ cả cái xe to đùng lại sinh ra khó hiểu nhể ???

@ Bác Lạc Hậu (nick lạ nhỉ): cám ơn bác đã đồng cảm.
Nếu chỉ vì cái bảng này thôi thì mình không vạch lá tìm sâu làm gì. Nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều thôi. Theo quan điểm (chủ quan) của mình, khi đi đến một nơi nào đó, quan sát cách tổ chức giao thông của họ, ta sẽ có được đánh giá ban đầu, nhưng khá chính xác về trình độ tư duy, khả năng sáng tạo, và dĩ nhiên, tâm huyết của nhà quản lý.
Nhận xét tuyệt vời, theo em là bậc thầy mới nói ra được.
080402cool_prv.gif
41.gif

Đành chấp nhận hưởng thụ những cái mình đang có cho nó "thỏa mãn" vậy. Muốn hơn cũng ... phải từ từ đó mà.
@Lạc Hậu: hình minh họa mà bác "ước" giá như mà được áp dụng thì gọn gàng dễ hiểu biết mấy!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
trungdk nói:
ocnnnet nói:
Tại hình vẽ không chuẩn nên bác chủ mới théc méc vậy thôi, đúng không bác chủ?

Đúng rồi bác ạ, mình hơi buồn (xen lẫn ngạc nhiên) vì có bạn không hiểu vấn đề mình đặt ra. Chắc là tại cách đặt vấn đề của mình... có vấn đề :) Nếu đúng như vậy thì mình sẽ rút kinh nghiệm (nói dễ hiểu hơn...)

Không có gì buồn, vì chuyện như thế người ta quen rồi. Nói lấy được, và làm lấy có ấy mà. Tất cả được xem là "sáng tạo" hay gì đó có thể to tát hơn nữa kia. Tuy không là hiện tượng bất thường nhưng những chuyện ấy nhiều quá, nên được xemla2 chuyện nhỏ. Đề cập đến có khi xem là vớ vẩn, to hơn là thành dở hơi luôn. Đừng mong mọi chuyện chỉn chu khi trách nhiệm giờ nhẹ như "lông hồng". Cuôi tuần bưởi bồng hay nhậu cho vui đời đi bác.:D
 
Hạng C
8/11/11
720
69
43
48
âu dương lâm,q.8,hcm
sáng nay chủ nhật 4/12: em đi wa hầm thấy 10 xe 2 bánh wa hầm thì tới 8xe ko bật đèn: tính ra XXX mình cũng dể nhỷu, hay chác nhiều quá ko biết phạt ai.
Còn 4b
 
Hạng D
21/6/10
1.660
759
113
Em hiểu và cũng đồng ý với bác chủ là cái biển này có thể vẽ tốt hơn được (vẽ dải sáng chiếu xuống) nhưng ý em là cái biển này đã khá tốt theo thực trạng Việt Nam (có chữ lớn hướng dẫn, được tuyên truyền rầm rộ trên báo đài, và thực ra cũng khó mà hiểu nhầm - vì thông thường chả có chỗ nào bắt chiếu xa). Còn so với nước ngoài thì em không dám bàn, vì bàn không bao giờ hết.