Hạng D
3/9/08
4.595
49.413
113
Trình độ của cái ông GTVT nó chỉ có tới đó. Mong các bác thông cảm.:D
* Theo em khi một người tham gia giao thông lạ bất kể ở đâu tới nếu thấy biển báo/hình vẽ cho nghiêm túc dễ hiểu thì hiệu quả chấp hành luật luôn tốt hơn.
- Biển báo vạch chỉ đường ở vn thì vô tội vạ. Chẳng biết đâu mà lần, nói chung là chưa nhất quán được.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/5/07
1.346
15.800
113
Biển do giao thông công chính cắm. Nhưng tiền phạt do CSGT thu
 
Hạng B2
12/12/07
310
244
63
hôm nay em đi qua hầm, loay hoay cả buổi mới tìm được lối vào và cũng chả đọc được cái biển báo hay hướng dẫm dọc đường nào vì chữ nhỏ mà lại nhiều, đọc không kịp nhưng em vẫn làm đúng quy định bật đèn, mở đài AM 5xx, tốc độ 60km/h...tất cả thông tin trên em cập nhật từ OS :cool:
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.452
113
đây
tonjohn nói:
Dạo này nhiều thớt thừa wá
dạ, chính xác là quá thừa...

biển báo là để nhắc nhở, còn lái xe thì theo cái nhắc nhở đó mà vận hành, một số biển báo không có hoặc chưa có quy cách nên vẽ thế nào là việc của GTCC, một khi mình đã hiểu là "vào hầm phải bật đèn" thì nên tự hiểu bật đèn cos hay far, đừng bắt lỗi cái nét vẽ trên biển báo mà nói người ta "gài" (em chửa thấy cái biển báo hay luật nào yêu cầu bật đèn far bao giờ), nếu có những gì trái ngược với quy tắc thông thường thì người ta sẽ vẽ và cảnh báo rất cụ thể như: đèn đỏ xe 2 bánh được phép rẽ phải, hoặc mũi tên chỉ cho phép chạy ngược bên (chạy bên trái như khúc PDP -> Đào Duy Anh)

em xin lỗi, nếu cứ theo hình vẽ thì em chả thể nào liên tưởng cái hình trên bảng cấm dừng/ cấm đậu xe với hành động thực tế...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
tuanle nói:
tonjohn nói:
Dạo này nhiều thớt thừa wá
dạ, chính xác là quá thừa...

biển báo là để nhắc nhở, còn lái xe thì theo cái nhắc nhở đó mà vận hành, một số biển báo không có hoặc chưa có quy cách nên vẽ thế nào là việc của GTCC, một khi mình đã hiểu là "vào hầm phải bật đèn" thì nên tự hiểu bật đèn cos hay far, đừng bắt lỗi cái nét vẽ trên biển báo mà nói người ta "gài" (em chửa thấy cái biển báo hay luật nào yêu cầu bật đèn far bao giờ), nếu có những gì trái ngược với quy tắc thông thường thì người ta sẽ vẽ và cảnh báo rất cụ thể như: đèn đỏ xe 2 bánh được phép rẽ phải, hoặc mũi tên chỉ cho phép chạy ngược bên (chạy bên trái như khúc PDP -> Đào Duy Anh)

em xin lỗi, nếu cứ theo hình vẽ thì em chả thể nào liên tưởng cái hình trên bảng cấm dừng/ cấm đậu xe với hành động thực tế...

Bài viết này trên VNEpress cũng thừa thải nốt (Bác Cá Mập đã có link)
screenhunter03dec052158.jpg


Đồng ý với 2 bác này, nhưng xin bổ sung là dường như những comment thừa thải cũng nhiều không kém.
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.452
113
đây
Cá mập nói:
Có phóng tinh viên chôm ý tưởng của OS nè các bác:
SMOKIN.GIF

http://vnexpress.net/gl/x...-do-tai-ham-thu-thiem/
chôm nhưng ngu bác à... đương nhiên quy định qua hầm thì dài, bảng thì có hạn, chữ nhỏ phải dừng lại đọc, nếu không muốn đọc phải tìm hiểu thông tin qua các kênh thông tin khác trước khi muốn qua hầm, cái đó nó thể hiện ý thức khi tham gia giao thông khi qua các công trình có tính chất quan trọng!

làm gì có cái kiểu rủ nhau chui hầm xe nó ra thế nào dù nhu cầu lưu thông là không hề có, bất chấp phân làn, bất chấp kẹt xe, bất chấp các quy định và biển báo... rồi mói móc các khiếm khuyết để... chửi. Ngay cả đến vợ em hốm trước đang đi ngoài XL HN tự dưng bảo em "mình chui hầm TT xem thế nào" em bảo "dở hơi à, tự dưng chui vào đó làm gì, đó đâu phải nơi tham quan, ngắm cảnh"... Gấu nhà em có nick trên OS đấy, em mà nói sai, chặt đầu lão couto đi
24.gif
 
Hạng D
21/5/09
1.087
70
48
Hầm này ngắn còn đỡ, nhỡ đi hầm Hải Vân dài 6,3km mới chui vào hầm mà gặp em tải nặng + đời cô Lựu nữa đi trước thì thâu rầu :oops:, chỉ có bò < 30km/h.., chán như con gián..ngay đoạn giữa hầm quạt quay vù vù, khói xe như sương mù đen mịt mù…
21.gif
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
tuanle nói:
Cá mập nói:
Có phóng tinh viên chôm ý tưởng của OS nè các bác:
SMOKIN.GIF

http://vnexpress.net/gl/x...-do-tai-ham-thu-thiem/
chôm nhưng <span style=""color: #0000ff;"">ngu</span> bác à... đương nhiên quy định qua hầm thì dài, bảng thì có hạn, <span style=""color: #ff0000;"">chữ nhỏ phải dừng lại đọc</span>, nếu không muốn đọc phải tìm hiểu thông tin qua các kênh thông tin khác trước khi muốn qua hầm, cái đó nó thể hiện ý thức khi tham gia giao thông khi qua các công trình có tính chất quan trọng!

Cách làm màu đỏ rất phù hợp cho những người màu xanh (cả người dựng bảng và người đọc bảng). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nên qui hoạch một bãi dừng xe trước cái bảng này.

Hzài, cứ thế này thì không biết khi nào mới tiến lên "công nghiệp hóa, hiện đại hóa"!

Những người có ý thức chấp hành và luôn muốn chấp hành tốt, họ luôn để tâm quan sát, vì vậy phát hiện những điều bất hợp lý, hoặc hiểu ngay khi có người khác đề cập đến. Còn ngược lại thì... thật khó để đồng cảm.

Thôi thì báo chí đã mổ xẻ hết rồi, cũng đúng là thừa thải thôi, vì chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Xin phép CLOSE nhé.