Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
đi xuyên việt nhiều ngày vụ quần áo sắp xếp sao cho hợp lý vậy bác, có giặt ủi j ko
À đúng rồi, về vụ quần áo này mình cũng rút tỉa được ít kinh nghiệm.

Một là, trước khi đi nên sắp xếp quần áo của mỗi cá nhân hoặc cả nhà vào 1 túi nylon zip theo từng ngày (bao gồm quần áo để ngủ, quần áo cho ngày hôm sau, phụ kiện...), nếu cẩn thận nữa thì xếp vào vali hoặc túi lớn theo kiểu FILO (first in last out). Khi đến KS thì chỉ lấy bỏ vào ba lô nhỏ hay túi tote xách lên phòng thôi. Như vậy, vừa đỡ phải mang vác nhiều mà dễ quản lý được "tồn kho"/ "nhu cầu" để xem có phải giặt hay không.
Hai là, không nên đem quá nhiều quần áo (trừ mấy chị em phụ nữ thì mình không có ý kiến, chứ cánh đàn ông thì không cần), đợt rồi mình chỉ phải giặt ủi 1 lần cho cả hành trình (vì nhà mình đem nhiều đồ quá, hơn nữa trời rét nên có thể ít thay quần áo hơn). Tại các thành phố lớn hoặc có hoạt động du lịch nhiều thì đều có các dịch vụ giặt ủi lấy ngay hoặc 24h. Khi đến 1 nơi nào đó, mình tìm trên Google trước, có thể liên hệ điện thoại để hẹn giờ với bên dịch vụ. Nhận phòng KS xong là đem đồ đến cho họ, tất cả quần áo của nhà mình bỏ vào 1 hoặc 2 túi nylon để tránh thất lạc, nhưng thường thì họ sẽ giặt riêng đồ của từng khách trên 1 máy nên cũng không ngại. Sáng mai đi ăn sáng xong ghé lại là đã có thể lấy lại rồi, rất thuận tiện. Giá cả thì khoảng 15-20k/ 1 kg (gom đủ 1 mẻ 6-8kg là đẹp).
Ba là, đối với đồ lót, có thể mua loại dùng 1 lần cũng rất tiện, thay ra là bỏ không lo giặt giũ gì.
Bốn là, nếu đi vào mùa lạnh thì đồ giữ ấm của cả nhà có thể bỏ chung vào 1 túi riêng (không để chung với quần áo thông thường), đến chỗ nghỉ là xách vào (vì nó nhẹ), tối mà lạnh nữa còn có đồ để mặc thêm.
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.358
113
Sài Gòn
đi xuyên việt nhiều ngày vụ quần áo sắp xếp sao cho hợp lý vậy bác, có giặt ủi j ko
Mang theo tầm 5-7 ngày, rồi còn khoản 1 ngày áo thì chiều ghé tỉnh nào đó, bỏ giặt sáng lấy. Kinh nghiệm là ghé những thành phố nhỏ sẽ giặt rẻ và nhanh hơn mấy TP lớn
Bấm google là nó ra chỗ giặt à
 
Hạng B2
8/4/19
427
367
66
À đúng rồi, về vụ quần áo này mình cũng rút tỉa được ít kinh nghiệm.

Một là, trước khi đi nên sắp xếp quần áo của mỗi cá nhân hoặc cả nhà vào 1 túi nylon zip theo từng ngày (bao gồm quần áo để ngủ, quần áo cho ngày hôm sau, phụ kiện...), nếu cẩn thận nữa thì xếp vào vali hoặc túi lớn theo kiểu FILO (first in last out). Khi đến KS thì chỉ lấy bỏ vào ba lô nhỏ hay túi tote xách lên phòng thôi. Như vậy, vừa đỡ phải mang vác nhiều mà dễ quản lý được "tồn kho"/ "nhu cầu" để xem có phải giặt hay không.
Hai là, không nên đem quá nhiều quần áo (trừ mấy chị em phụ nữ thì mình không có ý kiến, chứ cánh đàn ông thì không cần), đợt rồi mình chỉ phải giặt ủi 1 lần cho cả hành trình (vì nhà mình đem nhiều đồ quá, hơn nữa trời rét nên có thể ít thay quần áo hơn). Tại các thành phố lớn hoặc có hoạt động du lịch nhiều thì đều có các dịch vụ giặt ủi lấy ngay hoặc 24h. Khi đến 1 nơi nào đó, mình tìm trên Google trước, có thể liên hệ điện thoại để hẹn giờ với bên dịch vụ. Nhận phòng KS xong là đem đồ đến cho họ, tất cả quần áo của nhà mình bỏ vào 1 hoặc 2 túi nylon để tránh thất lạc, nhưng thường thì họ sẽ giặt riêng đồ của từng khách trên 1 máy nên cũng không ngại. Sáng mai đi ăn sáng xong ghé lại là đã có thể lấy lại rồi, rất thuận tiện. Giá cả thì khoảng 15-20k/ 1 kg (gom đủ 1 mẻ 6-8kg là đẹp).
Ba là, đối với đồ lót, có thể mua loại dùng 1 lần cũng rất tiện, thay ra là bỏ không lo giặt giũ gì.
Bốn là, nếu đi vào mùa lạnh thì đồ giữ ấm của cả nhà có thể bỏ chung vào 1 túi riêng (không để chung với quần áo thông thường), đến chỗ nghỉ là xách vào (vì nó nhẹ), tối mà lạnh nữa còn có đồ để mặc thêm.
e cảm ơn bác nhiều nhé, tết rồi em đi miền trung 1 người 1 vali cứ đến ks dọn lên xuống cũng mệt, e rút kinh nghiệm cho tour sau
 
Hạng B2
8/4/19
427
367
66
Mang theo tầm 5-7 ngày, rồi còn khoản 1 ngày áo thì chiều ghé tỉnh nào đó, bỏ giặt sáng lấy. Kinh nghiệm là ghé những thành phố nhỏ sẽ giặt rẻ và nhanh hơn mấy TP lớn
Bấm google là nó ra chỗ giặt à
e cảm ơn bác alves , năm nào nhà bác cũng đi nên có nhiều kinh nghiệm
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
19/10/13
426
4.557
93
À đúng rồi, về vụ quần áo này mình cũng rút tỉa được ít kinh nghiệm.

Một là, trước khi đi nên sắp xếp quần áo của mỗi cá nhân hoặc cả nhà vào 1 túi nylon zip theo từng ngày (bao gồm quần áo để ngủ, quần áo cho ngày hôm sau, phụ kiện...), nếu cẩn thận nữa thì xếp vào vali hoặc túi lớn theo kiểu FILO (first in last out). Khi đến KS thì chỉ lấy bỏ vào ba lô nhỏ hay túi tote xách lên phòng thôi. Như vậy, vừa đỡ phải mang vác nhiều mà dễ quản lý được "tồn kho"/ "nhu cầu" để xem có phải giặt hay không.
Hai là, không nên đem quá nhiều quần áo (trừ mấy chị em phụ nữ thì mình không có ý kiến, chứ cánh đàn ông thì không cần), đợt rồi mình chỉ phải giặt ủi 1 lần cho cả hành trình (vì nhà mình đem nhiều đồ quá, hơn nữa trời rét nên có thể ít thay quần áo hơn). Tại các thành phố lớn hoặc có hoạt động du lịch nhiều thì đều có các dịch vụ giặt ủi lấy ngay hoặc 24h. Khi đến 1 nơi nào đó, mình tìm trên Google trước, có thể liên hệ điện thoại để hẹn giờ với bên dịch vụ. Nhận phòng KS xong là đem đồ đến cho họ, tất cả quần áo của nhà mình bỏ vào 1 hoặc 2 túi nylon để tránh thất lạc, nhưng thường thì họ sẽ giặt riêng đồ của từng khách trên 1 máy nên cũng không ngại. Sáng mai đi ăn sáng xong ghé lại là đã có thể lấy lại rồi, rất thuận tiện. Giá cả thì khoảng 15-20k/ 1 kg (gom đủ 1 mẻ 6-8kg là đẹp).
Ba là, đối với đồ lót, có thể mua loại dùng 1 lần cũng rất tiện, thay ra là bỏ không lo giặt giũ gì.
Bốn là, nếu đi vào mùa lạnh thì đồ giữ ấm của cả nhà có thể bỏ chung vào 1 túi riêng (không để chung với quần áo thông thường), đến chỗ nghỉ là xách vào (vì nó nhẹ), tối mà lạnh nữa còn có đồ để mặc thêm.
Một cách khác nữa là khoảng giữa hành trình kiếm chỗ khách sạn hay căn hộ có máy giặt sấy luôn cho tiện và chủ động phân loại đồ theo màu giặt.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 16:

Sáng dậy, ăn sáng tại homestay với món cháo canh Quảng Bình (nghe tên tưởng là ăn cháo nhưng thực ra lại là sợi bún, họ nấu cùng với nước dùng ngay từ đầu cho sôi lên). Tạm biệt Phong Nha với phong cảnh nên thơ và những con người dễ mến, nhà mình lên đường về Huế.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross


Chạy xuôi theo đường HCM (QL16 rồi qua QL9B rồi lại chuyển sang QL15) qua các địa danh như đền thờ và lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh, bến phà Long Đại, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn...Đường tốt, ít xe hơn QL1A. Sau 2,5h chạy xe, đến Cam Lộ, nhà mình rẽ vào Tp Đông Hà tìm chỗ ăn trưa thay vì lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đường Hồ Chí Minh, hình ảnh trích xuất từ camera hành trình.

Sau đó, tiếp tục theo QL1A về Quảng Trị, ghé tham quan Thành cổ, thánh địa La Vang
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đứng trên cổng thành phía Nam nhìn ra đường Lý Thái Tổ
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đài tưởng niệm trận chiến 81 ngày đêm năm 1972.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Một đoạn tường thành bằng gạch được xây từ thời nhà Nguyễn (cách đây 200 năm) chứng kiến biết bao dấu tích lịch sử, còn lỗ chỗ vết đạn pháo của chiến tranh.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trung tâm hành hương Đức mẹ La Vang

Đến 2h30 chiều thì nhà mình đã đến kinh thành Huế, gửi xe ở bãi ô tô bên trái (vào lối cửa Quảng Đức) rồi đi bộ lên kỳ đài, xuống Ngọ Môn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ở đây chơi, ngắm người đi chơi, tập chạy bộ đến 5h chiều thì về check in khách sạn Sline, 37 Nguyễn Công Trứ (khách sạn mini, nội thất mới, sạch sẽ). Vì là khách sạn nhỏ nên có điều bất tiện là phải đậu xe ngoài đường (ngày chẵn/lẻ) hoặc gửi xe ở bãi xe đối diện (có thu phí), tuy nhiên rất gần cầu Tràng Tiền, khu phố đêm với nhiều quán ăn chỉ trong phạm vi 1km.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Tối đến, nhà mình đi ăn đủ các loại bánh Huế ở quán Hàng Me (12 Võ Thị Sáu), đi dạo khu phố đêm (toàn các bar/pub nhỏ kiểu như khu Bùi Viện), lang thang ra cầu Tràng Tiền ăn kem hóng gió (nhà mình không đi thuyền sông Hương vì lần trước đến Huế đã trải nghiệm rồi, đợt này thấy cũng ít khách đi), lại đi ăn chè Hẻm nổi tiếng (29 Hùng Vương) rồi tối muộn thì lại về ăn pad Thái ở quán Chaleng (19 Nguyễn Công Trứ). Nói chung, ở Huế thì không thiếu chỗ ăn ngon, những chỗ này mình ăn thấy vừa rẻ vừa ngon lại gần khách sạn nữa. Ngoài ra còn mấy quán bún bò nữa, nhưng chắc để sáng mai chứ trong một buổi tối không ăn nhiều quá được.

Về đến khách sạn, bạn lễ tân chạy ra nói mình đánh con xe sang phía đối diện đậu giúp vì ngày mai là ngày chẵn, không đậu bên này được, :). Kết thúc một ngày nhẹ nhàng cũng như tính cách con người ở đây vậy.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 17:

Sáng thức dậy ngắm nhìn dòng người hối hả đi chợ, đi làm từ ban công khách sạn. Sau đó cả nhà xuống đường đi ăn bún bò Thủy ở đối diện KS, nói chung là khá ngon, tô đầy đủ 50k nhiều topping nhưng có vẻ phù hợp cho khách du lịch chứ không hẳn là cho dân địa phương (nếu muốn ăn đúng kiểu dân địa phương, theo mình là hãy vào trong chợ như chợ An Cựu, mùi vị tô bún bò đậm đà đặc trưng và đặc biệt là cay xé lưỡi :p).

Do các địa điểm như Đại nội, lăng các vua, chùa chiền ở Huế nhà mình đã đi rồi nên lần này chỉ ghé thăm 1 nơi có quy mô khiêm tốn hơn là cung An Định, nép mình bên dòng sông An Cựu. Cung An Định vốn xưa kia là nơi vua Khải Định dùng làm cung điện riêng từ khi còn là Thái tử, sau năm 1945 thì vua Bảo Đại cũng chuyển từ Hoàng cung ra sống ở đây một thời gian. Theo thời gian, chỉ còn lại 3 công trình kiến trúc tương đối nguyên vẹn là cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cổng chính
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đình Trung Lập (hình bát giác) có pho tượng vua Khải Định bằng đồng, tỉ lệ 1:1 và tòa nhà 3 tầng lộng lẫy phía sau là lầu Khải Tường.
Bên trong lầu Khải Tường có 06 bức tranh tường rất đẹp, theo kiểu thường thấy ở các lâu đài Pháp cổ. Tuy nhiên, du khách chỉ được chiêm ngưỡng chứ không được chụp ảnh bên trong lầu Khải Tường, nơi từng là bối cảnh trong MV của Hòa Minzy.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Sân sau cung An Định, vốn là nhà hát Cửu Tư đài nhưng đã sụp đổ, hiện nay là một khu vườn bạch trà theo phong cách châu Âu do đoàn làm phim Gái già lắm chiêu 5 xây dựng làm bối cảnh cho phim và tặng lại cho Huế.

Khoảng 9h30 nhà mình rời Huế, theo QL49 ngược dòng sông Hương để lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trước mặt kia là vườn quốc gia Bạch Mã.

Qua khỏi nút giao Hòa Liên, có 1 đoạn đường khá xấu do tuyến cao tốc này vẫn chưa thi công xong. Đến đoạn tiếp nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhà mình ghé cây xăng Petrolimex số 21 để đổ đầy bình xăng, xả nước và kiếm chút gì ăn lót dạ vì muốn chạy thẳng về Quy Nhơn luôn. Lưu ý: đây là cây xăng duy nhất trên đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 139km nên mọi người nên đảm bảo đủ xăng trước khi vào cao tốc nhé. Đi hết cao tốc, ra lại QL1A chạy tiếp 1 hơi về đến thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, nhà mình mới vào làng bánh xèo Hoài Đức để ăn trưa lúc 2h30 chiều.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Quán bánh xèo Hồng Đào có từ hơn 30 năm trước. Bánh xèo nhỏ, giòn, thơm, nhân tép cuốn bánh tráng ăn với rau sống chấm nước mắm rất ngon.

Ăn "trưa" xong, tiếp tục theo QL1A đến Gò Găng rồi rẽ trái vào con đường mới mở song song QL19B, nối QL1A vào Khu kinh tế Nhơn Hội, vòng qua cầu Thị Nại về đến KS Phương Đông, thành phố Quy Nhơn lúc 5h chiều.

Tối đến, nhà mình đi ăn bún chả cá Ngọc Liên (379 Nguyễn Huệ), dạo phố ẩm thực đêm, cà phê rồi về ngủ sau một ngày chạy một mạch hơn 8h.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
 
  • Like
Reactions: ciclo and Alves
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 18 (ngày cuối):

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Sáng dậy đi dạo bãi biển Quy Nhơn, quảng trường Nguyễn Tất Thành rồi ghé ăn sáng ở Four Seasons Quy Nhơn. Do Quy Nhơn mình cũng đi nhiều lần rồi nên không đi các điểm tham quan nữa, về KS thu xếp hành lý để về Nha Trang theo kế hoạch.

Mình dự định đi QL1D qua khu công viên khoa học, không hiểu sao chị Google lại dẫn mình leo dốc Mộng Cầm thay vì đi đường Tây Sơn. Đi vào con đường dốc mà chỉ đủ 1 làn xe ô tô, vừa chạy vừa hồi hộp sợ có xe ngược chiều. Cũng may là đoạn này ngắn nên mình nhanh chóng ra được QL1D, vào đèo Quy Hòa. Đi ngang qua công viên khoa học ở Ghềnh Ráng thì được biết họ chỉ mở cửa cho khách lẻ tham quan 2 ngày cuối tuần thôi, thế là đành hẹn dịp khác vậy.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

QL1D cũng khá là đẹp, vắng xe.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Qua cầu Bình Phú, nhập vào QL1A trở lại, chạy đến trưa là vào hầm Đèo Cả...
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

và hầm Cổ Mã cách đó không xa...

Đến khoảng 1h chiều, nhà mình về đến thị xã Ninh Hòa, ghé quán nem quen thuộc, Nem Bà Năm (đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh) để ăn trưa. Nhà mình rất thích ăn ở đây, không gian quán rộng rãi, đậu xe thoải mái, khu vệ sinh sạch sẽ còn đồ ăn thì hợp khẩu vị, nước chấm ngon, nem khách đặt mới nướng. Có điều là, Ninh Hòa nắng nóng quá mà lại ít cây xanh.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nếu về Nha Trang thì chưa tới 3h mà mọi người đều nôn về nhà, thế là mình quyết định chạy thẳng luôn, không ghé Nha Trang nữa.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Những cánh đồng điện gió ở Ninh Thuận.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Về đến nhà hàng biển Vĩnh Hảo lúc 5h chiều, vừa kịp ngắm hoàng hôn và dừng ăn tối trước khi lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Thư giãn trên bãi biển vắng người.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ăn xong trời cũng vừa tắt nắng, về nhà thôi.

Sau hơn 3h đạp ga thì nhà mình đã về đến nhà lúc 21h30, kết thúc chuyến đi tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ, an toàn và khoẻ mạnh trên con xe Cà rốt quốc dân. Cảm nhận chung về con xe này, đối với người cầm lái như mình thì hoàn toàn hài lòng, tiết kiệm xăng, chạy đầm, cảm giác lái tốt hơn Ỉn hay Phò nhiều (không bằng HRV hay Focus) tuy nhiên người ngồi hàng ghế sau thì có thể bị mệt, say xe khi đổ đèo.

Mong rằng sẽ sớm có dịp tiếp tục cung Tây Bắc, cung Trường Sơn - Tây Nguyên với em nó.

Cám ơn các bác đã theo dõi post của mình và chúc cho những ai có mong muốn đi xuyên Việt nhưng chưa sắp xếp được thì sẽ sớm thực hiện được chuyến đi của mình trong năm nay.
 
Hạng B2
8/4/19
427
367
66
Đi đi bạn, nếu dư dả thời gian thì đi bằng đường ven biển, về bằng cao tốc là đẹp cây bài.
Đọc bài bác tết này em làm tour nữa miền trung 6 ngày 5 đêm đã có những trải nghiệm tuyệt vời và là tiền đề để đi ra tới Tây và Đông Bắc

Khi đi chủ yếu ven biển nhiều, khi về full QL1A nên phí cầu đường 1.1tr
em đi Civic 2018 1.8 quãng đường 2k km, xăng đổ gần 3tr , trung bình 6.5 lit/100km

Cung đường Long Thành - Nha Trang - Tuy Hòa - Quy Nhơn - Hôi An - Đà Nẵng
M1 2h chiều xuất phát từ Long Thành ngủ đêm Nha Trang
M2 thì ghé Tuy Hòa đi cung ven biển Vũng Rô ra đến Quy Nhơn đi QL1D
M3 sáng đi ven biển từ Kỳ Co qua cảng Đề gi đến Tam Quan ngủ đêm Hội An tham quan Phố Cổ
M4 thì ra Đà Nẵng chơi, dạo phố và thưởng thức ẩm thực
M5 từ 11h chùa Linh ứng đap 1 lèo đến Tuy Hòa 20h ăn bánh canh hẹ, xong chạy xuyên đêm Biên Hòa Đồng Nai ( khuya nên hơi đuối ghé cây xăng nghỉ 4 lần, lần 15p ) ,8h sáng M6 có mặt
1 tài , 2vc và 1 bé 9 tuổi và 13 tháng tuổi
 
  • Like
Reactions: okelah