Fishing Club Hành xác...

Hạng B2
3/10/12
138
52
28
47
Lâu qua ko thấy các bác OS Fishing câu kéo jì hết.... Byt_Em tui có chuyến đi Bình Đại vừa rồi.... úp các bác xem chơi coi như ra mắt diễn đàn OTOSAIGON

3h sáng Thứ 7(13/10) lò mò bò dậy, 3h30 lên xe đến Chợ đầu mối Thủ Đức rước thêm Cu Em. Thế là Bình Đại thẳng tiến. Đến Bến Lức thì mưa lâm râm nên nhớ câu..
Trời mưa lâm râm ướt dầm bụi hẹ
Con gái xóm này bỏ mẹ theo trai
Qua Gò đen là phải mặc áo mưa thôi.... và cứ thế dầm trong mưa cả 100 cây số mới mò đến chợ Đê Đông! HaizzzzChưa hết, mưa quá ko nghe đc điện thoại, đến nơi mở ra xem thì.... Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ lúc 5h sáng, đọc tiếp thấy cái tin nhắn. " Anh ơi hôm khác đi, hôm nay mưa quá với lại có chút lộn xộn nên không xuông Đầm được", Sặc! gì thế này trời? Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, dâm mưa lâu..người teo nhách thế mà phòng to như Sumo.
Ăn tô hủ tiếu ko vô, cà phê thì nhạt như nước ốc! Gọi thì... thôi A ghé nhà Em đi, chơi tý. Mình đang loay hay xuống Đầm khác.... nghe nói vậy thôi ghé chút xem sao. Thì cũng trà cũng nước.... Thôi AE lâu ko gặp nhau mà mưa to thế này có xuống đầm câu cung ko được để em nói bà xả chiên ít cá AE mình uống mấy lon Beer.
Ừ thì mưa cũng chẳng câu được, về cũng không. Ông bà ta bảo... trong cái rủi có cái may, lần này đúng thiệt. Nhờ thằng bé con chạy mua thùng beer, thì mồi màn cũng lên
mâm.
kJdR1NhiPVPwwPFw2AGQbA.jpg
yXSF8SgvEPJe1BowsAoBCw.jpg
J60zHVPVZpvTDQfEQkTPOg.jpg
8OJwhRk6xGP3cCaAP0EN5g.jpg
cs.MB.kshAdKZgZWoZCszg.jpg
M8jyYvq0l4ZCvTrZ8jQEHg.jpg

Rượu vào thì lời ra..... và cứ thế. Đến 12h trưa thì trời hững nắng, hàn thuyên chuyện nhậu thì lại gặp bác chủ dễ thương vui tính.... cũng giao(beer) rùi cũng lưu(số đt). Cu Em thì với Cu chủ Đầm cứ vẫn thao thao .... thế rồi. Hôm nay Em bỏ mần... xuống đầm rồi câu rồi nhậu tiếp Anh ơi.Chỉ chờ có thế.... vậy là nhờ cu con tiếp ứng thêm beer.Xuất phát thôi.
MstkJAp1KRPWKzhU5tmJ9w.jpg
MaOVhLcwPcGnCAYPHAyl_g.jpg
zwUaJQCWUWJPmS9mfsDp1g.jpg
tybv3jVBmBaWo_34VHydSw.jpg
KkEemyYlIIZupLSN9pBJ7g.jpg


Đến nơi, soạn cần câu kéo.... vừa bắt 2 con Chét thì.... alo. Có món Kỳ đà xào lăn, Dượng Tư thăm bẫy hồi sáng, mình vào tiếp tục Anh ơi. Chơi thì chơi, đó giờ chưa thằng nào ngại thằng này!Ta lại điểm danh....
8VwcqPHfAtNRueK5kTc.tg.jpg
dLX9TuHfIrgiMOM1lmES_Q.jpg
ShSPudAHd9njmvxwDgKl2A.jpg

Đến 7h thì ko còn giọt beer... cũng là lúc giải tán. Cũng vẫy cũng chào cũng đưa cũng đón mấy bận.... bận nào mình cũng té dzãnh dzò! Trông trước trông sau cứ như là thợ cày vụ lúa Xuân. Thay bộ đồ vía xong. Co quắp vào chiếc võng mà ... hò sông Tiền sông Hậu. Tầm 8-9h gì đó, Chủ đầm, anh ơi dây ăn cơm để có sức mà..... ngủ. Gọi 5 lần 7 lược mới mò dậy.Ôi, ruột đau như cắt..... bụng đói cồn cào. Nhào vô nồi cơm với chảo tôm kho mặn mà chiến như bỏ đói 3 ngày!
HLmfo5oDi6wZYWPt4GVCww.jpg
aM4SScEtMljdwX2d1vpQTg.jpg

Trên thì đèn dầu mờ ảo, dưới thì muỗi đốt như kim tiêm! Vèo cái 3 thằng quất sạch. .... Lại ngủ! Nằm chưa nóng lưng thì trời mưa như trút, bụng thầm bảo dạ.... mày no rồi, ráng ngủ lấy sức rồi sáng mai về...chứ câu với kéo kiểu gì.
Nghĩ được đến đó là thôi, thẳng lưng trên giường tiếp tục câu hò Nam bộ. Cứ nghĩ là sẽ được đến sáng, nhưng ông trời chẳng cho yên. Cu Em nằm bên hết giơ tay ôm đến dạng chân ra gác... Trời Hành là phải mà.Tầm giờ Gà dắt con đi đái thì cũng tạnh mưa và dứt ngủ.
Cu Em cũng no mắt....thế là xách cần đi chiến tiếp thôi. Ra đến cống, trời hơi hừng hừng, móc con tôm vào..... 5 phút sau, ụt 1 phát mất cái phao đèn.... Chưa kịp so dây thì cần cong vút, mobin ren rét như thể khô dầu.... và thế là. Chỉ mổi cái thẻo còn lại, lưỡi đi theo cá! Cu chủ đầm nghe vậy .... phán luôn. Hqua thằng em nó trong đầm, lên được con hơn 10kg chổ đó. Thôi, chắc là nó sống có đôi quen rồi, hnay mất 1 con đâm ra nó lồng lộn mà.... táp con tôm của mình cho bỏ ghét Ôi cá xảy là cá to!!!!!Lại đi bộ 200m sang đầm Chú 8 chiều hôm qua ngồi chung bàn nhậu. Đầm này tuy nhỏ mà dài, nghe đâu nó chừng cây số, ngang tầm 50m. Vị trí ưu tiên vẫn là miệng cống. Ôi thế là dật nè, kéo nè đóng nè..... 40 phút 2 thằng 5 con Tráp và 1 Chẽm.
lSlw578_1UlTJ9LSuWF7uw.jpg
IvrrKWI39J6OMpGJ0ig85w.jpg
H71jm8eyx5po3ajrcqyzag.jpg
aKon3KxAe7Q3TPYrL_yZbw.jpg


Về thôi anh ơi, bà dzì vừa qua đời, Em về đi đám ma cái. Thế là thu cần..... nhưng nhìn con sông thì phát nản... sao mà về đây?
hb6tbPtiIALG5GryZ9hf9Q.jpg

Thui thì cứ phải lội xình xuống rạch mà leo lên xuống. Tính ra cả đi lẫn về 2 ngày 1 đêm. Câu vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ. Hẹn lại Bình Đại vào mùa gió chướng.
Sài Gòn 10/2012.

Kỳ tới. Chuột đồng biên giới mùa lũ muộn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/10/12
138
52
28
47
Cồn Kẽm....
Theo như tái bút, định về Tây Ninh bắt chuột đồng mùa lũ... nhưng năm nay, lũ muộn lũ nhỏ nên cũng ko đi như dự định. Nên chắc là hẹn tiếp năm sau!
SMOKIN.GIF

Nghỉ lau ko câu kéo, cũng chẳng biết lam gì, tuổi thì già đi mà lười thể Thao nên thể Dục cũng kém hẳn! Thôi thì, rủ rê lên đường.
Sau lần trời hành vì cơn mưa cuối mùa ấy, Být Em tôi có thêm người bạn mới cũng là chủ 1 đầm tôm gần 10ha ở cồn Kẽm.
Như mọi lần, dù đã đi câu mấy năm trời nhưng lần nào cũng vậy, hễ sáng hôm sau đi câu thì tối hôm đó ko tài nào ngủ được giống như thời con nít được má cho đi dâu chơi là cứ miên man bồn chồn cả ngày hôm trước.

Đến nơi cũng tầm 9h sáng, vừa vào đến đầm thì .... thế này.
IMG-20121215-00018.jpg

IMG-20121215-00019.jpg

IMG-20121215-00020.jpg


Bác 5 chủ đầm, bảo.." Tao nói bác gái làm cái nồi cá Cháo cá Măng nấu chua, chờ Bây từ sáng đến giờ!"
Đấy, đôi khi cả đêm ko ngủ cũng vì cái tình người, câu có cá hay không không còn quan trọng nữa mà là.... được một chuyến dã ngoại về vùng quê của cái xứ dừa xứ biển. Được nghe các cựu binh tàu không số kể chuyện xưa và mắn "bọn" đời nay! Být tôi vẫn bâng khoan mỗi câu người cựu binh già nói. "Tao biết thời cuộc thế này lúc đó tao chỉ điểm cho địch nó bắn nát sọ cho rồi".

Ly đi qua đi lại 1 hồi thì 1/2 bình nước mắt quê hương cũng hết...Bọn tôi tranh thủ ra cần.... 12h trưa nắng chang chang...nhưng vì mắt bệnh ghiền cảm giác nên đành phơi nắng nhìn phao.
IMG-20121215-00025.jpg

IMG-20121215-00027.jpg


Cá cũng như người thôi, nắng quá cũng kiếm chổ mà núp....nên vắng lặng như tờ.... mồi quăng xuống kéo lên mấy bận vẫn còn nguyên. Thôi thì đi lòng vòng cái nhà chòi xem cảnh và vật.
IMG-20121215-00021.jpg

IMG-20121215-00023.jpg

IMG-20121215-00024.jpg


Tầm 2h Pm thì nước ào ào vào cống....
IMG-20121215-00034.jpg

IMG-20121215-00028.jpg


Và.... mùa gió chướng về thì toàn 1 loại..TRÁP.
IMG-20121215-00036.jpg


Cá Căn(Hồng vện) Bình Đại to số dzách! Con to tầm 4-5lạng thịt nó chả thua con nào.
IMG-20121216-00037.jpg


Thành quả ....
IMG-20121216-00038.jpg

IMG-20121216-00040.jpg


Con nước đầu tháng này.... gần như lớn nhất năm. Nước mênh mông nước tràng cả bờ đập... vì lớn quá cá cũng bơi đi tứ phía nên chỉ câu được đến 4h chiều, rồi lại ăn lại nhậu... cả đêm bì bỏm trong con nước sau đó.
Về đến Sài gòn tầm 2h trưa hôm sau... là đến phần oải nhất... Mần cá!
Mần xong phai chia ra từng bọc nilong ... an cái nào xả đông cái đó, chứ làm 1 cục, xả 2 lần cá hết ngon.
IMG-20121216-00042.jpg

IMG-20121216-00046.jpg


Mỗi người chọn cho mình 1 niềm vui, với tôi câu cá là môn chơi theo kiểu trời hành nhưng là thú vui bất tận. Được đi nơi này nơi khác, gặp được người nọ người kia... những câu chuyện đời của các cựu binh hay chuyện tếu lăm đặt trưng của từng vùng miền.... Thế là đủ!
 
Hạng B2
20/4/07
267
1
18
"Đến nơi cũng tầm 9h sáng, vừa vào đến đầm thì .... thế này" may vừa ăn sáng, ko thì ướt hết bàn phím ==> kiểu này câu cá chai, cá ly nhiều thời gian hơn câu tráp bác nhẩy :))
..Quá đã bác chủ
 
Hạng D
17/2/08
1.625
2
38
Da Nang City
trong đó tráp câu dễ thật, ngoài này tụi nó khôn cực kì, câu khó bỏ xừ, dùng đủ loại mồi thì may ra mới được 2-3 con
 
Hạng B2
3/10/12
138
52
28
47
Chào cả nhà, sáng nay ngủ dậy thấy cái đầu quay mồng mồng.... nhìn cái điện thoại thì ngày 21.12.2012, ơ không lẽ tận thế rồi sao...?!? Vỗ mặt véo tai thấy còn đau....hehe thì ra mình vẫn sống! Chả là tối qua đi làm về mấy cu cùng công ty bảo nhậu đi.... có chết cũng chết no...

Lên đến cty gặp ai cũng cười cười.... giống như kiểu được sống! :D
Mình cũng lân lân...thôi quyết định ngồi chơi nữa buổi ko lam jì! Nên lần từng cái ảnh đi câu xưa quyết định phọt 1 bài phóng sự cuối năm....

(Xin mượn lời bài thơ Quê Hương-của nhà thơ Giang Nam quê hương tôi)
Nhớ những buổi chiều trốn vợ đi câu
Té cầu ao...
Vợ bắt được....
Chưa mắng câu nào đã khóc.
Có cô gái nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Vợ giận anh rồi...... tối sang ngủ với em..


Být tôi lớn lên nơi vùng ngoại ô, nơi mà cuộc sống thuần nông với tay lấm chân bùn. Nhỏ thì ko biết nhưng lớn lên 1 chút thì .... chăn trâu, cắt cỏ, lớn nữa thì gặt hái ngày mùa..... rồi bắt chuột tát đìa... câu cá....
Những con mương cái bàu, con lạch vẫn cứ như in. Nên bây giờ đi câu nơi những vùng quê qua những con kênh, chiếc đò lòng tôi cứ nôn nao khó tả.
Có anh bạn hỏi tôi, hồ câu dịch vụ đầy ra đó sao ko đến mà câu đi chi hàng trăm cây số... Tôi cười bảo, tôi đi câu ko nhằm mục đích bắt cho được con cá mà tôi đi tìm tuổi thơ của tôi!
P1151074.JPG

P1151076.JPG

Những cây cầu gợi nhớ .... miền quê
PC180987.JPG

Nhớ mái trường....những ngày trốn học đi chơi...
Ngày đó, quê tôi cá nhiều lắm, có con lạch tầm 3m chiều dài nhưng bắt cả xô cá đủ loại... nào rô, trê.
Ngày đó đâu có biết câu, muốn bắt cá thì cứ đắp bờ ngăn lạch lại rồi tát rồi mò.... giờ biết đi câu thi ca thưa dần và quê tôi thì gần như ko còn con rô đồng, trê mén nào nữa cả mà thây vào đó là lủ khủ cá trê lai và rô phi!
PC180977.JPG

PC180974.JPG

PC180983.JPG

PC180984.JPG

P1151078.JPG

P1151085.JPG


Đi cả ngày.... nhìn trời nhìn mây có khi ngồi tủm tỉm một mình như mơ về thời thơ ấu..... và cũng vắt mồi giật cá được chừng này.
P1161115.JPG

PA110850.JPG


Địa thế quê tôi lưng giáp núi mặt hướng ra đồng, xa xa thì là biễn rộng. Núi miền trung chạy dài ra tới biển nên nó hình thành nhiều con suối dài hay sông nhỏ. Có điều cá ko nhiều nơi những con suối thác của Miền Đông.
Thác Ba Zọt không thể sánh với những thác khác nhưng xét về độ rộng thì thác tỏ ra vượt trội với những ghềnh đá chồng chất nối tiếp nhau trải dài tưởng chừng đến vô tận, và nơi có rất nhiều cá như cá Lăng, Leo, chạch lấu, bống tượng....
P8070022.JPG

P8070024.JPG

P8070031.JPG

P8070032.JPG

P8070035.JPG

P8070039.JPG

P8070040.JPG

P8070051.JPG


Rảo bước quanh thác vô tình bắt gặp lại loại quả ngọt mà ngay xưa ta vẫn hái, quả chín mọng ngọt thanh....
P8070041.JPG

P8070046.JPG

P8070050.JPG

Quê tôi thì gọi là trái Thù lù, có noi gọi là trái Lồng đèn...
Ôi nói đến cá Lăng suối thác Miền đông thì.... ko thể bỏ qua món này.
P8070036.JPG

Trốn vợ băng đồng lội suối để tìm lại tuổi thơ.... nghe sao mà..... giang nan quá....

Còn nữa...
 
Last edited by a moderator: