Hạng B2
7/10/04
172
0
16
Sài Gòn
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Trích đoạn: thanhmap

:mad: em xin báo cáo là hôm qua lúc em về cất xe vì sợ về trễ quá ông bảo vệ ngủ mất công kêu ổng dậy, :( trên đường về em lỡ vượt có 2 cái đèn đỏ àh mà thằng áo vàng ở đâu nó chạy tới ... em vô nói chuyện với nó trên tinh thần rượu bia nên nó xin em luôn mấy trăm em cũng hông nhớ nữa:(:(:( các bác tha lỗi, em cũng hông biết số đt bác chevol hay của bác nào còn đang tăng 2 nên hông gọi được. huhuhu, nhưng mà lần sau sẽ nhiệt tình dẫn đến 1 chỗ khác cũng gần giống chỗ đó hoặc level cao hơn :D:D
@magnus: bác pm cho em số của em í đi bác, hehehe, vô đó ae zô chăm phần chăm tập thể mà bác cứ zô với em í hoài kekeke

kakakaka... muốn chuyển giao số phone hả bác? Đơn giản thôi mà.... hay là ta đến chổ nào đó chuyển giao cho nó dễ bác nhỉ... :D:D:D
 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Hic, em bỏ dở đám tiệc cưới để đua về hòng kiếm 1 chai cụng với toàn thể các bác mà đến nơi các bác đã tàn tiệc rồi. Thật tiếc kô được hội ngộ, nhất là bác Meoluoi (chỉ kịp vớt vát 1 nụ cười xòe với bác là bác vọt luôn rùi) & 1 số bác mới (son 88.., thanhmap, laiphu, hungthanxalo, ...) - sau đó lại kô có cơ hội tham gia tăng 2,3.....-->n cùng các bác - đêm về kô ngủ được vì tiếc hùi hụi :(
Thân chào & hẹn sớm gặp các bác dịp khác vậy
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B1
19/6/08
93
0
6
50
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Trích đoạn: Meo_ngo

Welcome Bác đến với mini SFC quận 2,khi nào rỗi uống cafe nhé..!


Cám ơn bác. Em sẽ quấy mini SFC Q2 đó. Keke hẹn gặp lại bác sớm!
 
Hạng B1
19/6/08
93
0
6
50
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Trích đoạn: longan

Hic, em bỏ dở đám tiệc cưới để đua về hòng kiếm 1 chai cụng với toàn thể các bác mà đến nơi các bác đã tàn tiệc rồi. Thật tiếc kô được hội ngộ, nhất là bác Meoluoi (chỉ kịp vớt vát 1 nụ cười xòe với bác là bác vọt luôn rùi) & 1 số bác mới (son 88.., thanhmap, laiphu, hungthanxalo, ...) - sau đó lại kô có cơ hội tham gia tăng 2,3.....-->n cùng các bác - đêm về kô ngủ được vì tiếc hùi hụi :(
Thân chào & hẹn sớm gặp các bác dịp khác vậy
033102beer_1_prv.gif

Lâu quá không gặp bác roài. Nhớ bác quá. Hôm qua bác tới trễ em cũng không thấy bác lun. Thôi đành đợi bác Mua tổ chức off ra mắt chức vụ mới vậy.
 
Hạng C
20/11/07
529
0
16
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Cái vụ "ra mắt chức vụ mới" này chắc là hoành tá tràng lắm đâyyyyyy!:D:D:D
 
Hạng D
2/1/08
3.518
9
38
52
Muakskisses City
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Trích đoạn: soirung
Lâu quá không gặp bác roài. Nhớ bác quá. Hôm qua bác tới trễ em cũng không thấy bác lun. Thôi đành đợi bác Mua tổ chức off ra mắt chức vụ mới vậy.
Trời ơi! Vụ này mới quá... :D:D
 
Hạng C
29/9/07
634
1
16
Hà nội
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Cảm ơn sự nhiệt tình của các bác SFC SG
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
15/2/08
1.553
65
48
53
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

Trích đoạn: Magnus

Trích đoạn: thanhmap

:mad: em xin báo cáo là hôm qua lúc em về cất xe vì sợ về trễ quá ông bảo vệ ngủ mất công kêu ổng dậy, :( trên đường về em lỡ vượt có 2 cái đèn đỏ àh mà thằng áo vàng ở đâu nó chạy tới ... em vô nói chuyện với nó trên tinh thần rượu bia nên nó xin em luôn mấy trăm em cũng hông nhớ nữa:(:(:( các bác tha lỗi, em cũng hông biết số đt bác chevol hay của bác nào còn đang tăng 2 nên hông gọi được. huhuhu, nhưng mà lần sau sẽ nhiệt tình dẫn đến 1 chỗ khác cũng gần giống chỗ đó hoặc level cao hơn :D:D
@magnus: bác pm cho em số của em í đi bác, hehehe, vô đó ae zô chăm phần chăm tập thể mà bác cứ zô với em í hoài kekeke

kakakaka... muốn chuyển giao số phone hả bác? Đơn giản thôi mà.... hay là ta đến chổ nào đó chuyển giao cho nó dễ bác nhỉ... :D:D:D
ra chỗ nào là chỗ nào nữa hả bác .....:D
Mà bữa đó em chưa thấy phê, lần này chuyển giao khâu tổ chức cho bác A Mua thì chắc SFC mình sẽ được đi sâu đi sát hơn đó :D
 
Hạng D
2/1/08
3.518
9
38
52
Muakskisses City
RE: Hình ảnh SFC SG offline tối chủ nhật 21/09/2008

đêm ấy các bác đi sâu đến đâu, và sát đến cỡ nào mà sao vẫn chưa phê dzị? Chứ nghe nói bác Chê Vợ đêm ấy về nhà phê quá, nên bị... vợ chê! Kaka